1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để rèn luyện Bản Lĩnh

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi larry145, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ah, thực chất là tiểu hương lo,
    giai mà đi tu hết thì ai quan hoài tiểu hương chứ.
    MK Hoàng có rạnh thì quan hoài tỉu hương tí ti kẻo theo nghề nghiệp của nàng thì lại gọi là " nhàm"
    chứ nói j chứ, nàng yêu nghề lém lém
    hj hj hj
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    hừm ... để cho tiểu hương được bình yên thanh thản cái ...
    Ra đi rùi mừ vẫn bị reo réo thế nè
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mỗi hai con đàn bà này vào box mà thành cái chợ... vỡ
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nếu thế thì ..................mây biết con vịt còn lại là ........
    vịt con múp míp ơi__yêu ghê
    ( ko biết bao giờ mới đc ăn.........thèm ! )
  5. tansr

    tansr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    lăn xả vào đời mà sống, làm càng nhiều,tiếp xúc càng nhiều , rút kinh nghiệm càng nhiều và giữ vững lập trường là ok.
    em còn nông cạn, mấy bác chỉ giáo thêm
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên topiz này rôm rả thế,nhìn mà suýt ngã ngửa
    Con người ta rốt cuộc chỉ sống vì mình <---- câu này em trả lời trong topiz Con người ta rốt cuộc sống vì cái gì ồy
    Đơn giản thế này : trong trường hợp cái tình nhân ái cao cả mà bác nói đến nó lên cao,bác hy sinh vì người khác (đi bộ đội chẳng hạn).Đó là vì sao : là vì trong tư tưởng của bác hy vọng sẽ làm đc điều gì đó tốt đẹp cho những người mà bác yêu thương,thoả mãn cái khát khao đc bảo vệ,được hy sinh của bản thân (nếu bản thân bác ko có cái khát khao đó thì liệu có bác nào chịu hy sinh vì người khác nào ).
    Túm lại,kể cả là tình nhân ái cao cả,nhân văn búm xùm gì chả biết,tất cả là để thoả mãn những nhu cầu của cá nhân mỗi người.Kể cả đó là sự hy sinh tuyệt đối (tính mạng) thì nó cũng chứa đựng mục đích nào đó Vd : vì cơm no áo ấm,vì tinh thần dân tộc,vì xóm làng yên ấm,vì nghĩ việc mình hy sinh sẽ tốt hơn cho người khác ...... cuối cùng chả fải là vì bản thân mình đó sao ???
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Quên mất,hình như topiz này đi lạc chủ đề chính hơi xa rùi đấy ạ
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    PÁC này!...ZẸP!...RẸP!...JẸP...!!!!.Mọi người đang RÈN BẢN LĨNH....PÁC thật là........
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em nói mong bác đừng giận em,em xin lỗi trước nhé (cách viết của bác chứng tỏ trong thâm tâm bác rất mong có người hiểu bản thân mình - em đoán thui nhé,sai bác đừng giận em )
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    FÁI...FỤC....!!!...FÁI...FỤC...!!!
    FẢN LĨNH WAAAAAÁA....!!!
    IEM chửa có hiểu cái LOZÍCH FÁC dùng là LÔ-ZÍCH rì...!!!!???
    NHƯNG....ĐÚNG...!!! Hoan Hô!!!
    Cảm ơn FÁC!....!!!...

Chia sẻ trang này