1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tán được cô hàng xóm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xikethattinh83, 25/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xikethattinh83

    xikethattinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để tán được cô hàng xóm?

    Cứu em với các bác ơi! ngay cạnh nhà em có 1 girl mới chuyển đến.Xinh ơi là xinh ,xinh ko chịu được.Cô ấy đến ở nhờ nhà bác để ôn thi,em thì là sinh viên rồi.Cả 2 đều bằng tuổi.Em muốn tán người ta wa mà ko biết làm thế nào.Mong được sự chỉ giúp của mọi người.

    xike
  2. changtraidongkho

    changtraidongkho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chú em nên nhớ là con gái càng xinh càng kiêu (vì biết mình xinh thì lắm người thích mà) và yêu cầu của các em xinh xinh thường là hơi cao, nếu chú cảm thấy túi mình đầy đầy thì hãy tính. Nhưng cũng không thể võ đoán về một người mình chưa biết nên chú em hãy tự tìm hiểu về cô bé "xinh không chịu được" đó ! biết đâu cô bé này ngoại lệ thì sao ??
    Tât nhiên, chú em phải mạnh dạn đến làm wen với cô bé đó(chẳng cách nào tán được nếu không đến làm wen với người ta cả), và phải tìm hiểu xem cô bé có "người iu" chưa.
    Trường hợp cô bé đó chưa có người yêu thì "nhào zô" thôi !
    Còn tán được hay không thì phải do tài "tán gái" của chú ! Anh sẽ theo dõi câu chuyện của chú và góp ý cho chú !

    Chu Dong Tu

    Được sửa chữa bởi - changtraidongkho vào 25/04/2002 11:14
  3. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Muốn tán cô ý đầu tiên phải chơi thật độc đã , phải nhớ là gọi bạn bè giúp đỡ thì mới dễ thành công dược ,
    Nhưng cũng cần cẩn thận mấy thằng bạn cướp mất của mình
  4. changtraidongkho

    changtraidongkho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Oh quote-boy có ý kiến "Độc" wá. Chắc chú khi muốn yêu ai cũng phải nhờ bạn bè ư, quá trẻ con và không có bản lĩnh !

    Chu Dong Tu
  5. xikethattinh83

    xikethattinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác changtraidongkho.Bác cho em lời khuyên chí lí thật đấy.bác ơi em điều tra rùi ,đối tượng chưa có người yêu bác ạ.Khi nào đỗ đại học mới yêu cơ.Mà nàng đó đang ôn thi lên đi học suốt ngày .Hay là em chở vờ gặp dọc đường có đươc ko hả bác? .Nhưng mà em ngại lắm.Em ko biết phải nói chuyện gì cả.Bác ơi bác chỉ em 1 cái.
    xike
  6. changtraidongkho

    changtraidongkho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ngon, chưa có người yêu là tốt rồi.
    Vấn đề bây giờ là tấn công thôi. Chú em hơi dát nhưng không sao. (chỉ là cái ngại ngùng đầu tiên thôi, sau này quen quen rồi thì như khướu thôi)
    Bây giờ về cự ly thì chú em có lợi quá còn gì, gần xít xịt.
    Anh cũng chẳng biết ông bác đó thế nào nếu thuôc loại dzữ như chó thì không nên tán tỉnh cạnh nhà. Chú em cũng nghĩ ra cách rồi đấy chứ cách này xài được đấy, còn nói chuyện gì uh dễ thôi anh ví dụ nhá:
    Em bé đó đang đạp xe đến trường học chú nhảy xổ ra chào (hì hì anh xin lỗi , anh có tính hay đùa) thôi nói nghiêm túc nhá.
    Chú tia thấy cô bé đó đang đạp xe, tất nhiên là chú đi sau rồi, chú sẽ đạp từ từ lên và chào em bé. ví dụ: Chào em, em lên Hà Nội thi ĐH ha ? anh ở bên cạnh nhà em, hôm nay có duyên gặp em. sau đó hỏi về học hành thi cử ối cái để nói đúng không ?
    Anh chờ tin của chú !!

    Chu Dong Tu
  7. xikethattinh83

    xikethattinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    anh ơi,bà đấy dễ tính lắm.Bà ấy cũng quý em lắm.ông anh đợi tin thằng em này nhé.1 lần nữa xin cảm ơn ông anh nhiều nhiều.
    xike

Chia sẻ trang này