1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lemd, 30/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    dễ thôi khi nào nhớ đến người yêu thì nghĩ luôn đến thị nở cùng một lúc hoặc mở phim kinh dị lên mà xem, hoặc còn cách nữa nếu vẫn ko quên được thì uống thuốc...lú vào đảm bảo quên luôn cả ông bà già chứ đừng nói người yêu
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Thời gian sẽ có câu trả lời.
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    bó tay. ta.. và.. ngươi ...một trong hai phải ra đi..>:)
  4. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Cứ nhớ đi, rồi sẽ "quên" rằng mình "nhớ".
  5. userhtc

    userhtc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    1
    Phải có thời gian bạn ạ, cái chính là không được yếu lòng nhé, cười hết cỡ đi cho dù trong lòng đau như dao cứa
  6. contener69

    contener69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi bạn chủ top là Nam hay Nữ vậy?
  7. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    lemd đang học ở Phần phải không? :-/
  8. chopeo

    chopeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bác trả lời hay quá. k biết vote thế nào k E cho bác 1 phiếu :))

    Theo mình thì KHÔNG THỂ QUÊN [:D] , họ là một mảnh ghép trong tim rồi :)) . Nhưng thời gian sẽ là dịu đi mọi nỗi đau. 1 năm bạn chưa quên được thì 2 năm, 3 năm khi bạn có những mqhệ mới, môi trường làm việc mới... có thêm những va vấp, và kinh nghiệp sống dầy lên bản thân bạn cũng vững vàng và bản lĩnh hơn thì nỗi nhớ, những cơn đau quăn ruột của bạn chỉ còn là những kỷ niệm đèm đẹp giữa hai người mà thôi. Những kỷ niệm đó sẽ theo bạn cả cuộc đời, và bất chợt 1 lúc nào đó khi nhớ đến họ đó sẽ là những giây phút trầm tư hoài niệm và bạn có thể mỉm cười [:D]
  9. thienbinh11

    thienbinh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Cả 2 bạn đều nói rất hay, mình nghiệm thấy và rất thích, hihi... :P
    K thể quên dc ngay nhưng mình fải có bản lĩnh và thời gian sẽ làm phai mờ đi những chuyện k vui.
    Có vô số điều tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước, người bạn tương lai đang chờ mình ở phía trước. Vậy tại sao mình k đi tiếp để cùng họ nắm tay họ đi tiếp mà k fải độc hành mà đau đáu nghĩ về những chuyện đã qua.
    Mỗi sự việc trong cuộc sống đều cho ta những kinh nghiệm sống mà!
  10. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    giục nó lấy chồng là quên ngay :>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này