1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thay đổi bản tánh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoBiTa_VN, 28/03/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Thay đổi bản tánh.

    Dạ em cám ơn Bác phimkhach đã gửi cho em cái link ạ.
    Dạ các Bác cho em hỏi làm thế nào mà chế ngự hay dẹp bỏ được cái bản tánh sống nội tâm ạ,vì khi được hay không được yêu thì trái tim lúc nào cũng đau đớn hết,không thể để lý trí dẫn dắt con tim được.Mặc dù đã cố gắng hết sức.Dạ em đã hoàn toàn bế tắc.
    Dạ em mong các Bác thương tình tư vấn cho em thoát khỏi cảnh luôn bị luỵ tình dù đã lăn lê bò lết trong box " Tư Vấn Tình Yêu " này gần 2 tháng trời,mặc dù đã tắm 3,4 lần trên cùng 1 dòng sông nhưng gà vẫn là gà chưa thực sự lột xác thành gà trưởng thành được => Chỉ vì em sống nội tâm :-?? .
    Dạ em cám ơn các Bác trước ạ.
  2. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    để a trả lời cho. nhớ này vì 1 chữ thôi ngu
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    [:D] Bác trả lời thẳng thắn quá,đọc muốn trào đời luôn.
    Dạ đúng!Cái ngu nối tiếp cái ngu,ngu dại vì gái đến chừng nào mình cảm nhận được thì mới hết ngu [:D]
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bạn này viết văn cứ vâng dạ nghe như phường chèo
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Kệ đi thôi bạn ơi. Cứ lý trí quá rồi chả đứa nào lừa đc.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Mô phật! Giang san khó đổi, bản tánh khó dời. Chỉ còn nước đi tu cho hết kiếp nạn thôi, thưa thí chủ!
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    tham gia các hoạt động ngoại khóa (tình nguyện,văn nghệ,từ thiện ,...) nhiều vào,thể dục thể thao (bóng đá, cầu lông, nhảy dây,...) điều độ nói đâu xa tham gia off ngay với anh em box TVTY đê,là sẽ hết ngay mà:))
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Bác này cũng ở Sg giống bác nên ko đi off đc rồi.
    Bác muốn thay đổi cũng ko khó lắm, nhưng phải quyết tâm cơ. Bác đặt ra một vài mục tiêu và quyết tâm thực hiện nó bằng dc. Chấp nhận làm mất lòng một số ngươi để đạt đc nó. Cứ xác định là khi nào thành công sẽ bù đẮp cho những người mình đã làm phương hại đến sau cho dễ thực
    Hiện
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    [:D] Em tuy học ít nhưng cũng lăn lộn ngoài đời được 1 tẹo nên chắt bóp được ít kinh nghiệm là cứ Bác nào trình cao,học thức sâu rộng,thông kinh nghiên sử là em dạ dạ vâng vâng hết. :-?? nể trọng người thì người mới nể ta chứ.

    Chắc phải đành như vậy thôi,lý trí pha thêm tí lòng nhiệt huyết thì sẽ là vô đối [:D] ,hy vọng ngày tháng năm sẽ làm được.

    Nam mô Phật-đà.Dạ nếu đi tu hết kiếp này thì phí đời trai quá,[:D] con sẽ cố gắng hết sức để dung hoà lý trí và tình cảm cho bằng nhau.Đành cố gắng hết sức nếu có thể...năm ...tháng ...còn dài.

    Em cũng đã tu luyện cờ bạc để lòng trở thành chai sạn trước ăn thua,thú vui câu cá tao nhã luyện cho tính cách trầm lặng.Dạ còn môn thể thao nhảy dây chắc dành cho chị bhv_binhminhmua quá [:D] em là trai thì sao mà đi nhẩy dây chứ [-X .Còn về tình cảm thì em đang lần mò trong vũng sình ạ,hy vọng được ngoi đầu lên hít thở bầu không khí trong lành trong thời gian sớm nhất.

    Vì em sống nội tâm nên hay cả nể,ai tốt thì mình tốt lại,ai xấu thì mình để 1,2 lần,lần thứ 3 thì sút [:D] theo thời gian em cũng đã đoạn tuyệt với những thằng bạn lợi dụng mình.Còn với các cáo thì chắc từ từ thì khoai mì cũng sẽ nhừ thôi Bác ạ.
    Em chân thành cám ơn các Anh Chị đã dành chút thời gian vào tư vấn cho em.
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Mô Phật! Thí chủ cứ yên tâm. Đi tu bây giờ vẫn chén thịt chó, chén gái đẹp thoải mái. Chó quanh chùa không thiếu, sãi đẹp trong chùa cũng ko thiếu.

Chia sẻ trang này