1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để recover lại vụ này?Các cao thủ giúp em với.hik

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuoi1tram, 05/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi1tram

    chuoi1tram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để recover lại vụ này?Các cao thủ giúp em với.hik

    Tình hình thế này:
    Em và cô ấy bên nhau đc 1mon, gọi là bên nhau vì em yêu cô ấy nhg cô ấy nhất định ko nói yêu em, bảo là chỉ cần 1 ng bên cạnh, rồi đại để nhiều thứ nhg ko công nhận là yêu, nhg em biết là có tình cảm với em. Mọi hành động đều như người yêu vậy, ôm hôn, thậm chí đã xxx rồi. Tự nhiên ngày hôm kia tức là thứ 7, cô ấy bảo em đừng làm như anh là người yêu em ấy nữa, rồi chủ nhật cô ấy đi đâu đó chơi. Tối chủ nhật em lên nhà, em ôm thì nhất định đẩy em ra, sáng nay chát thì bảo là anh đừng làm phiền em nữa, em ghét anh rồi, rồi là ko muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh đừng làm gì để em nhận thấy anh tồn tại bên em, em hỏi cô ấy là, anh sẽ cố gắng recover và anh ko làm thế đc, giờ em đang stress vì công việc anh cũng ko nói, nhg anh sẽ làm lại từ đầu 1 thời gian sau khi em bình tĩnh. Cô ấy bảo ko, em ghét anh rồi, chúng ta là 2 người xa lạ, ko quen biết.
    Hik, em ko hiểu nổi sao lại thay đổi nhanh thế, mà ko có lý do j hết. Ngày hôm trước vẫn bên nhau thế mà hôm sau lại như thế? Tính cô ấy khá độc lập, nói j làm đấy nên em hơi lo, cô ấy đã ghét ai thì nhất định ko thèm tiếp xúc, nhìn mặt, giờ em ko biết xử lý vụ này thế nào, các cao thủ giúp em với. Phân tích tâm lý giúp em với và biện pháp để có thể recover lại giúp em.
    Em xin cảm ơn nhiều.
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Quái thai .
    Mới 1 tháng mà đã từ a đến z , Cáo lại không chịu thừa nhận yêu bác, rồi hôm nay lại có thái độ thế này, có khả năng bác chỉ là 1 điểm dừng trên chặng đường phiêu lưu tình ái của em ý thôi, không hơn không kém . Hoặc em ý mới chia tay người yêu, bị shock, cần 1 điểm tựa nên tìm đến bác .
    Bác cung cấp thêm thông tin đi .
  3. chuoi1tram

    chuoi1tram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thế này bác ah, thật ra em và cô ấy đã bên nhau từ Tết, nhưng đc vài hôm em đi công tác mất mấy tháng, đầu tháng 4 về lại, bọn em gặp lại nhau và băt đầu. Cô ấy ko phải là người phiêu lưu tình ái, chia tay người yêu được 1 năm rưỡi rồi. Cô ấy có nói là chưa sẵn sàng để bắt đầu yêu lại và chưa cảm thấy muốn gắn bó. Vẫn muốn tự do. Thế đấy.
  4. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là cô ấy có tình cảm với bạn nhưng sợ bị tổn thương nên k sẵn sàng để nói yêu. Giờ cô ấy đã bắt đầu muốn 1 mqh nghiêm túc hơn. Bạn xem lại thái độ của bạn, đã thật sự khẳng định chắc chắn tình cảm với cô ấy chưa. Đôi khi nói rất nhiều điều lãng mạn, làm rất nhiều điều như thể là ng yêu, nhưng chỉ 1 câu nói "Anh yêu em" đơn giản rõ ràng thì ngta lại quên k nói :)
    Trường hợp khác thì có lẽ là cô ấy đang buồn và cần 1 ng ở bên cạnh như bạn jumanjii nói ý.
    Con gái cũng thỉnh thoảng điên điên làm những thứ điên điên chẳng vì lý do gì cả. Ôm hôn k lý do, chấm dứt k lý do. Tự nhiên nghĩ linh tinh nên thế Để giải mã thì còn phải hiểu tính cách của cô ấy nữa, mới cả có những cái chỉ ng trong cuộc cảm nhận đc. Ví dụ như lúc cô ấy nói em ghét anh rồi thì thái độ của cô ấy có giận dỗi không, hay có khóc không.
    Giờ nghiêm túc tỏ tình. Hỏi cô ấy nhận lời yêu hay k. Cho cô ấy thấy sự chắc chắn và có thể tin ở tình cảm của bạn. Nếu câu trả lời vẫn là "không" thì chấm dứt đi. Con gái đã đến thế mà k yêu thì chẳng bao giờ yêu đc đâu. Bạn níu kéo làm cái gì.
  5. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    xxx ko lý do
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    xxx rồi thế mà vẫn chưa yêu quái thật
    Bác đốt cháy giai đoạn mau thật...chỉ với...
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ phục cô này thật. Chả hiểu cô này nghĩ yêu là gì nữa? Ko yêu mà vẫn có thể làm chuyện đấy. Hay thật. Bạn chủ topic cẩn thận kẻo gặp người có vấn đề thần kinh đôi khi ko ý thức được bản thân đang làm gì, kể cả việc quay ngoắc lại bảo là chưa yêu. Bó tay thật
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chán cậu này quá, gập ngay một em hàng, sướng không chịu sướng, cứ phải chịu khổ, mấy em này chả yêu đương gì nổi đâu, thấy anh nào ngon là theo anh đấy ngay, chuyện lên giường cũng là thường tình trong thời buổi này, mà sao các cậu không chịu phân biệt loại nào kéo lên giường là trở nên ngoan, loại nào có leo lên leo xuống vài lần rồi cũng chẳng phải yêu đương gì.
    Mấy em này có kiểu sống lai rồi, thực tình thì mấy em cũng không nghĩ ra được mình sẽ trở thành thứ gì sau này đâu, nhưng các anh nào dại dột thương em nó, chăm lo bảo bọc em nó, dìu dắt em nó vào chính đạo thì cũng chỉ rước khổ vào thân.
    Tốt nhất, có thì hưởng, không thì nói tạm biệt và không quên cảm ơn. Quán triệt tư tưởng nào
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bác sướng wá còn gì, đây hok gọi là tình yêu mà là " tình cho hok biếu hok " cũng chẳng có gì lấy làm tiếc nuối cả. TÌm mối khác
  10. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    nghe đại sư chùa thiên mụ nói gì chưa
    yêu cầu đồng chí quán triệt tư tưởng đê

Chia sẻ trang này