1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để rũ bỏ người tình

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ông Việt_Huy này dù sao cũng là trai đất Quảng Ninh nên cũng có chút ít nhan sắc. Con gái không thể cưỡng lại cũng đúng thôi nhưng mà ông sống đểu thế nào mà chị em theo ông một thời gian đã đá cho ông tung đít lên vậy?

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Không, Không tớ không bao giờ sống đểu cả. Con gái đá tớ vì tớ yêu cuồng nhiệt quá, Họ không thể chịu được người lúc nào cũng bên họ, quan tâm đến họ từng chi tiết nhỏ. Lúc nào cũng nói những câu tình cảm thái quá làm họ ngất ngây trong hạnh phúc. Họ nghẹt thở trong Tình yêu của tớ và thế là họ sướng quá không chịu nổi. Họ đã bỏ rơi tớ sau khi nói cái câu này "Anh rất tuyệt, nhưng anh không giống như người yêu em mà anh giống Bố của em".
    Bây giờ rút kinh nghiệm, Khi yêu tớ rất lạnh lùng tàn nhẫn, Nàng bảo đón nàng, Tớ nói:- đi xe ôm mà về. Nàng nói muốn đi xem Phim, Tớ mua cho nàng 1 vé rồi bảo:- đi mà xem một mình cái phim rẻ tiền ấy.
    Con gái nó kết những thằng lạnh lùng tàn nhẫn.Quan tâm đến chúng nó nhiều tất chúng nó sinh hư.
    Hãy nhớ nhé các bạn trai. Cứ nên dùng vũ lực với bọn con gái.
    Rất hiệu nghiệm đấy.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ôi em KhungChuot ơi, con trai có đểu một tí cũng được, đểu như chú Chí Huy đây vẫn chưa phải hàng cao thủ đâu. Em ko có phải care về chú ý làm gì cả.
    Chị về VN thì chị đến nhà chú, lôi cổ chú ra đập cho chú mấy chưởng để chú chừa cái tội gọi chị như thế nghe chưa?
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tus, hư quá, định đánh em thật đấy à. Dù Tus hơn em 3 tuổi nhưng em với Tus vẫn là vợ chồng. Vợ mà đánh chồng còn ra cái thể thống gì nữa Tus, Tus thật là ..là Vũ Thê.
    Tus ơi, Mau mau về Việt Nam đi, chị em mình đi ăn bánh cuốn nhá. Giới thiệu anh yêu của chị với em đi. Để em duyệt xem ông ấy thế nào mà Tus yêu ghê gớm vậy. Tất nhiên xét về độ Đểu thì ông ấy hơn em nhiều lắm. Thế nên Tus mới yêu đúng không?

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  5. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    đơn giản vật vã mà ông anh này cũng phải hỏi là sao
    cứ đòi nó cho..........he...he.. nếu nó không cho thì bảo với nó là không chung tình và lúc đó thì.....bye...nếu nó đồng ý thì kể như đời anh vứt cho chó rồi he..he..
    Đàn bà là cỏ rác
    Đàn ông là người nhặt Rác.. he..he..
  6. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Francolin xui mình đòi nó cho...ấy, đúng là "cháu dạy bà đi đ_ái "
    Anh chưa kịp đòi nó đã cho anh cả đời con gái. Bây giờ anh muốn bỏ nó nên anh mới hỏi ý kiến mọi người. Nếu nó chưa cho thì việc gì anh phải hỏi.
    Bỏ nó thì anh thấy tội nghiệp cho nó, Sợ nó buồn làm điều dại dột. Thế nên anh mới tham khảo ý kiến mọi người

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  7. Huong_toi_tuong_lai_new

    Huong_toi_tuong_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    "Dám nghĩ dám làm, Dám làm dám chịu" cả một thùng phi có chút mật ngọt thì ông anh húp sạch cả rồi, bây giờ lại không chịu uống nước hả? Vậy để đệ tử chỉ cho một cách nha!
    Vấn đề là bây giờ cô nàng đã phải gánh chịu "hậu quả" do sự dại dột với ông anh chưa.
    + Nếu chưa, OK! anh em không hợp chia tay, để chống lại những phản ứng tiêu cực nên có những động thái vừa phải, nhưng đặc biệt là phải khơi dậy sự ghen tuông vô hạn trong mỗi con người, ông anh nên cặp bồ với ai đó đi chẳng hạn, hoặc giả hãy chuyển nơi làm, nơi ở, tránh những tình huống kiểu như :"vào một đêm trời mưa gió 20 năm về trước...."
    + Nếu "rồi" thì ông anh có gì để mất không trong khi con mình mà ông anh còn không muốn nhận? không muốn chịu trách nhiệm với nó. Nếu như trong tình huống này mà vẫn muốn bỏ, thì tôi e rằng câu hỏi trên đây chỉ là đùa chơi cho vui, chứ bỏ thì bỏ cần quáo gì phải không?
    Trong lúc viết bài, có gì sơ xuất xin được lượng thứ.

    @MinhHai@#$
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì đằng nào bác HUy nhà ta cũng sai rồi , k iu nguời ta mà còn như thế .
    Dù sao thì bây giờ trách cũng k được gì. Em nghĩ nên rõ ràng . Cứ nói thẳng là chưa bao giờ iu cô ấy , nếu k chấp nhận thì kệ chứ sao. Đã giải thích như thế thì mình k có lỗi , người ta làm gì hay nghĩ gì đâu qtrọng. Nghĩ cho mình trưóc.
    Và đúng hơn nữa là cứ vứt cô ta ra khỏi suy nghĩ của anh đi ,k phải ân hận hay suy nghĩ gì đâu , Rồi cũng sẽ quên được thôi
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  9. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Dõ chán các bác !! Toàn vạch áo cho người .......xem chân !! chuyện tế nhị thế mà cứ bô bô.. bô bô !! Bác VietThuy ma không cẩn thận lại mất cả chì lẫn chài đấy !!he he
    Bác cứ nhẹ ...nhàng từ ...từ ,mà hét lên rằng TAO KHÔNG YÊU MÀY MÀY ĐỪNG YÊU TAO CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?? TAO....TAO...TAO LẠY MÀY !! rồi từ... từ ...nhẹ ....nhàng bác quì xuống thế là nàng của bác chết sặc vì buồn ........................................................ cười

    zizou0804@yahoo.com
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Còn em nghe lời bác xui bác Huy mà buồn cười tý chết sặc , ặc ặc
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,

Chia sẻ trang này