1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để rèn luyện Bản Lĩnh

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi larry145, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    có mà trưa nắng ấy
    mà mây có phải trưa nắng hay tiểu hương, hơi tí thì sách váy, nhầm, sách đao xù lông lên nhảy ra giữa đàng gáy go te te đâu mà tranh thắng thua
    nếu 1 ng biết đọc, đọc bài của mây, chỉ thấy rằng mây đưa ra 1 cách nhìn , chứ ko phải nhằm mục đích phân thua hay câu nói nào hay hơn câu nào
    trong thận thức mà tìm hơn thua, tìm đúng sai thì tsẽ theo hướng thoả mãn cái tôi tranh luận, cái tôi đấu đá, cái tôi tìm hơn.!
    ______________________________
    ngay như đức phật , ngài nói
    chúng sinh bình đặng
    gớm
    nào có bình đẳng, sao ng nọ ng kia, kẻ ác kẻ gian thì lên cao ng tốt thì trù dập.....
    nhưng cứ soay chuyển cách nhìn, hay cứ thêm 1 tầm nhìn , nâng một tầm nhìn thì lại thấy nó nguợc lại
    cái đúng cái sai chỉ là một nấc thang trong quá trình nhận thức thôi
    nó là quan trọng, giúp ta chèo lên. nhưng trong nhận thức lại phải xoá bỏ hết nó đi.
    chỉ dùng cảm nhận, như cảm nhận rót nuớc khó khăn thế nào vậy
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Khó mà nói lắm mây àh . Thắng thua , tranh luận đấu đá là một mẫu người . Ko phải là một chân lý hay lẽ sống chung cho tất cả . Âm dương thuỷ hoa luôn khắc nhau và cùng tồn tại là vậy . Bản thân thiên nhiên cũng khắc nghiệt để tuân theo thuyết tiến hoá , thắng thua , cá lớn nuốt cá bé . Xưa đến nay có ai tránh được lẽ này .
    Mây ko nhận ra bài của mây đang có hướng làm thay đổi quan điểm những kẻ đọc nó hay sao .
  3. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, cuối cùng thì
    Người ko vì mình, trời chu đất diệt
    Lòng nhân ái là báu vật mà ai cũng có.
    ....
    Cảm ơn vì đoạn link kèm theo của bạn nhé, thú vị ra phết>!
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đoạn này ý trưa nắng hay nhưng cuẩn, ko khớp với những bài trên
    ai cũng muốn nói cái mình, phát cái mình, tỏa cái mình ra môi trường , thay đổi môi trường.
    và thường theo cách tấn công luận giải ng khác
    còn mây chỉ đưa ra 1 cái nhìn khác mà rất "hạn chế" tấn công cách nhìn đó của họ. bởi cái gì cũng đúng
    ai nói gì cũng đều đúng hết
    _______________________
    1 chiếc lá rơi còn có thể làm ng ta thay đổi quan điểm đấy
    _____________________________________
    cuộc đời là con nhóc mới lớn nhố nhăng, nhưng nó không dùng lời lẽ để dạy ta. nó dùng roi vọt của im lặng dạy ta.
    chỉ có ng ta tự rạch mặt mình, đày đọa mình thôi. còn nó thì hồn nhiên lắm, vô tư lắm. rất vô tư là khác. hơn ta tưởng nhiều .
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đúng và sai theo trua nang thì chỉ có ý nghĩa trong từng giai đoạn vậy . Trước khi thuyết tiến hoá ra đời thì ai cũng cho rằng thượng đế tạo ra loài người . Sau đó thì mọi người vỡ lẽ ra tổ tiên chúng ta sống trên cây . Rồi thì bây giờ nhà thờ vẫn tồn tại mặc dù ko hẳn là những người theo đạo đều tin vào thượng đế tạo ra loài người . Vậy rốt cuộc đúng hay sai có ý nghĩa gì ở đây .
    Nếu đúng sai ko có ý nghĩa thì sao chúng ta lại tranh luận đúng sai : dù minhf ko nói thẳng ra là người kia sai , minh đúng nhừng trong thâm tâm mình vẫn ngầm hiểu như vậy .Nên mình vẫn đi tìm những bằng chứng cho rằng mình đúng và kẻ kia sai . Nhưng có khi sai lại hay hơn là đúng , có khi thì đúng hay hơn là sai .
    Chẳng thích thú gì khi làm xong một bài toán để rồi biết là mình làm sai cả .Đau hơn là vì nó mà có khi cuộc đời mình rẽ sang một ngã khác cũng nên . Cũng có những cái mặc dù ko rõ đúng sai ra sao , chỉ thấy .... xD mà thôi , ai cũng khóc khi cho rằng mình đã sai lầm trong việc lấy 1 con bé vừa béo , vừa lừa vừa đanh đã cỡ mây về làm vợ O_O . Chẳng nhẽ lại bảo nó là đúng .
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đúng, bởi vì
    1. trưa nắng bd
    2. đã lực bất tòng tâm còn bất lực
    3. trua nang què quặt + ghẻ lở long móng, mồm ếch...
    ( CHị em trong boc cẩn thận nhá )
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ực , ko thèm chấp mây , mới tuôi dậy thì mà đã thế này T__T , bậy bạ wá .
    Lớn thêm chút nữa... phải biết ....oO..°....
  8. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với muabongmay
    Tranh luận không phải để chiến thắng, mà là để ... tìm ra chân lý !
    Mà thường thường là cả 2 bên đều sai.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên của bạn thật mẫu thuẫn. Vì mình, đây mới là thực chất, nhưng trong tinh thần, con người dù vô tình, cố ý, tự thân hay được giúp đỡ, áp đặt, đều tự vẽ ra cho mình một ảo tưởng cao đẹp. Ngay cả suy nghĩ hành động vì người khác cũng chỉ là một hành động vì bản thân. Sao mình lại nói vậy? Bạn có vì ai đó nếu bạn không bị thúc đẩy bởi ham muốn được là một hình tượng cao đẹp, dẫu không phải để được tuyên dương, mà đơn giản nhất là để thoả mãn chính mình.
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    @ Lino: Có câu này mình chưa ngẫm ra, chỉ được biết : Nhân ái là đỉnh cao trí tuệ của con người.

Chia sẻ trang này