1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để rèn luyện Bản Lĩnh

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi larry145, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ục, bây giờ muốn có qủa cam, chỉ cần có tiền. Muốn thử bản lĩnh mình tới đâu, cứ đứng trước tàu hoả hoặc xe buýt. Muốn dùng trí tuệ để chiến thắng, hãy " tè " vào cầu chì đã cắm qua điện thế 500KV. Muốn chứng tỏ chính mình, hãy cầm súng và vào tù . Còn nếu không. Hãy là chính mình.
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    là chính mình đôi khi thật khó.Bác đang sống trong một xã hội & tất nhiên có sự tác động qua lại giữa các cá thể + những bó buộc về pháp luật & về đạo đức ....... Có chăng là cố gắng cân bằng giữa cá nhân mình và xã hội,môi trường mình đang sống thui
  3. kylehong

    kylehong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, em muốn tham gia thảo luận nhưng sao vào một số box ý kiến của em toàn bị cấm nhỉ. E ngu công nghệ, chẳng hiểu j` cả.
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Ờ! HỚ!....vào đúng chỗ rồi đấy...!!!
    Ở đây không ai ...BÁN KHÓA...đâu!!!
    VÔ TƯ đi nhé!!!
    Chẳng hay bạn sắp có CAO KIẾN GÌ....đặc sắc vây!J????
    XIn mời!!!...........trải thảm nhung đợi ....CAO KIẾN....!!!!
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em đọc trong báo Hoa Học Trò
  6. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    khi tri thức, nhận biết về sự thiếu bản lĩnh, chúng ta đồng thời nhất trí cho những giá trị của bản lĩnh.
    chúng đều chẳng có tự thân nào hết.
    chỉ vì đầu óc ta quá ồn ào đấy thôi.
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cái đc gọi là bản lĩnh, nó gắn chặt với ng khác
    với cái trong ta hơn ng khác..................... ng khác và ng khác
    hãy nhìn 1 ng cực kì chủ động, bá quyết, đang dương oai tỏa móng vuốt giữa đời thường kia . ko phải anh ta đang đứng trên vai ng khác sao, bám vứu thân phận mình bằng sự thấp kém nơi ng khác sao
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm quá!!! Ghê gớm thật!!!
    Theo em nghĩ để có bản lĩnh đôi khi ta phải.....OẠCH... từ chỗ đứng trên cao(vai ai đó,hay trên cái gì đó....)xuống đất rồi lại.....FẬT...TƯNG....MỘT ...FÁT....lên vị trí cũ thì phải!???
    Nếu đang ĐỨNG IM trên đó,Không dám rơi,Không thích rơi,hoặc chưa thích....thì hãy yên tâm......Sẽ có người khác HÍC,DU,ĐẨY,ĐẤM ĐÁ,BỤP....hoặc ít ra là.....ĐỘNG ĐẤT.....Bạn sẽ ....OẠCH... tức thì!!!!
    Chúc BẠN ....FẬT LẠI...thật thích đáng nhé!!!
    Đang rèn bản lĩnh đấy!...CỐ LÊN!...CỐ LÊN!...ZÔ ZÔ ZÔ.....

Chia sẻ trang này