1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tạo ấn tượng mạnh nhất với cáo ? các cao thủ giúp e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leohoang91, 18/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    Chả sao cả, cho thấy gái đc giáo dục đàng hoàng tử tế, là con ng có tự trọng cao và sòng phẳng.
    mình nghĩ bạn sớm muộn cũng chăn đc em này thôi, ko phải xoắn đâu. Cứ từ từ mà tiến, nếu dùng cái trò cố tình gây thương nhớ thì phải biết dùng đúng cách ko sẽ gây hậu quả ngc đấy.
    ôi nhớ lại cái thời mới yêu, nhớ thời sinh viên ... vui thật đấy! Đúng là "lúc mới yêu thật vui bik bao nhiêu ... :))
    gud luck!
  2. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em leo sướng quá :)
    Anh trước đây , hồi bằng tuổi em , thực sự là rất kém . Nên đã để nhiều điều tốt đẹp trôi qua mà không trân trọng
    Mà chú update tiếp vụ em trên avatar đi ?
    Anh là rất chú ý vào cái topic này , nhưng mà nếu dữ liệu và lịch trình nó rõ ràng hơn thì sẽ hấp dẫn hơn đấy :D
    ( bài viết nên theo kiểu văn tường thuật 1 tờ A 4 )

    if ....
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0wkFt1F_P2
  3. leohoang91

    leohoang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hihi thanks bro, lần đầu yêu nên còn hơi xoắn ạ :">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng cảm ơn anh ạ, để mọi người hình dung được từ đầu chí cuối, e xin trình bày lại cho mn nắm rõ ạ :">

    1.Đối tượng:
    -Xinh xắn, dễ thương ( cái này là e nghĩ thế, hơi chủ quan, nếu có GF của bro nào xinh hơn xin chém e nhẹ tay thôi ạ :">)
    -Nhà ở TP
    -Năng nổ, dễ gần, khéo léo trong giao tiếp với người khác.
    2. em :P
    -SV năm 2 chưa biết yêu là gì :">
    -Cùng clb, cùng khoa, làm bên truyền thông của clb
    -Nhiệt tình
    -Đặc biệt là chết em này từ cái nhìn đầu tiên :">
    3. Quá trình sự việc :D
    -E trực YH cho clb và gặp em này ( có ý muốn vào clb ), ko biết có phải là e nhiệt tình hay ko nhưng sau buổi tk tuyển thành viên e mới biết là mình là người trả lời nhiều nhất cho các e khóa mới :P
    -Trong lúc trực, e này hỏi về clb ( em trả lời, tất nhiên ) sau đó e treo stt máy bị virus ,e nhìn thấy mới thấy ngứa ngáy tay chân vì cái này e cũng có biết xử lý :D, thế là e lân la dò hỏi, giúp e í khắc phục những bước đầu tiên nhưng ko khả quan mấy ( do e này gà máy tính ), vì thế dẫn đến việc e bảo e í ngày hôm sau mang lap đến a giúp ( vì hôm đó cũng là ngày clb gặp mặt phỏng vấn ).
    -Như các bác đã biết, e sửa đc máy và e ấy rối rít cảm ơn, tranh thủ e xin luôn nick và SĐT.
    -Qua các lần chém trên YH, e đc biết e này đã là bí thư 3 năm THPT chuyên, biết được địa chỉ nhà, sở thích,add Facebook và thật tình cờ là e có quen 2 người anh mà e này rất quý.
    -Em tìm hiểu thêm và áp dụng các lời khuyên hữu ích của các cao thủ và đã nhờ đc kha khá việc như mua sách, rủ đi ăn chè và mấy hôm trc' là đi chơi, ăn kem và đi dạo cạnh hồ.
    -Hôm qua e rủ e ấy đi chơi lần nữa, nhưng lần này là cùng với hai đôi nữa, chắc 2 đôi kia ( bạn thân của e) thấy e chưa có ny, lại rủ đc em này đi thì trêu khá nhiều ( lưu ý là em này quen cả 2 đôi kia vì bọn e đều trong clb) và làm e ấy có vẻ khá là kiệm lời. Lần đi chơi trc có 2 người, e và e ấy đi dạo và ăn uống quanh bờ Hồ, nói chuyện thoải mái, e có nhìn hơi lâu nhưng lần nào e này cũng ngoảnh đi và cười tủm :D nhưng hôm qua thấy có vẻ suy tư nên e hơi lo :| Sau khi đi chơi bờ Hồ, e cùng 2 đôi kia đi ăn uống và em đã cười nói thoải mái hơn :), e thể hiện cử chỉ quan tâm của mình rõ nét và ko hề thấy dấu hiệu kháng cự hay từ chối, chỉ có mỗi việc trả tiền giúp e ấy thì e ấy ko chịu, nằng nặc đòi trả lại e...[r32)]

    Đó là toàn bộ diễn biến từ trc đến h. Bây h đang trong tg ôn thi nên e định chủ bụng ko liên lạc, ko tâm sự, ko j cả khoảng 2 tuần, liệu như thế có sợ nhạt đi ko nhỉ :S, mong các bro chỉ giáo cho e, thanks các bro nhiều [r2)]
  4. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quá hay :)
    Trong giai đoạn thi : 1. mình căng thẳng đầu óc vì ôn tập
    2. em nó cũng thế
    do vậy xảy ra 2 khả năng
    1. nếu 2 người hợp nhau , thì dù có căng thẳng mấy cũng bên nhau , chia sẻ thì :x
    2. tuy nhiên sẽ là rất mạo hiểm tại lúc căng thẳng thì thường chuyện như con kiến cũng thành con voi.
    Được thì nhiều , rủi ro cũng lớn . Tự định liệu nhé em :)
    Tiếp tục update cho anh mừng nhé .
    Thân
  5. leohoang91

    leohoang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải do căng thẳng hay như thế nào nhưng buổi họp hôm nay e ấy như kiểu lạnh lùng với e, hầu như cả buổi ko nhìn đi đâu cả, chỉ tập trung vào quyển sổ trước mặt và điện thoại và ít nói , ít cười. Sau buổi họp thì cả clb có đi ăn chè vì có việc vui và vì e mới nhận chức trưởng ban TT clb. Mn cười nói vui vẻ còn e ấy thì lặng lẽ ăn và ko nói j, toàn nhìn vu vơ và ko nhìn thẳng vào e. E chủ động bắt chuyện và mời ăn này nọ nhưng có vẻ như e ấy ko muốn nói, chỉ nhận của e và lặng lẽ ăn. E ko hiểu sao nữa ôi trời ơi =(( khó hiểu quá, mong các bro giải đáp e ấy giúp e với, e đau đầu mấy hôm nay rồi mà chưa nghĩ ra :(
  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cáo cỡ xinh như cái avatar của chú là éo đỡ được rùi, cố lên.
  7. leohoang91

    leohoang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi e chơi bài ngửa, nói hết suy nghĩ chân thật của mình nhưng chỉ thừa nhận là quan tâm đến em thôi, e nói vậy và xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã làm cho e phải phiền lòng... Một lát sau e ấy nhắn lại với nội dung đại loại là a ko có lỗi gì cả,e cũng coi a như các a trong clb nhưng vì a quan tâm hơi quá nên mn cứ trêu, làm e ấy khó chịu, thực sự là e ấy ko hề thích bị mn trêu như vậy ( cái này chắc là do mn thấy lạ nên trêu =(( ), e ấy thừa nhận là người kín đáo trong tình cảm vì vậy nên ghét bị trêu đùa hay gán ghép này nọ và e ấy cảm thấy khó xử, chốt câu cuối là e ấy xin lỗi mình... e chơi bài này để xem e ấy nghĩ sao, bây h đã rõ nhưng kiểu này có lẽ e nên để qua tg ôn thi, để cho lắng dịu, các bro thấy sao, e bây h khó nghĩ quá :(
  8. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    tự quyết đi em :)
    đời còn dài , chuyện bé tí xíu này cứ phải hỏi thì bao giờ mới lớn đây ?
    Anh mới bị 1 bạn nói : " em không cần anh "
    :) . Chúc nhau mau lớn thôi .
  9. leohoang91

    leohoang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên để qua đợt ôn thi này vậy...
  10. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    1 quyết định thiên về hướng an toàn. Thi tốt em nhé :)
    HN lạnh và cô đơn quá . :)) Nhưng mà hem có sao vì vẫn còn tiền để tiêu :))
    Khốn nạn nhất là khi hết tiền T_T .
    Cho anh xin cái nick yaho đi. Pm hòm thư riêng nhé :D .

Chia sẻ trang này