1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để rèn luyện Bản Lĩnh

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi larry145, 18/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chị chiki có câu này, nói chơi thôi " Nếu tâm không vững, thì sao tránh khỏi cơn gió vô tình?"
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mây nghĩ
    cái lion cảm nhận
    1 phần mang cái ki nói
    mây cảm nhận đc tc trong lion cao hơn cái ki nói
    còn
    đỉnh cao của trí tuệ là lòng từ bi
    thì đúng theo như đạo phật đã nói
  3. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của mình là
    Nhờ có Lòng Nhân Ái mà loài người mới có thể cùng nhau tồn tại được.
    Tất cả các định chế xã hội được thừa nhận từ trước đến nay đều phải xoay quanh lòng nhân ái
    Luật pháp của con người ít nhiều phải có tính nhân văn chứ không phải đơn thuần là công cụ của giai cấp thống trị.
    nếu kô có nhân ái, người ta sẽ ăn thịt nhau khi đói , cướp bóc nhau khi cần, kẻ mạnh sẽ đặt ra luật để cai trị , lợi dụng kẻ yếu. Kẻ yếu thì dẫm đạp lên nhau để tồn tại.
    Nếu không đồng ý với ý kiến của mình, bạn cứ thẳng tay bắn hạ nhé!
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn không có gì sai cả, nhưng mình không đang tranh luận điều này với bạn. Mình chỉ nói, nhân ái tự thân cũng là vì mình, không ai làm gì bất lợi cho mình cả, tuỳ theo lựa chọn lợi nào cao hơn mà thôi.
  5. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bạn muabongmay ơi ! Đọc cái link của bạn khó hiểu quá trời!
    Bây giờ mình đang loạn lên không rõ việc " hãy yêu bản thân mình" với "ích kỷ " thì khác nhau thế nào !????
    Ko phải mình đá xoáy bạn đâu, mà thực sự mình chưa nhận thức được rõ ràng lắm.
    Mình chỉ hiểu sơ sơ là khi ta đã yêu bản thân mình thì ta mới có thể chấp nhận bản thân mình và từ đó ta có sự dũng cảm, và là 1 bước quan trọng để có Bản Lĩnh .
    Còn lại bạn chỉ giáo cho mình với nhé!
  6. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi là ý kiến mình trả lời câu mà bạn chưa ngẫm ra!
    Hihi, quên mất vụ tranh luận !
    Ý của bạn, nhân ái cũng là vì mình--> đây cũng là điều mình băn khoăn, không biết có phải hoàn toàn như thế không.
    Mình băn khoăn, phải chẳng nhân ái là bẩm sinh hay là kết quả của ý thức hệ.
    Mình thấy trong thực tế cả 2 điều này đều cùng sảy ra.
    Và bạn muabongmay nói lời phật là ai ai cũng có phật tính
    Vậy mình kết luận vội vã là như thế này
    Nhân ái vừa là bẩm sinh, vừa là kết quả của đạo đức xã hội, và nó còn được đạo đức xã hội nhân lên thành 1 niềm tin mãnh liệt của loài người.
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1 ng đi bộ, 1 ngày sao đi đc 1vạn km
    1 ng uốg nước 1 ngày sao đc 1 mét khối
    1 ng thức cả ngày sao đc 25 tiếng
    _________________________________
    nhận thức cũng vậy
    nó là mưa rầm thấm lâu
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng con trai mà cứ suốt ngày từ bi , phật tính với cả nhân ái . Bản lĩnh cuối cùng lại thế áh T__T . Nhàm quá .
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    .học trua nang đây nè
    đàn bà chính gốc
    đỡ phải nghĩ nhìu
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ối zời ơi anh mây ơi; đâm thế này thì KHÔNG ĐỠ ĐƯỢC =))
    Tội nghiệp tiểu hương quá đi thôi

Chia sẻ trang này