1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tạo ấn tượng mạnh nhất với cáo ? các cao thủ giúp e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leohoang91, 18/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Từng thấy có những thằng chơi điện tử để tỏ ra bận rộn để ghim vào đầu gái cái sự " bận rộn " của mình
    Xét đến cùng , 2 cái chữ " đàn ông " công nhận là cần phải cố gắng :)
  2. leohoang91

    leohoang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhé. Cơ mà dao này mình cũng thực hiện chiến thuật tương tự, nhưng mà chưa rủ đi chơi như bạn. em này nghe vẻ thích sai vặt mình và tất nhiên là ko có chuyện đó, mình tất nhiên là bận thật và từ chối nó 2 cạch rồi. Đc cái e này khá thông minh nên mình thích ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái ava của mình là hình e í đấy, giống hệt, ko lừa tình j hết :x :x :x
  3. hado0601

    hado0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hix, yêu phải gái thông minh mệt lắm bạn ạ :(

    Có j` úp đết tớ hóng với nhé... mình thích những ca thế này :D
  4. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    TRONG Y ẾU C Ó M ẠNH-TR ONG M ẠNH C Ó Y ẾU- N Ư ỚC CH ẢY Đ Á M ÒN
    ko biết chú mày quen ẻm được bao lâu và đã hiểu 1 chút j về em chưa?Theo anh,với gà chíp như chú lần đầu tiên vào rừng mà đòi ăn thịt cáo nhiều đuôi thì fải hết sức cận thận...(theo như chú nói thìa cáo ngon thía mà ko có vài cái đuôi thì chắc thuộc loại cám hấp trên vung roài hôi náck....)
    Lời khuyên gà chíp: “ném đá dò đường” ...nếu thấy ẻm có nháy nháy thì liệu tình hình mà chốt lô cốt, ko thì cứ nhịp trống nhịp fách lách cách cho anh, thỉng thoảng làm fát chiêng ngân.Cái khó là chú khi thì trống chiêng cờ mở, khi thì thoang thoảng heo may
    Lưu í: cấm “ngửa bài” nếu ko chắc ăn, bị fốt khó sửa mà lại làm trò cười cho thiên hạ(mịe, em nó xinh thế chắc chắn tin tức đồn xa, chú thành ma vẫn chưa hết nhục).
    Có rì sau anh tư vấn tiếp...(nên đọc tán gái đại cương, tránh sách nâng cao hay dùng cho học sing jỏi dễ bị tàu hoả nhập ma vô fương cứu chữa)
  5. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    1 ngày , em nó mà tìm được sơn cốc này , thì chú ... tính sao ?
    Đang nghe bài " love you and love me " Tâm trạng quá . T___T
  6. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    THiên thời địa lời đã có đầy đủ , đong đưa YH vài hôm nữa thì rủ đi uống nước luôn là được .

    Quan trọng nhất là : Không dc 8 Yh nhìu , chừng 10p thôi , để dành chuyện để khi đi uống nước mà nói.

    Cách kỹ thuật rủ đi chơi , nói gì ... đọc bài viết của Quarker và các cao thủ khác nhé :)
  7. leohoang91

    leohoang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác Dragon nhé. E cũng nghĩ e này chắc chắn ko đơn giản ngây thơ như vậy vì cách xử sự của e này làm e cảm thấy có chút j đó hơi là lợi dụng, sai vặt e. Lần đầu tiên thì e trực YH, máy e ấy bị virus, e giúp tận tình và e ấy cảm ơn ( công việc mà, phải tạo ấn tượng là các a chị clb tận tình chứ ;) ). Hôm sau e ấy bảo máy tính chạy chậm nên nhờ e sửa, e đồng ý miễn cưỡng vì ko nghĩ nó nhanh thế và e thấy lạ là e nó lại đưa lap cho e, mặc dù chưa gặp lần nào ( khéo khi mình bị lừa :( ) nhưng e vẫn làm (tạo ấn tượng ban đầu cái đã:D) Vì e có đọc sách của bác Quark và hiểu hết những con gà trong mình nên e cố sửa.Hôm qua, hôm kia e ấy nhờ 2 việc nữa nhưng lần này e bơ đi, ko nhận lời :-" . YH e bơ đi mấy ngày,chỉ cho thấy ol khi trực nick clb, ko đt, ko nhắn tin. Và hôm nay e í gọi đt trực tiếp nhờ e xem cai m tính, e cũng từ chối khéo và bảo a bận, e xếp lịch đi, nếu thấy rảnh a sẽ giúp. E í ko nói j nữa. E đang định chiến thuật bác Quarker mà làm. Còn v đề đi uống nước thì e này có 1 cái là nói ko đc ra ngoài buổi tối, định đi ban ngày nhưng e chưa có thời điểm thích hợp ;) . Cập nhật đến đây đã nhé các bác ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À quên, e cung cấp thêm chút thông tin :D E gái này có khá nhiều sở thích chung vs e như thức khuya, ko game quá độ, nghe nhạc ko lời ( guitar và Piano ) tính khá giống e, nhiệt tình và khá cởi mở. Còn 1 điều nữa là e đang là admin trang FB clb b đá mà anh zai yêu quý của nó cũng rất thích. 1 ng` anh khác định hướng cho nó thi vào ĐH e cũng biết và cũng đã học cùng 1 kì học TA, có quen biết và xã giao :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cỡ e nó chak ko cần phải xin ý kiến chuyên gia đâu anh hai :))
  8. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    bạn đang hành động đúng hướng , cố lên , chúc thành công :D
  9. leohoang91

    leohoang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thank bác. Vấn đề e đag nghĩ là e nó xinh thế kia thì việc đã yêu là chắc chắn có và e đang cố tìm cách dò xem e nó có người yêu chưa mà ko có cách nào thích hợp :( Chỉ còn cái này là e còn muốn biết nhất :D Mong bác Dragon và các cao thủ khác chỉ giáo :x
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    - Nói ít, làm nhiều
    Nhớ là 3 lần rủ đi chơi riêng, với tần suất thích hợp rồi mà nó không đi thì phải tán con khác ngay
    - Để biết có người yêu chưa
    1 là Hỏi bạn thân nó
    2 là lúc nào gặp trực tiếp thì hỏi : - Ơ, người yêu bạn tự tin vê lờ nhỉ, bạn gái xinh thế này mà cứ thả đi 1 mình không sợ thằng nào bắt mất à
    Nó bảo : - Tớ éo có
    Thì tiếp : - Tớ éo tin. Đi với cậu thế này tớ sợ bỏ mẹ lên được ấy. Mặt tớ có nhiều ba dơ lắm đâu mà trung hòa được chai a xít của thằng người yêu cậu (cười cười liếc liếc)
    Nói chung làm già vài phát, nó cứ nằng nặc không có thì ta cười đủng đỉnh, rồi té mẹ đâu đó vài ngày
    Sau đấy quay lại rủ rê, ví dụ :
    - Mấy hôm nay có cái project vê lờ quá, tự dưng nghe thằng bạn bảo ở Giảng đang triển lãm sách, có đủ loại. Đi với tớ đê, lên xem có đúng thứ mình cần không

    Còn 1 điều nữa phải nhớ : đừng bao giờ ngại làm phiền nó những khi sắp chín, ví dụ : gọi điện đêm khuya, gái năng động thường sau 1 ngày trở về, cảm giác nó sẽ hơi hẫng, và sẽ nổi cơn thèm tâm tình thủ thi khi gió thu mơn nhẹ vào mớ lông tơ
    Thế nhé cu

Chia sẻ trang này