1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hermine, 04/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tưỏng lâu hoá ra 1 tuần, tưởng nhiều hoá ra 8 tiếng ! còn quá ít quá ít so với mình !
  2. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên cho mình thêm thời gian. Để cho trái tim khỏe mạnh, refesh lại hoàn toàn đã rồi hẵng tính chuyện yêu ng mới.
    Gặm nhấm nỗi buồn cũng chẳng sao...bạn có cơ hội sống 1 cuộc sống với đầy đủ cảm xúc đến từng khoảnh khắc...
    Nếu thật sự vẫn kg thể cũng như kg muốn quên người cũ và muốn quay lại, hãy cố gắng đem lại sự bình an trong tâm trí và cuộc sống của mình trước đã. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Sau đó hãy cố gắng hoàn thiện mình (tậo gym cho cơ thể hoành tráng hơn, kiếm nhiều $ hơn, làm việc và học tập tốt hơn)...biết đâu tăng level trong mắt người cũ và có cơ hội làm lại.... cũng có thể hàng lọat cơ hội hoành tráng đến với bạn...với những cô bé xinh xắn chân dài...lúc đó cứ gọi là xua đi kg hết...
    Chúc bạn may mắn
  3. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cần quên nhỉ. Tớ thấy cái này khó, nhưng quan trọng là do mình thôi, tự giải thoát cho mình mà. Khó, nhưng mà dễ. Như bác gì nói ấy, chữ Niềm Cơ bản vì nếu bạn lao vào công việc, lao vào các hoạt động j j khác hay lao vào mối quan hệ mới, rồi khi nào có time rảnh, hay ai đó nhắc đến người ta, bạn lại thấy long xao xuyến thôi. Cách đấy ko quên được hẳn đâu. Vì tất cả chỉ là phương án ngắn hạn. Phải tự do chính mình cơ. Vẫn nhớ, nhưng nhớ 1 góc độ khác. Thế nào nhỉ, chắc là thả lòng mình ra, và mong muốn người ta sẽ hạnh phúc. Vui với hạnh phúc của người ta, thế thôi. Tớ cũng từng như bạn, tất nhiên nhẹ hơn nhưng cũng từng phải "cố" mà quên 1 người. Rồi nhận ra, chả cần phải cố gì hết, vì càng cố quên thì tức là càng dễ nhớ. Rồi 1 ngày, tự dưng, vui với hạnh phúc của người ta, tự dưng quên được. Quên được tình cảm mình dành cho người ta, chứ ko phải là quên người ta nhé. Nếu bạn quên được, bạn sẽ thấy thanh thản lắm đấy. Tạm thời thì cứ đành lao vào việc gì đó vậy. Nhưng tình cảm là tự nhiên, ko thể cố được đâu. Ko thể cố yêu, ko thể cố quên ^^ Good luck!
  4. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Kiếm quả khác đảm bảo quên ngay
  5. tendergirl

    tendergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    theo tớ: ấy đừng vào box này nữa.. những lới khuyên trên là đủ cho ấy rồi. Nhìn những topic khác trong box chỉ làm ấy thêm nhớ kỉ niệm cũ thôi..
  6. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày chỉ có lẩm bẩm: "làm thế nào để quên nhờ?" với "Quên thế này có bất nhẫn không?" cả "Sao mà khó quên thế?" mà quên được mới lạ chứ.
    Cứ coi như đã qua rồi, chả quan tâm đến, chả để ý đến. Lúc ý muốn nhớ được cũng là khó.
    (Đây có phải bạn Sên ko nhờ?)
  7. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi chú này cũng đang trong tâm trạng như mình nè , mình mới hơn 1 tháng thôi ,. Đôi khi cũng nhớ , chợt khi lại nhớ đến người ấy . Mà nhiều lúc đáng nói chuyện với bạn bè , tự nhiên họ lại hỏi chuyện tình cảm của mình sao rồi khi đó lại nhớ người ấy thôi rồi ... Nhưng chuyện gì rồi cũng qua thôi bạn à , mà lên box này viết lên nhưng lời tâm sự của mình nhiều khi cũng đỡ buồn hơn ấy chứ .
  8. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Tình yêu là một thứ thiêng liêng và đẹp đẽ. Mỗi một tình yêu đều đem đến cho con người những cung bậc hạnh phúc khác nhau. Đừng nhẫn tâm dùng một thứ đẹp đẽ và thiêng liêng này để giết chết một thứ đẹp đẽ và thiêng liêng khác. Như vậy là không tôn trọng cả tình yêu mới và tình yêu cũ, và làm xấu đi bản chất của cái gọi là tình yêu.
    Hãy đến với người mới khi thực sự thoát khỏi quá khứ.
    Được lifesucks sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 07/07/2008
  9. warm_eye

    warm_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu cái topic này bị sao, mất hết cả cmt, rõ ràng hôm nọ đến trang 5 rôi cơ mà ?
    Thôi, tôi kính bác chủ topic câu này:
    "Một ng đàn ông ko thể yêu 1 ng đàn bà chỉ vì cô ta tốt với mình. Càng ko thể yêu 1 cô gái chỉ vì cô ta đem lại cho a ta những thứ mà a ta cần chứ ko phải là những gì a ta thực sự muốn."
    Bác còn yêu thì đừng nên buông xuôi và từ bỏ. Bác là con trai, mà bác còn nhận ra lỗi chủ yếu là do bác. Thế tại sao lại nôn nóg muốn quên ngta? Bác ko muốn nhận sai phỏng? Hay bác chờ em ý níu kéo bác?
    Còn nếu bác hết yêu rồi, chả phải lăn tăn nhiều đâu. Sẽ quên ngay ý mà. Con trai bạc lắm !
    Chúc bác có lựa chọn sáng suốt !
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Liên lạc anh, anh cho vay... thề

Chia sẻ trang này