1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hermine, 04/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hermine

    hermine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên

    Tớ vừa kết thúc một mối quan hệ tương đối lâu. Kết quả là thất bại. Nguyên do thì có nhiều, trong đó chủ yếu là do lỗi của tớ và lỗi khách quan.

    Bây giờ tớ không muốn nghĩ đến cô ấy nữa, muốn đi tìm một người khác. Tuy nhiên có vấn để rất khó xử nảy sinh là tớ không thể quên đuợc nguời kia, mặc dù rất muốn quên. Hàng ngày tớ vẫn cứ vào blog hay giở điện thoại để hy vọng nhận đuợc một tin nhắn nào đó của người ta. Tình trạng này kéo dài đã hơn tuần nay.

    Tớ muốn đi tìm nguời khác. Đối tượng thì có, và tớ cảm thấy tớ rất hợp với nguời ta. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tình yêu thì lại chưa có vì trong lòng tớ vẫn lưu luyến người cũ nhiều lắm. Nhưng bây giờ tớ cảm thấy mệt mỏi, muốn yêu luôn cho xong, mặc dù tình cảm chưa đủ. Thế nhưng (lại nhưng) như vậy thật là bất nhẫn.

    Tớ nên làm thế nào bây giờ?
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    cứ nhớ thêm 1 thời gian nữa đi, tuy mệt mỏi nhưng rồi sẽ hết
    đừng có nhận lời yêu người mới khi mình chưa có tình cảm, ko sau còn mệt mỏi hơn nữa đấy bạn ạ
  3. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tập chung kiếm $$$$$$$ là quên ngay, 1 tuần là quên. Thề
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đúng là....đi đâu cũng thấy những câu...$$$$$$$$$$ Hôm nào cho em vay 1 ít đi, kiếm nhiều thế tiêu làm sao hết!
  5. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Sẽ thật là nguy hiểm nếu cứ cố tình quên đi người ta bằng cách quen và yêu một người mới.Hành động đó chỉ làm cho sự so sánh khi tiếp xúc với người mới/người cũ tăng dần lên thôi.Vùi mìh vào công việc,thư giãn để nhớ và suy nghĩ về những gì đã qua là cách tốt nhất để nỗi nhớ nguôi ngoai dần
  6. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, đành dặn lòng cố nhớ để mà quên!
    Bạn đừng cố gắng tìm ng khác thay thế, hãy để con tim lành lặn vết thương và đón chào 1 tình yêu mới.
  7. hermine

    hermine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang nghĩ thế. Nhưng công việc chỉ kéo dài 8 tiếng, hết 8 tiếng lại là : "Sự im lặng đáng sợ".
    Giá mà hồi xưa mình ko quen nguời ta.
  8. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mới 1 tuần thôi mà, vài ngày nữa là ok. Tình hình là bác cứ lúc nào rảnh, ko có việc gì làm thì alo cho em gái nào đo.Rủ đi chơi, tán phét....etc.Vừa tăng charm, vừa giảm stress.
  9. giangtieungunhi

    giangtieungunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đi giải sầu đê,quên hết ngay.
    Trước hết bác cứ quên ng cũ đi đã,giữ mối quan hệ với cô bạn mới ở mức độ tình bạn.Khi nào cảm thấy ex không còn quan trọng với bác thì lúc đấy hãy đến với ng ta.Chứ đừng vội vàng nói yêu ng ta chỉ để lấp chỗ trống,khổ thân.
    PS:1 cách để quên 1 người rất nhanh,là đến với 1 người khác.Đa số a e toàn làm thế.
  10. mintubk

    mintubk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em thì lại nghĩ khác
    cứ chờ đợi 1 thời gian thì chả biết đến bao giờ mới quên được đâu bác ạ, mình lúc nào cũng nghĩ về người ta thì làm sao mà quên được
    bác cứ đi kiếm 1 ty mới(con giai mà có gì đâu) với cả đối tượng của bác đã có và còn thấy hợp nữa chứ, thế thì còn gì phải lăn tăn nhỉ, đâu phải yêu bừa yêu bậy đâu?
    vấn đề "điều quan trọng nhất là tình yêu thì lại chưa có" thì bác cũng tự trả lời rồi còn gì "vì trong lòng tớ vẫn lưu luyến người cũ nhiều lắm"
    ty mới sẽ khiến bác sẽ hết lưu luyến người cũ... ít ra thì mình cũng có 1 người để quan tâm và chia sẻ...và không cô đơn
    chứ nói tập trung vào công việc mà quên được tình cảm thì bác không là con người nữa rồi, bác là cái máy đấy chứ, làm gì có cảm xúc đâu

Chia sẻ trang này