1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để saygoodbye một người??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mercury_Corleone, 18/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mercury_Corleone

    Mercury_Corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để saygoodbye một người??

    Mercury gặp hắn ta lần đầu tiên trong wán café, hôm đó Mercury đi với con bạn thân của nó, và cũng là con bạn mới wen của Mercury. Hắn ý, ngồi rất đẹp, cực manly, thía là Mercury shock lun --> ghiền, cái này ý mè, xét cho cùng nó cũng khá là bình thường, vì cực nhìu thèng ku Mercury đều có chung cảm zác thía zồi!! tức là cái cảm zác ghiền ghiền mới đầu gặp đó mà!! zậy mừh, hình như nó cũng tia Mercury sẵn truớc roài, bởi zậy, Mercury khen nó có 1 câu mà nó để ý wài, còn đi xúc động tùm lum-lên 4rum mà 2 đứa thường hay zô-zô chỗ nhật ký viết cả mớ chữ trong đó!! thấy thằng này wái wái, lạ lạ, thía là Mercury chết lun!! lúc đầu 2 đứa rất zui zẻ, vì cả 2 bên đều iu mến wí mến nhau ^ ^ nhưng mừh... hix hix bây giờ nà, đúng là có chuyện thì Mercury mới zô đây xin thỉnh vài chiêu của các lão bối
    hix, tức là thế này, sao một dạo đi chơi rất nhìu, ăn uống café cà fáo có dịp tiếp xúc với nó nhìu hơn, Mercury cảm thấy mình kô hợp lắm!! rất mún trở lại qhệ bình thường, nhưng khổ một cái, thằng ku này nó ghiền Mercury thiệt luôn roài ~_~ hixhix nó viết cho Mercury rất nhìu!! nó rất hay mò đến nhà Mercury trồng cây, nó cũng thường xuyên tìm cách gặp Mercury vì kô gặp 1 ngày nó miss, nó chịu không có nổi!!! nhưng mà, vấn đề hiện nay là Mercury kô có thích nó nữa nhưng mún dứt ra cũng khó, vì Mercury sẽ làm tổn thương nó mất +_+ mà nó kể cũng tội, bị 7love 1 lần rùi, đau lắm <nó kể thế> nên Mercury mà cho ze nó giờ thì Mercury cũng mang tội lắm ~_~ hixhix các bậc tiền lão bối có ý kiến gì xin cho Mercury vài ý kiến, đang cực kì rối tung rối mù ~_~
  2. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì cậu nói thẳng với anh chàng si tình ấy đi, là 2 người không hợp nhau, nếu cứ kéo dài mối quan hệ này như thế thì chỉ mệt mỏi cho cả hai thôi, còn nếu nói ra cũng không giải quyết được thì..... thì ......... kế tiếp thì hỏi mấy tiền bối khác nhé, chứ mình cũng bít rùi, sorry chưa nằm trong trường hợp này baop giờ cả
  3. Mercury_Corleone

    Mercury_Corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hix!!! nói thẳng tuột thía như ông anh thì chả bù wánh vào mặt nó mà bảo: Êh, tui kô khoái ông nữa, saygoodbye hỡ!!
    hông chừng nó nổi kraze lên chơi lại tớ thì chí nguy tớ chủ trương hoà bình mun năm mè kô thích wuýnh nhau tung xèng bao h hix hix mà nghĩ cũng tội thằng nhỏ đó wá cơ, iu ai lại iu ngay một con nhỏ đa tình đa vụ lợi như.. tớ chứ
    tháng sau nó thi roài, có cần phải bung ra bi giờ cho nó shock, nó mà mà thi kô được được có khi nó hận mình cả đời cũng nên hix hix
    khổ nỗi hồi trước lúc còn ghiền ghiền nó tớ lại hứa với nó nếu mà nó thi đậu tớ sẽ cho nó 1 chữ K mới chết chứ zị!! hix hix, giờ thì muốn nó rớt ghê <ác wá hix hix> <ăn ở ác đức như tớ liệu có xứng đáng để được một đứa wá tội nghiệp như nó iu kô nhỉ >
    hixx hixx tớ thấy tớ kinh zị wá, ác wá !!
  4. OPEL

    OPEL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo!!!
    Kể ra thì câu nói trên cũng đúng phần nào đấy chứ?!!!
    Mình đã không có tình cảm gì với người ta thì cứ hành xử theo cách "vô tình" và "lạnh lùng" nhất mới thực sự hiệu quả. Vì suy cho cùng, mình phải quan tâm đến mình trước đã chứ, cứ lo cho người khác buồn và khổ thể hoá ra mình phải chịu những điều khó xử sao???
    Theo ý kiến tôi thì cứ "phập đứt đầu" là hay nhất, hơi tàn nhẫn nhưng tốt cho cả hai.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Theo các steps sau
    1. Quăng cục lơ một cách có hệ thống.
    Phone gọi thấy số ko bắt, nếu bắt máy thì trả lời ậm ừ, nhát gừng vài câu rồi cáo bận
    Rủ đi chơi thì cáo bận vài lần, nếu có đi thì lộ vẻ ko hứng thú ra mặt và cáo bận dzìa sớm
    2. Giải quyết dzấn đề
    Làm riết thì đối fương cũng nhận ra... sự thay đổi. Sẽ dò hỏi, giận hờn hoặc gì gì đó.... tùm lum cách fản ứng. Và bạn lúc đó cứ thản nhiên ..... nghe, rồi cười, ko giải thích, ko fản ứng, để đối fương muốn hiểu sao thì hiểu. Mục đích của step này là làm cho đối fương mệt mỏi với thái độ bất hợp tác nhằm xây dựng mối quan hệ của mình
    3. Đối fương đặt dzấn đề
    Đây là hệ quả tất yếu . Rốt cuộc cũng sẽ hỏi, em hết yêu anh rồi fải ko hoặc là em chán anh hả? .... something like that Và bạn cũng chỉ ậm ừ Cũng có chút chút hoặc là Chắc dzậy woá anh ơi
    4. Kết quả
    Địch sẽ mệt mỏi mà rút lui. Ta toàn thắng
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Không biết la? các na?ng thế na?o nhưng các cha?ng ma? thấy cô na?ng ca?ng lơ mi?nh la? ca?ng lấn tới, ca?ng si mê.
    Theo như cách cu?a đứa bạn tớ nga?y trước xu? 1 boy thi? cufng khá thú vị, khô? nhục kế :
    - Vâfn nhận lơ?i mơ?i cu?a các cha?ng ấy ru? đi chơi, đi ăn, ăn nhiê?u, to?an đô? đắt xiê?n không a? , cươ?i nói vô duyên, chân tay vung vâ?y, nói nhưfng câu ngớ ngâ?n... (tất nhiên la? cố ý)
    - Ăn mặc kín đáo, thậm chí quê mu?a một chút, to? ra mi?nh không biết ăn mặc.
    - Hắn gọi điện thoại tới thi? nói chuyện kiê?u buô?n ngu?, kêu em mệt, em đau bụng, dạo na?y em hay bị hoa mắt chóng mặt, v.v.
    Thế la? chú kia BB không lơ?i đê? lại, đấy la? chú kia đấy nhá, không biết la? có áp dụng được cho chú boy cu?a Mecury ko???

Chia sẻ trang này