1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hermine, 04/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    lao vào kiếm tiền là ok nhất...cái chính là ko cho mình co thời gian rảnh...tiếp xác bên ngoài nhìu hơn...nhìn thoáng hơn...rộng hơn rồi sẽ quên
    Chưa thông thoáng được cái cũ mà bắt đầu cái mới sẽ ảnh hưởng tới cái mới..biết đâu cái mới ngon hơn cáí cũ nhưng bị cái cũ làm cho hỏng thì....chậc..ko đáng ko đáng
    Phải chi đàn bà con gái thì còn dùng thêm thơi gian trợ giúp chứ đàn ông con trai thì chỉ cần công việc và bạn bè thôi...cố lên bác.....
  2. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã yêu thật lòng rồi, thì tớ nghĩ là ko quên được đâu.
    Một lúc nào đấy, gặp một hoàn cảnh quen thuộc nỗi nhớ lại bùng lên thôi.
    Cho nên hãy hy vọng time sẽ giúp mình "ko nhớ" người ta.
    (Tớ cũng đang giống bạn, 3 tháng roài hic hic)
  3. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Mua ngay quyển thơ của bác Đặng Vương Hưng
    "học nhớ để quên
    học quên để nhớ"
    gì đấy mà đọc đê
  4. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Bạn có quá nhiều thời gian để ngắm điện thoại của mình,Rồi đọc đi đọc lại blog .Cần để mình bận rộn VD Như đi kiếm tiền như các bạn kia nói ,hay học thêm vài thứ nữa cũng hay đấy.
    Nhiều người sau khi thất bại về tc lại có nhiều thứ khác nữa
    Chúc thành công
  5. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1 tuần thôi mà bác.iem đây vài tháng còn chưa quên được nữa là.Lý do chưa quên được rất đơn giản:hko có việc gì làm,time rảnh rỗi,ngồi và suy nghĩ tư tưởng vớ vỉn....hjxxx Nhưng time sẽ xoá nhoà tất cả,mấy bác kia nói đúng đấy,tìm việc gì làm,kiếm tiền...tạo cho mình1 sự bận rộn--->>> chẳng còn time đâu mà nghĩ cái kia nữa.Còn đối với người bạn kia,bác cứ từ từ,đừng nên vội vàng,khi tc chưa đủ lớn thì đừng gì cả,lúc đó bác khổ mà sẽ làm tổn thương cả người bạn kia nữa đấy.Khi đã yêu bạn kia vào rồi thì đừng bao giờ nói là chỉ để quên đi người cũ nhé!! Chúc bác sớm được như iem... ( vì iem đã có time giống như bác mà...)
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đó.Cách nhanh nhất là cứ nghĩ đến công việc và kiếm $$$$$ nhiều vào.Đó là cách nhanh chống để quên đi nó.Tốt nhất là ở một mình cho sướng tấm thân, đỡ phải nhức đầu.Tớ cũng thấy chán chuyện tình cảm của mình.Giờ chỉ muốn ở một mình cho yên thân.Chẳng muốn wen ai cả.Thấy chuyện tình cảm phức tạp và làm mình mệt mỏi, cộng thêm cái là hay bị đau tim thất thường.Tớ sợ mình qua kô khỏi là toi mạng.Thui ở thế cho gái nó thèm đi bạn.Nên để vết thương cũ đc nguôi ngoai đi!Việc gì mà phải vội.
  7. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật. Tất cả là ở 1 chữ Niệm nơi thí chủ thôi
    Bần tăng sẽ không giải thích gì thêm. phiền thí chủ bỏ tâm, bỏ lực suy nghĩ, ắt sẽ ngộ ra
  8. hermine

    hermine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thank u ace. Tớ thấy khá hơn rồi. Mọi chuyện nên từ từ vậy.
  9. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    " Kết thúc để bắt đầu" nhưng điều đó không có nghĩa là vội vàng yêu người mới, hành động ấy chỉ dành cho những đứa con gái trơ tráo, lăng nhăng thôi. Một lần thất bại trong tình yêu sẽ giúp ta trưởng thành hơn, hay nói cách khác đó là cú vấp ngã để "vào đời" bạn ah. Mỗi người sinh ra vốn đã sẵn có duyên số của mình, điều quan trọng là ta cần phải là người "từng trải" để có thể mở lòng mình đón nhận tình yêu đích thực.
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chú tâm vào công việc. Những lúc rảnh rỗi tụ tập bạn bè, đi chơi, đi nhậu nhẹt, giao lưu. Đi học thêm một khóa tiếng Anh nào đấy, có những mối quan hệ mới, đối tượng mới, chắc chắn bạn sẽ quên được!

Chia sẻ trang này