1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quen và có mối tình đầu nhỉ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Greenrose87, 03/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicago1973

    chicago1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào, hay tớ với ấy làm quen nhau đi
  2. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chị gái trông như nào, xinh xắn, ưa nhìn, bình thường hay Lacoste cung chủ ???
    Nếu chị gái ưa nhìn thì chỉ việc mở rộng cuộc sống của mình ra, đi bar, vũ trường =)) Hoặc là đi sinh nhật, chơi bời, bù khú với mấy bạn gái nhiều vào, thể nào chả vớ được một anh. Post hình lên đây nhé, ở đây thì mới đánh giá khách quan được,
    Cổ nhân có câu : Nếu muốn có được những cái mình chưa có thì hãy làm những việc mình chưa làm.
  3. lazylady88

    lazylady88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    @Greenrose87: e cũng giống c^^,khác cái là e bh đang đi thực tập (thực tập thì ít mà nằm nhà ngủ thì nhìu,hihi nên chả gặp đc zai nào cả )
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    trơ?i ơi. em cufng đaf post a?nh rô?i, ma? sao không có được?
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ở công ty bạn ko giao lưu, làm ăn với các công ty khác sao.Đi chơi với mấy giai ở xóm cứ kêu ca là cô đơn.Mấy boy giao lưu rộng rãi lắm.
    nhanh nhất là đi off kiếm mấy a giai trên này nè.
  6. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hik cung thấy lo rồi và hơi bùn bùn aaaaaaaaaaaaaaaaâ
    mọi người đi chơi cuói tuần mà mình ở nhà đi loanh quanh ,ko thì học bài
    sống trên đời để gió cuốn đi mà biết làm gì chứ nhỉ
    ôi tình yêu ...........
    trong đầu ko hiện hữu bóng chàng trai nào cả ak ak hhikkk
    aaaaaaaaaaaaaaaaaa
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Năng đi chơi, giao lưu gặp gỡ vào cô bé. Cứ tham gia mấy club sở thích, ngoại ngữ, đàn ca sáo nhị, nấu ăn, pha chế ****tail... nhặng lên.
    Trang điểm nhẹ nhàng lịch sự, ăn mặc tinh tế. Nếu có chàng trai nào để mắt, hãy nở một nụ cười nhẹ và tạo một cử chỉ làm duyên (hớt tóc or khẽ cúi xuống...)
    Còn khi đã lừa được thằng nào ra nói chuyện rồi thì đây lại là một bước tiến khác, cái này còn tuỳ thuộc khả năng của cô bé đến đâu.
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chắc là do giao tiếp ít thôi. Chịu khó giao tiếp, làm quen nhiều nhiều lên chút là gặp được đối ngay thôi ấy mà . Hê hê.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic sinh năm 87 hay nick lấy vậy thôi? 87 thì năm nay 23 tuổi. Bạn chắc mới đi làm, chưa có kế hoạch làm giàu, nên thấy thời gian trống vắng, đâm ra sinh mót...người yêu.
    Cặp kè với nhau thì bạn cứ vớ đại lấy ai loanh quanh gần bạn, còn muốn tìm tình yêu đích thực thì...tình yêu nó xảy đến với một người chứ một người có chủ động tạo ra tình yêu đâu mà bạn cuống quýt thế này?
    Có câu chuyện thế này: Cô con gái hỏi bà mẹ:
    - Mẹ ơi, bao giờ thì con sẽ gặp được tình yêu của đời mình hở mẹ?
    Bà mẹ chép miệng khuyên:
    - Lâu lắm con ạ, con cứ lấy chồng trước đi cái đã.
    Tôi cũng khuyên bạn vậy: Cuộc sống có nhiều việc CẦN làm, thì bạn lo mà làm, còn tình yêu là một MAY MẮN có thể đến với bạn bất cứ lúc nào, chứ làm sao mà tìm với kiếm. Chẳng lẽ đăng báo với dán poster là tìm ra?
  10. lazylady88

    lazylady88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chẳng hỉu sao e có cái kiểu,con zai mà nhìn là mặt em lạnh tanh và quay đi chỗ khác,hic.mún bỏ cái kiểu này lắm nx chưa làm đc,như kiểu thói quen rùi í,mà thói quen thì thường khó bỏ :(

Chia sẻ trang này