1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hermine, 04/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redsunflower

    redsunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em đã có lúc thế nhưng nếu ko iu mà vẫn cặp kè là có lỗi vơqí người kia lém và lại tự làm đau mình thui. Thời gian là liều thuốc tốt nhất, 1 thời gian nữa trái tim bác bình yên lại đã yêu tiếp chưa muộn. Đời còn dài mà bác!!!!!!!!!
  2. sutuhd

    sutuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhà iem càng quên thì lại càng nhớ. Thực sự là rất khó. Và càng cố quên thì lại càng làm phiền người ta nhiều hơn. Chính mình cũng cảm thấy ức chế với mình. Seo quên mà lại khó vậy?
  3. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Để quên thì khó, thế thì cần gì phải quên. Hãy để tự nhiên!!!
  4. anhvtt

    anhvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông quên 1 người phụ nữ bằng một người phụ nữ khác .
    Nhớ câu đại loại thế . Lao đầu vào yêu em khác là quên ngay thôi mà . Nhưng mà hệ quả là sau này bác sẽ chán yêu hoặc mất cảm xúc hehheh . Vì thế tốt nhất nên tìm quên bằng công việc, gia đình , bạn bè , không nên bằng một tình yêu chắp vá khác
  5. sutuhd

    sutuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cứ để tự nhiên thì người ta lại lảng tránh, mà càng lảng tránh thì ta lại càng cố quên, càng cố quên thì ta lại.......
    Hic 1 chuỗi dây truyền mà ta là người đau khổ nhất
  6. chao60kenh

    chao60kenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hãy lao vào công việc có lẽ cách này hơi thủ công nhưng có tác dụng nhỉ
  7. hermine

    hermine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tớ cảm thấy đời như một vòng tròn đuổi bắt lẫn nhau.
    Tính đến hôm nay đã là 17 ngày không gặp gỡ. Đúng là càng cố quên thì càng nhớ.
    Thôi kệ vậy. Muốn ra sao thì ra.
  8. tunganhhp

    tunganhhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic thật may mắn vì đã có rất nhiều lời khuyên chân thành chia sẻ của mọi người, mình tin những điều mọi người nói đó đều xuất phát từ chính bản thân khi đã trải qua 1 cuộc chia tay.
    Mình và người ấy cũng chia tay được 1 thời gian rồi và mình hiểu được tâm trạng của bạn,bạn thân mến ạ, và điều quan trọng nhất là ở bạn đó. Chúc bạn sẽ sớm tìm hạnh phúc cho mình!
  9. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    t có 1 cák!
    a lấy nồi cơm điện, hoặc vật gì cứg vừa fải (đừg cứg như đá là đc)
    tốt nhất là cái nồi của bọn protec í!
    dộg vào sau ót í!
    tìm đúg vị trí mà fag ( lúc a ngửa cổ ra đằg sau, cổ và đầu sẽ tạo thành 1 cái hõm, cứ nhè chỗ í mà đập )
    đảm bảo tỉ lệ tử vog thấp, tỉ lệ mất trí cao, nhưg k thành dở hơi đc đâu
    lúc đó đến bản thân a là ai a còn chả nhớ, huống chi là gái nhà a!
    còn trườg hợp a đập sai vị trí, t k vô can náz hơ hơ hơ
  10. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sét đánh trúng trong một tối gặp gỡ,một tháng thân thiết nhau và chia tay nhau bằng một tin nhắn.Hết buồn sau một tuần dằng dặc và một chuyến đi chơi 4 ngày.Nhưng bên trong vẫn ko thể quên được.Tivi cứ nhắc đến Tây Ban Nha đội bóng anh ấy thích,ai đó vô tình nhắc đến trường anh ấy học,nơi anh ấy học,hay những gì khơi chạm liên quan đến anh ấy,là trong lòng lại thấy chùng xuống,tim tiếc cứ nhói nhói lên thế nào.Xa nhau thì dễ chứ quên nhau thật khó,con ngưòi có phải sắt đá đâu...oa,cứ tầm tối tối trước khi ngủ lại nhớ đến anh ấy mà biết ko thể nào trở lại với anh được.Quên,chắc là cả đời ko thể quên được.

Chia sẻ trang này