1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lucky_Angel_new, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucky_Angel_new

    Lucky_Angel_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên

    Người yêu tôi đã xa tôi mãi mãi .Tại cả tôi và cô ấy.Nhưng cô ấy đâu biết rằng tôi còn yêu cô ấy rất nhiều ,hàng đêm tôi thường mơ về cô ấy.Ko biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi tình trạng này đây.Có ai giúp tôi đc ko?.Ai cùng cảnh bất kể nam nữ hãy chia sẻ,tâm sự với tôi..........

    [red]Vâng,tôi làm được!
  2. nothing_is_impossible_new

    nothing_is_impossible_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    nay anh ban.....neu nhu da nho nguoi yeu den the thi hay di tim nguoi ay va de nghi quay lai di.....dung co guong ep lam gi...met xac lam...neu nhu khong the cuu van duoc nua thi hay co gang quen.....cach quen thi..de to ve nha tim xem co sach nao noi ve van de nay khong nhe.....thong cam to chua yeu bao gio nen khong the giup ban duoc...sozy va chuc may man
    H.O.T
  3. thoitv

    thoitv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ban nen kiem mot nguoi moi , roi ban se quen nguoi cu thoi ! Chuyen tinh cam , hay tin vao duyen phan . ----------------------
  4. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Text
    Tôi cũng vậy, có một tình yêu đã rời xa, đã 3 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa thể quên
    Nhưng tôi không bi quan, thỉnh thoảng tôi gặm nhấm nỗi buồn mọt mình, khi mà tôi cảm thấy mình là người cô đơn nhất trên trái đất này, nhưng phần lớn thời gian tôi sống cho tôi_gia đình_bạn bè_công việc_.....
    HÃY CỐ THỬ NHƯ VẬY ĐI, TÔI ĐANG THỬ VÀ TÔI TIN RẰNG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ MỌI THỨ SẼ QUA
    javel[/size=26]
  5. minhtk79

    minhtk79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....Việc gì phải cố quên nhỉ. Cứ mái thoải đi. Vì rằng nhé càng cố quên thì càng nhớ. Cứ coi mọi việc bình thường. Và đến một lúc nào đấy bạn sẽ quen ngay mà. OK?

    Nothing is impossible.
    [/size=8]

Chia sẻ trang này