1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để rèn luyện Bản Lĩnh

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi larry145, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bạn nên hiểu theo cách : họ riết ng khác, riết ng lính đối tuyến khác. chỉ vì họ.
    1.ai làm bất kể 1 việc j đó cũng chỉ vì mình. nhưng nhận thức của họ không giống nhau,
    2. ai cũng lầm tuởng mình đang mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mình
    từ 1 &2 suy ra : ng khôn sẽ thấy kẻ khờ đang tự rạch mặt , đang làm những việc có lợi cho kẻ khác, làm con tốt trong tay kẻ khác
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ko hay ko hay !
    còn mây thì rèn luyện bản lĩnh bằng cách .... cho chi ki một cái và chấp nhận mọi phản ứng
    8)]
  3. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý với ý kiến của bạn!
    - Có nhiều người chấp nhận hi sinh vì người khác dù cho nhận thức của họ thừa hiểu được họ mất sẽ gặp rủi ro, có thể mất mạng.
    Lấy ví dụ đơn giản: Bác Hồ đi làm cách mạng!
    Bác vì ai? Vì sao phải trải qua nhiều cực khổ như vậy?
    Phải chăng đơn giản chỉ là thích làm anh hùng!
    Nhiều chiến sỹ tình nguyện sẵn sàng bỏ mạng vì tổ quốc! Vì sao????
    Câu trả lời thì ai cũng biết là : do Tình Nhân Ái, Tình yêu con người đã khiến Bác hành động như vậy
    Trong đời thường, ta gặp nhiều người tốt, có thể chỉ là người xa lạ, cho đến những người bạn, người thân sẵn sàng giúp nhau không tính toán. Không mong trả ơn, cũng chẳng phải giúp để lấy lòng.
    Con người, ai cũng sống vì mình-> đồng ý
    Không vì mình, trời chu đất diệt!
    Nhưng vì tình cảm, tình yêu, lý tưởng, lòng nhân ái, con người đôi khi sẽ không sống vì mình nữa.
    Theo cách nhìn của bạn, mình cho là hạn hẹp."bạn nên hiểu theo cách : họ riết ng khác, riết ng lính đối tuyến khác. chỉ vì họ."
    Họ tình nguyện ra chiến trường để riết địch nghĩa là họ bảo vệ người dân, bản vệ đất nước. Và nghiã là họ phải chấp nhận rủi ro lớn, họ có thể bỏ mạng.
    Như vậy, nhìn tổng thể, họ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lợi ích của người khác.
    Nói thât, phát biểu theo tư cách cá nhân, mình có thể chết vì những người mà mình thương yêu!( nghe chuối quá! nhưng mà thật)


  4. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
  5. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mỗi đứa trẻ sinh ra
    là một mảnh đất
    đc xã hội, môi trường cấy vào đó những hạt giống
    cũng có khi tự bản thân ng ta cấy vào đó

    những hạt nào hợp với môi trường đó thì nảy nở,
    chính những hạt giống đó chi phối họ, đẩy đit họ đi, thúc đít đá lưng làm họ đi theo một dòng chảy, những dòng chảy niềm tin
    đc tích lũy từ thế hệ này qua thế hệ khác___qua bao đời, bao time, không ngừng chảy
    ví như bạn sinh ra ở vn. bạn _tư tưởng trong bạn là đạo giáo, nho giáo ,khổng giáo, mác xít.........
    bạn phải học và đc học tiếng việt mà ko phải tiếng anh
    ___________________________________
    ng ta vẫn cứ nghĩ rằng họ đang sống cho họ, nhưng thực chất tất cả họ đều đag không ngừng bị chi phối, bị điều khiển .
    bản thân họ bị thây tóm, bị nô lệ cho đám đông
    cứ nghĩ rằng sống cho mình nhưng lại cũng chính là sống cho đám đông
    ___________
    cái đó gọi là ý thức hệ.
    cái đó gọi là cái tôi bị chiếm hứu, thế lực khác chiếm hữu. đánh cắp điều khiển cá thể đó
    mỗi ng chỉ như 1 phân tử nước, và phải chảy theo dòng sông vậy đó
    thông qua cái gì, điều j:
    đó là luật, 1 loại luật ko thành văn nhưng nguy hiểm hơn đó là đạo đức xã hội, và nó buộc mọi ng tuân theo
    __________________________________________
    bản thân từ tốt__ xấu
    ng tốt__ ng xấu cũng đầy ngớ ngẩn, điên loạn theo đúng tư tưởng đám đông
    với tôi, ng hy sinh vì ng khác, hay chiếm hữu ng khác bóc lột ng khác cũng là 1 phần rất rất nhỏ để đánh giá họ
    1 thằng ********* hơn 1 anh hùng về cái gọi là " đạo đức" cũng là thường tình
    ___________
    TRÊN ĐỜI NÀY CHẲNG GÌ TRÂN QUÝ, ĐẸP ĐẼ BẰNG BẢN THÂN MÌNH, NẾU VÍ NG KHÁC, CÁI GÌ KHÁC MÀ ĐẶT MÌNH XUỐNG DƯỚI
    THÌ
    ĐÓ LÀ NHẬN THỨC LẦM LẠC
  7. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết tất cả những điều bạn vừa nói.
    Trước đây mình đã từng nghĩ nhiều về điều này và tự hỏi, liệu có đúng con người chỉ biết sống vì mình không? vậy con người hơn được con thú là bao nhiêu?
    Liệu tất cả những ai vì người khác mà hi sinh mình đều là kẻ lầm lạc, là nô lệ của đạo đức xã hội.???
    Giải thích phân tích bla bla..... .
    Nghĩ mãi cho đến 1 câu hỏi cuối cùng:
    Lòng Nhân Ái, tình yêu con người phải chăng chỉ là kết quả của ý thức hệ???
    Có những thực tế rất bản năng chứng minh lóng Nhân Ái là 1 phần của Con Người, nhưng cũng có thực tế chứng mình rằng, lòng nhân ái là kết quả của ý thức hệ.
    Có những giọt nước mắt vô thức rơi vì nỗi đau của người khác.
    Phải chăng đó là giọt nước mắt lầm lạc.
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trước khi thành phật
    trước khi loại bỏ tất cả tham sân si
    cái tôi của ta chưa bao giờ toàn vẹn trong ta
    nó giàn trải khắp mọi nơi
    trong gì đó, kỉ niệm gì đó, thân phận ta trước đó, trong ng thân ta, trong bạn bè ta, trong mọi ng khác, bất kể ai....
    _____________
    khi ta vì ng khác, rơi lệ vì ng khác. thực chất là ta khóc cho 1 phần cái tôi ta trong họ, ta nhìn nhấy nỗi đau đó ta cảm nhận đc nó, chi phối bởi nó
    CÁI TÔI PHÂN NHÁNH
    con vật vì mình là do bản năng
    con ng vì mình là do ý thức
    khi phật về với chính bản thể ngài, cái tôi rải rác đc quy tụ , nhưng ngài thấy trong nhân sinh muôn dạng khổ đau kia , cũng như ngài ngày trước , trong bến mê lầm lạc mà từ bi thương ngại kiếp ng
    Tuy cùng là cái phát từ bi, một cái quán tính, cái tôi
    còn đằng kia đơn giản chỉ là phát ko với mục đích nào
    nó chính là hạt giống phật trong mỗi ng, ai cũng mang phật tính trong ng, chỉ là vì tham, sân , si mà phủ mờ lu nhạt mất nó.
    cái bạn nhắc tới, đó chính là một phần cảm nhận thấy phật tính trong mình !
    http://www.thiencungyoga.edu.vn/forum/viewtopic.php?t=297&highlight=ph%C3%A1p+v%C3%A2n+l%C3%A0
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó mà nói được lắm .Mây hướng theo đạo phật nên hiểu rằng được sự tự do là vậy . Nhưng tư tưởng luôn là cấi hướng đạo con người trong cuộc sống vậy , khó mà có thể rũ bỏ nó được .Nhưng chìm trong nó cũng chẳng khác một điều ngu ngốc là mấy .
    Mình nhìn những kẻ tử vì đạo là những kẻ lầm lạc tội lỗi , giết chết bao kẻ vô tội . Thế nhưng họ lại tự cho mình cái vinh quang cao cả của những người vì thánh mà hành động . Ai đúng ai sai chẳng có câu trả lời nào cho nó cả . Chỉ vì cái thuyết tương đối của Einstein mà thôi , hai hệ quy chiếu khác nhau sẽ dẫn đền niềm tin , sự hiểu biết khác nhau . Với một đứa trẻ còn non dại mắc vào tình yêu đơn phương . Tự dìm mình trong cái tình yêu mù quáng và ngu ngốc đó tưởng mình là chung thuỷ , cao đẹp .Thực tế trong mắt kẻ khác lại là một kẻ đáng thương và ngu ngốc .
    Một cái xích sẽ giúp một con chó ko cắn người nữa nhưng cũng sẽ là trói buộc tự do của con chó đó . Một hệ tư tưởng sẽ giúp cho con người hướng thiện nhưng cũng là lợi dụng nó cho kẻ cầm quyền . Vậy thì con người rốt cuộc cũng chỉ là một loài động vật thiếu hiểu biết luôn bị kẻ này , kẻ khác lợi dụng ko hơn ko kém . Sao để tự mình thoát ra luôn là một câu hỏi nhức nhối vậy ...
    Dốt cũng chết , giỏi cũng chết, chỉ có biết là sống .Thánh nhân đã dạy như vậy lẽ nào lại ko tuân theo . Thế nhưng sao còn có thêm cái câu : thánh nhân đãi kẻ khù khờ nhỉ . LẰng nhằng thiệt ...
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cảm thấy lino còn trẻ con trong suy nghĩ lắm ... Khó mà cãi nhau với mây được .

Chia sẻ trang này