1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quen và có mối tình đầu nhỉ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Greenrose87, 03/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    1. ID bài viết đẹp .
    2. Phải sửa từ từ em ạ. Thói quen chứ chưa phải là mãn tính nên rồi cũng sửa được thôi.
    3. Có anh nào trong cốc giúp em nó không này
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Nghe lời bà Anxiety có mà đổ thóc giống ra mà ăn.
    Gái vừa học xong ĐH, tinh thần giờ xả láng nhẹ nhàng, cần bồi bổ nhiều về mặt tâm hồn, tìm kiếm một nửa yêu thương cho mình là đúng rồi. Lấy chồng làm cái giè?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ô, bạn này tồ tẹt hiểu nhầm ý bài tôi rồi.
    Cái câu chuyện vui kia ý nói là: Chuyện tình yêu xảy ra không ai biết cụ thể lúc nào cả, việc gì cần làm (ví dụ trong chuyện là lấy chồng) thì cứ lo mà làm thôi.
    Còn câu cuối thì tôi nhắc chủ topic cứ quan tâm đến những việc cần thiết khác trong cuộc sống, không cần cuống quýt TÌM tình yêu gì cả. Tôi có thúc chủ topic lấy chồng đâu!
    Chẳng nhẽ tôi phải viết phức tạp mới có người hiểu, viết đơn giản thì lại bị hiểu nhầm thô thiển?
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bà cô thân mến. TY mà ko tự thân vận động thì nó cũng chẳng có chân mà mò tới đâu.
    Có ông ví von thế này (ko nhớ tên): TY như một hạt giống, khi gieo vào đất, thì phải cần sự tưới tắm chăm bón cả từ 2 phía. Nếu ko, hạt giống sẽ ko nảy mầm và lớn lên được.
    Lý thuyết là thế. Thực tế là:
    1. Nếu có chú tấn công cô bé, mà cô bé ko chịu mở lòng thì cũng ko thể gọi là TY.
    2. Hoặc nếu cô bé thích một anh chàng nào đó, nhưng cô bé ko đánh "tín hiệu" thì cũng chỉ là tình đơn phương thôi.
    3. Hoặc cô bé và 1 anh chàng cùng thích nhau, nhưng cả 2 vì những vướng bận đời thường mà ko dành cho nhau nhiều thời gian thì TY đó cũng lung lay, cần phải nhiều chất xúc tác để củng cố...
    Tóm lại, ngồi một chỗ có mà chờ sung rụng. Phải tích cực TÌM hiểu vào
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái vàng 1 là cái vàng 2: tìm hiểu (khi đã thấy đối tượng tiềm năng xuất hiện.)
    Còn cô này là TÌM (kiếm), nên tôi mới nói là chuyện tình yêu (đích thực) thì đâu cứ tìm kiếm là nó đập bép vô mặt mình đâu. Cứ tùy duyên thôi.
    Tôi thì đã xác nhận rõ ràng là bạn tồ tẹt hiểu nhầm thô thiển bài đầu của tôi rồi, bạn reply mà không ghi mấy chữ tự nhận vào mà chuyển hẳn sang ý mới nhỉ. Cãi với gái (nhất là khi mình nhầm) thì các hải đăng gì đấy của bạn (mà bạn thường trích dẫn) gọi là chã phải không bạn?
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Đang tư vấn cho cô bé làm thế nào để QUEN và CÓ MỐI TÌNH ĐẦU thì mẹ Axiety vào bảo cần quái gì yêu, cứ lấy chồng trước. Thế khác gì cổ xuý cho phong trào hôn nhân ko cần hạnh phúc, sống ko cần tình cảm, "yêu" nhau ko cần cảm xúc... Thiệt là con người vô cảm quá đi.
    Muốn "quen" được thì phải chủ động. Ngồi đợi một chỗ có mà đến mùa xuân hoa cúc nở thì mới quen được giai. "MAY MẮN" (tập viết hoa theo bà Anxi) chẳng bao giờ đến một cách ngẫu nhiên cả!
    Còn có "mối tình đầu" thì cô bé càng ngây thơ trong sáng thì càng dễ có. Vì khi đó người ta bỏ qua tất cả những toan tính đời thường, những so sánh vụn vặt... mà cho nhau tình cảm, và nhận lấy yêu thương. Bận bịu việc gì thì chịu khó gác lại, vì sợ khi xong việc thì cảm xúc lại ko còn như ban đầu nữa. Yêu được là nhích luôn, đừng chờ đợi.
    PS: Bà Anxiety nhìn ý tổng thể mà tham luận đi. Người đọc topic ko quan tâm là ai cãi nhau giỏi hơn mà quan tâm vấn đề của cô bé được giải quyết như thế nào, và có phù hợp với cô bé không.
  7. lazylady88

    lazylady88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    @MrPrince: hi,e cũng mong là nhanh bỏ đc cái kỉu đấy,chứ k đến lúc ngoảng đầu nhìn lại thấy mình đã hết cái xuân xanh mà vẫn alone thì chít
    @NCD: e thấy NCD nói hợp lý đấy ạ,hùi trc e cũng cứ nghĩ ty là do duyên số,cái j của mình thì nó sẽ thuộc về mình nên chẳng lăn tăn j cả.Nx bh e nhận thấy,duyên số tn cũng fụ thuộc vào mình nữa,cứ ngồi há miệng chờ sung thì bít đến lúc nào sung rụng thế nên phải vùng lên,rà soạt, lục lọi, tìm kiếm a half của mih,hihi (e nói đc nx chưa làm dc )
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói chung với tớ , tình yêu là " cờ đến tay ai người đó fất "
    Nó không fải là thứ có thể Tìm kiếm
    Cũng không fải là thứ ngồi đợi là nó sẽ Tự đến
  9. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hay hôn nhân không tình yêu đối với 1 cô gái dựa vào nhiều điều.
    Trong đó quan trọng nhất là nỗ lực cá nhân và may mắn.
    Nỗ lực cá nhân được hiểu là làm sao cho ta đẹp hơn, giữ gìn, chăm sóc, đầu tóc, quần áo, ... chăm đi clb, chăm đi giao lưu, mở rộng quan hệ..v.v.v , tu dưỡng những tính cách phù hợp , phát triển và hạn chế những điều được và chưa được về tính cách,.... nói chung rất nhiều.
    May mắn là ý chúa cái này không bàn nhiều.
    Tuy thế, đối với mỗi độ tuổi cần có cái nhìn khác nhau.
    Càng già thì càng nhìn về hôn nhân, càng trẻ càng nghiêng về tình yêu.
    Mỗi người lại thấy tình trạng mình khác nhau, có người 27 vẫn thấy vui vẻ, nhưng có người 25 đã thấy lo lắng lắm rồi.
    Nói chung là phụ thuộc nhiều.
    Nhưng bản chất, xét trên chỉ 1 cá nhân cụ thể, thì càng già họ càng đặt nặng hôn nhân lên trước tình yêu.

Chia sẻ trang này