1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên sở khanh ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ciao7582, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đó là một vết sẹo . Mà đã là sẹo thì không bao giờ có thể xoá sạch . Đời còn những kẻ dã man hơn sở khanh nhiều nhiều . Còn sống ở đời là còn va chạm , hãy quen với điều đó đi .
    Để tránh tai nạn thì phải luôn cẩn trọng và cảnh giác . Sức mấy mà em đòi dẹp hết những sở khanh trên trái đất này .
    Mà chẳng nhẽ em đã không nhận được những gì vui vẻ từ sở khanh ?
  2. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0

    Vậy cũng ngần ấy % em là sản phẩm của một ..SK.

  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    quên làm jì
    nó cũng là kỷ niệm của 1 thời thanh niên đấy
    quên = niềm tin
    bạn ra hàng truyện tìm bộ TỨ ĐẠI DANH BỔ
    sau đó tìm nhân vật ĐƯỜNG MỊ tầm tập 6 đến 10 sau đó cứ theo phong cách của nhân vật đấy mà làm
    đảm bảo sau này lại có topic :làm thế nào để quên ĐƯỜNG MỊ
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    đã biết là sở khanh rồi thì quên làm gì , phải khi nào cũng nhớ rằng "thằng xyz là sở khanh"
    nói dại iem khi nào cũng xưng là xyz
  5. tintucotc

    tintucotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    3.963
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên được cái vị SK kia thì phải tìm được 1 người khác thay thế hơn hẳn về tài năng (quan tâm, kiếm tiền tốt, quan hệ rộng, khả năng ngoại giao tốt, ...)
  6. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình gặp rất nhiều sở khanh.chắc cái số con gái sinh năm 87 nó thế hay sao ấy.đủ cả: 1 vị bác sĩ rất giỏi ở 1 bệnh viện nổi tiếng,1 anh công tử đi du học về này, 1 anh là dân buôn bán này...haizzz.mình có cả thúng kinh nghiệm, và sở khanh thì cũng muôn màu muôn vẻ, không có sở khanh nào giống sở khanh nào, và không có sở khanh nào áp dụng những bài giống anh nào, thủ đoạn rất tinh vi và khó nắm bắt...hehe.Nhưng cũng may bản thân mình là người hay quên, việc j quên đc là mình lờ lờ đi 1 thời gian là quên.
    Bạn không nên tìm hiểu thêm thông tin về người ta nữa, không biết j là hay nhất, càng tìm hiểu càng muốn biết thì càng khổ bản thân mình.Và nhất là không trách cứ ngưòi ta, tha thứ cho họ đi, cứ nghĩ tốt về người ta đi, bạn hãy nghĩ là dù sao ngưòi ta cũng đã cho bạn 1 quãng thời gian rất đẹp rồi (SK thường rất khéo tạo những hành động đẹp cho phái nữ).Đi làm, di shopping, buôn chuyện với bạn bè...
    Quan trọng nhất là phải sống thật tốt không đc bỏ bê bản thân mình, thể dục thể thao,chăm sóc nhan sắc này, hãy làm sao cho mình thật đẹp lên, đẹp hơn lúc còn quen anh ta..
    dần dần bạn lấy lại đc con người mình ngay.
  7. ciao7582

    ciao7582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đúng là cái ý nghĩ muốn trả thù làm cho mình cảm thấy mệt mỏi và nó ăn đần ăn mòn tâm hồn mình ...
    Mình k muốn thế 1 chút nào cả ! mình muốn thanh thản và thoải mái ! nhưng thật là khó !
    To Queen: mình cảm ơn bạn vì lời khuyên của bạn nhiều !
    Mình cũng k biết khi nào thì mình thoát ra khỏi cảnh này nữa ! mệt mỏi lắm rồi !
    PS: mọi người hỏi SK là gì: theo mình SK là lừa gạt tình cảm.... sống k chân thành luôn dối trá nhưng che dấu sau 1 con người có vẻ rất tử tế ! ..... và còn nhiều nhưng mình k muốn nhắc vì nhắc đến mình lại nhớ đến a ta !
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sự phản trắc của lòng căm thù chính là ở chỗ nó gắn liền ta với kẻ thù thành một khối chặt chẽ.
    [...] Trong đầu nàng chỉ còn vang đi vang lại cái câu: ta không thể căm thù họ, bởi vì ta không liên quan gì tới họ; ta không có gì chung với họ cả.
    (trích)
  9. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Để quên sở khanh hay một việc gì xấu, đơn giản lắm: Nghĩ, phân tích sự kiện tương tự nhưng tồi tệ hơn gấp nhiều lần. Khi khối óc đã hình thành thói quen suy nghĩ về những sự kiện nặng nề, tự khắc sẽ đơn giản hoá việc đã xảy ra (sự việc bị sở khanh lừa chẳng hạn).
    Mấy cô như Anxiety ít lên mạng phát biểu vớ vẩn thôi, trẻ con học đòi làm người lớn.

Chia sẻ trang này