1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để rèn luyện Bản Lĩnh

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi larry145, 18/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    SỐNG.....để rèn luyện BẢN LĨNH!
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
  4. truecolors

    truecolors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Theo mình hiểu thì ?obãn lĩnh? là khả năng xử lý tốt các tình huống trong cuộc sống. 75% chúng ta sẽ xử lý không tốt trước tình huống mà lần đầu tiên trong đời gặp phải. Và tình huống đó sẽ được bộ não chúng ta ghi nhận vào cột ?otình huống? trong 1 quyển sổ, kế bên cột ?otình huống? sẽ là cột ?ogiải pháp?, cột ?ogiải pháp? này sẽ được điền đầy hay bỏ trống tùy thuộc vào khả năng suy luận và học hỏi của mỗi bộ não. Và trên bìa quyển sổ đó có ghi chữ ?okinh nghiệm?.
    Khi chúng ta đối diện với 1 tình huống cần xử lý thì lập tức bộ não mở quyển sổ ?okinh nghiệm?, dò trên cột ?otình huống? và chiếu qua cột ?ogiải pháp?. Nếu có sẵn thông tin ở cột ?ogiải pháp? thì bộ não sẽ lấy ra xài, nếu không có thì bộ não sẽ ?onội suy? để đưa ra giải pháp, và thường là giải pháp tồi.
    Một người có quyển sổ ?okinh nghiệm? càng dày thì càng có khả năng xử lý nhanh và chính xác trước các tình huống đa dạng, phức tạp, bất ngờ...
    Chúng ta có thể tích lũy kinh nghiệm từ chính bản thân mình hoặc từ kinh nghiệm của người khác và tốt hơn là nên học từ kinh nghiệm của người khác nếu ta không muốn phải trả giá...
    Hi vọng mình có thể giúp bạn có thêm một ý tưởng nào đó. Chúc thành công!
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cũng giống ý kiến của bác này, ngoài ra thêm vào nữa người có "bản lĩnh thường kiềm chế rất tốt các cảm xúc( hỉ, nộ, ái ố...), thoát ra khỏi được sự chi phối của cảm xúc thì sự nhìn nhận , đưa ra các giải pháp dễ dàng hơn.
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là rất tốt nhưng nếu gặp một tình huống chưa trải qua và chưa có giải pháp, ai sẽ là người có bản lĩnh hơn?
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    @ Larry: bác đừng nên cho rằng mình đã đạt được một cái gì, em khuyên thành thật. Có thể bác tiến bộ về cái gì đó, nhưng đừng nên cho rằng mình sở hữu nó, mình đạt được. Bởi vì nguy hiểm nhất là cảm giác hân hoan khi cho rằng mình đạt được, khi có cảm giác hân hoan, thách kẹo bác cũng không tự chủ được Với cả sự hân hoan chả có giá trị gì cả.
    Em kể chuyện của em, hồi trước mà em muốn làm gì, vd sửa một thói quen không thích, em lên kế hoạch chặt chẽ và quyết tâm làm bằng được. Xong rồi khi kế hoạch không hoàn thành như mong muốn, em bỏ. Vd những lúc em lại làm theo thói quen trước kia. Về sau em nhận ra, thực ra không phải là em muốn sửa thói quen, mà em chỉ thích cái danh, em là người sử thói quen, hoặc em thích sự hoàn hảo. Thực ra em cố dùng ý chí bào mòn nó, đôi lúc có tác dụng, nhưng cái chính em vẫn thích nó, vậy làm sao em bỏ nó được?
    Em nghĩ, như một người không thích ăn đồ ăn có độc, nếu chẳng may có ăn phải đồ ăn có độc, nếu biết, người đó sẽ bỏ ngay, vì người đó không muốn ăn phải độc. Nếu em thực sự muốn bỏ một cái gì đó, khi biết nó xảy ra, em sẽ bỏ ngay. Nếu không thích một thói quen, nếu biết nó xảy ra, em sẽ bỏ ngay, nhưng em không bỏ, tại vì em thực sự thích nó chứ không phải em không thích nó. Như vậy em tưởng rằng em không thích thói quen đó, nhưng thực ra là em thích nó.
    Và em quay ra giải quyết tại sao em lại muốn thói quen đó, mà không đàn áp nó nữa. Đối thoại với nó, khi em chạy theo thói quen, em không cho rằng đó là một thất bại. Nếu em thực sự không muốn thói quen đó, em vẫn sẽ tiếp tục ngăn chặn nó, với thái độ như một người ngăn chặn để không ăn phải thuốc độc, chứ không từ bỏ kế hoạch. Từ bỏ, nó cho thấy em chỉ lên kế hoạch một cách khiên cưỡng và duy ý chí. Khi làm như vậy, em thấy việc thay đổi rất dễ, chỉ cần nhận ra là thay đổi được luôn mà không cần phải luyện tập gì nhiều
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ý em hok fải là đã đạt đc cái gì đâu ợ ,dưng công nhận lúc ý có hơi hưng fấn thật
    Em cũng đang cố tìm hiểu bản thân mình,để có đc giải pháp tốt nhất như lời bác nói,mỗi tội dạo này ở nhà suốt,hem cóa time thực hành
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Con người hay mắc thói quen ỷ lại, được che dấu dưới những vỏ bọc hết sức tinh vi. Hồi trước em mà có thắc mắc gì, đầu tiên là em đi hỏi, nếu hỏi không được, em bó tay. Nghĩ lại mới thấy, thật ra mình chỉ hỏi để thoả mãn tò mò chứ không phải thực sự muốn giải quyết vấn đề. Bây giờ, em vẫn đi hỏi, nhưng em xác định, kể cả nếu hỏi người khác không giải quyết được thì mình tự tìm cách giải quyết. Sai thì sửa, chửa thì đẻ, không việc gì phải sợ cả. VD nếu có món ăn có thuốc độc, nếu thực sự không muốn ăn phải, hỏi không biết thì sẽ tự bằng mọi cách để tìm ra đáp án, nó cho thấy bản thân thực sự muốn giải quyết. Còn nếu mà hỏi không ai trả lời thì thôi, nó cho thấy bản thân không thực sự muốn giải quyết, chỉ là ra vẻ giải quyết để tự lừa dối chính mình thôi.
    Khi tự giải quyết vấn đề thì nó rèn luyện được lòng dũng cảm đó
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Post cùng 1 lúc,nhưng chính xác với ý cái bài mình vừa viết .Nể pác Voi quá

Chia sẻ trang này