1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thay đổi bản tánh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoBiTa_VN, 28/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Em có một câu hỏi xin các Bác tư vấn cho em ạ.
    Em có nhớ là đọc câu này ở đâu là :
    Làm cho cáo thương => cáo sẽ ra đi.
    Làm cho cáo ghét => cáo sẽ ra đi
    Làm cho cáo nể => cáo sẽ ở bên mình suốt đời.
    Còn cáo của em thì tự nhận level của cáo khá cao ( 8 năm tình trường )
    cáo phán 1 câu:
    Thương,ghét,nể => cáo sẽ đi tuốt
    cứ bình thường thì cáo sẽ yêu thôi.
    :-?? pó tay.Xin các Bác dành tý thời gian vào khai thông cái não của em khi có 1 câu hỏi khó này với.
    Xin cám ơn các Bác trước ạ.
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Đa tình tự cổ năng di hận
    Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ!


    Trả lời câu hỏi: Mình chả hiểu cáo của bạn như nào chứ mình bi h nhìn đàn ông con trai cứ ai bản lĩnh sống đúng với mình, đường đường chính chính, ko màu mè hoa hòe vớ vẩn ... là đã có cảm tình roài! :)
  3. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bạn chẳng cần thay đổi làm gì bạn ạ. có chăng thì suy nghĩ thoáng hơn thôi. vì lý trí quá thật sự cũng chẳng vui vẻ gì, và sẽ không cảm nhận được hạnh phúc thật sự đâu.
  4. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống vui tươi, thật với bản thân mình ... vậy là đủ . Tuy nhiên cũng nên bỏ bớt cái thói sống nội tâm ---> hay tự kỉ ---> trước mặt gái chả biết nói câu gì ( đã từng trải qua ) , h bạn nên tìm 1 lớp học nào đó văn nghệ cũng đc, võ thuật cũng đc và chịu khó tiếp xúc với nhiều người hơn để thay đổi con người cũ là đc
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đơn giản thôi, đừng nghĩ làm gì nhiều cho nát óc ra. Quan điểm trên đó chính là đạo lý của nhà Phật, trong âm có dương, trong dương lại có âm. Hết thịnh đến suy, hết suy lại đến thịnh...cứ thế...cứ thế không bao giờ dứt...

    Đời là bể khổ, tình là dây oan. Thí chủ có thể đi tu mà nương nhờ cửa Phật, hoặc gia nhập giáo ta thì may ra mới có thể hoá giải kiếp nạn này.
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đa tình tự cổ năng di hận
    Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ.=> Hay.
    Câu thơ này trong phim Tây Du Ký mà Bát Giới thức hay ngủ luôn luôn đọc.
    Sống bản lĩnh,chân thật,ko thẹn với lòng => pé cáo của em lúc chưa nắm được cái thóp đó thì ngoan ngoãn như mèo í . Lúc nắm được rồi thì => cảm xúc chân thật,tình yêu chưa đủ lớn,nắm được thì cũng thả ra được hay tự kỉ ---> trước mặt gái chả biết nói câu gì ( đã từng trải qua ) , h bạn nên tìm 1 lớp học nào đó văn nghệ cũng đc, võ thuật cũng đc và chịu khó tiếp xúc với nhiều người hơn để thay đổi con người cũ là đc[/QUOTE]
    [:D] lúc em mới quen cáo thì trình chém gió của em cũng tương đối,chém được 7 ngày thì xxx được.
    Cáo thông minh,xâu kết thành 1 chuỗi,phòng thủ và phản công =>em mất tự tin khi nói chuyện cùng cáo,cáo luôn chủ động chủ đề mở => mỗi lần nói chuyện thì nhạt như nước hến Bác ạ.
    Tạm thời sáng ko đi làm thì em ra cafe hóng chuyện,chiều rảnh thì lên nét đọc tin tức,tối thì ca vài bản cho thông cổ để có cơ hội thì chém gió tiếp.

    Bác Alp là cây đại thụ trong cốc này.Nói toàn lời thâm tuý.
    Em hiểu ý của Bác.nhưng khó diễn tả bằng lời được
    Dạ em xin sẽ cố gắng gia nhập Cốc này đến chừng nào thực sự em trưởng thành ạ.

    Dạ em trình yếu và vẫn còn là gà tơ,em nói gì ko phải thì mong các Bác bỏ quá cho em ạ.
    Dạ em cám ơn các Bác thật nhiều ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dạ em đang dính vào ca tình yêu này,hix..bơ phờ cả mặt mũi,trái tim đang rỉ máu chưa cầm lại được.
    Dạ em xin các Bác dành chút thời gian tư vấn cho em thêm vài phát nữa cho cái đầu bã đậu của em nó khôn ra ạ.
    Cáo:sn 91,quê ở miền Trung,dễ nhìn,lùn,tốt nghiệp CĐ giỏi,có hoài bão,nóng tính,cố chấp,đã đi làm (6 củ 1 tháng),đầu có sạn vì đã trải qua nhiều cuộc tình,đã bị nhiều anh phang tè le.
    Gà:sn 86,ở saigon,mặt bình thường,1m66,đã đi làm (4 củ 1 tháng),cũng phang được mấy cáo xấu,đầu óc pha trộn sạn và bã đậu.
    Cáo quen em trên henho.org vì em đăng tin tìm bạn.Nhận làm anh em kết nghĩa.
    Vì là anh em kết nghĩa nên thoả sức nhắn tin trên yahoo và được cái hẹn cafe + ăn.
    Lần 2 cũng cafe,lần 3 đi chùa Bà Đen,dạ cũng sơ múi được nắm tay,ôm eo
    lần 4 đi cafe xong dạo mát và lừa cáo vào n2 và phang 1,2,3 ...30 cái(Cáo hành động,em biết mình là kẻ dự bị ) Em đang luỵ được phang và tình yêu đang lớn dần dành cho cáo.
    Cáo vờn và đá em sau 3 tháng khi biết em luỵ tình.Lần phang thứ 5 là cáo nắm được cái thóp của em.
    Đá được 15 ngày thì em năn nỉ,cáo quay lại và em phang tiếp 10 cái.
    Em muốn cáo nể trọng và muốn cưới cáo làm vợ nên em làm theo cách Bác VICODO
    " Làm Giai, hãy tỏ ra thật lạnh lùng, chỉ để cho xúc động như con gió mùa hạ, thoáng đến rồi vội đi. Nếu Giai làm được vậy, Giai sẽ có được điểm cộng trong con mắt của Gái. Giai hãy làm chủ cảm xúc của mình "
    Nhưng thật sự em đã làm sai 100% khi chưa hiểu thấu bí kíp của Bác VICODO ạ.
    Em lạnh lùng,ko lo lắng quan tâm,ko ân cần hỏi han,em lặn 4 ngày.Cáo mượn rượu chửi em qua tin nhắn dien thoai,cáo chửi xối sả,chửi tá lả,chửi ghê lắm.Em bình tâm xem như đàn gảy tay trâu.
    Hôm sau em làm lành,em và cáo ko nhắc đến chuyện đó nữa,nhưng sau vụ đó thì cáo đề phòng ko cho em đụng vào người nữa.
    Dạ 2 tuần nay vẫn gặp cáo nhưng đến giờ là cáo bảo về thôi cho cáo ngủ.Tối về thèm quá nên đành quay tay đỡ vậy.
    Dạ thưa các Bác suy đoán thì ca này em có bị tạch ko vậy?
    Dạ xin các Bác có cao kiến gì tư vấn cho thằng em gà này để lật ngược tình thế này ko ạ,cáo yêu và chủ động trong chuyện ấy ?
    Dạ em xin cám ơn các Bác trước ạ.
  7. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bình thường là chú đừng có hỏi những câu ngu nữa, không hiểu ngu là thế nào à
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Lòng tự trọng đã hết.
    Bác nhìn lại Bác xem,bác đã tư vấn cho ai được gì chưa mà vào chửi ngu này ngu nọ vậy.
    Sống ở đời thì hãy làm gì để người khác tôn trọng mình,chứ đừng tưởng mình là thánh thì được quyền phán xét người khác này kia.
    Đừng nói Bác mới sinh ra là biết chạy nhảy,nói líu lo nha.Bác phải học ăn, học nói, học gói, học mở chứ
    Nếu Bác đã luyện trình cao hay tiến sĩ gì ấy thì vào cốc này để làm gì ?
    Hay vào cốc này cũng lăn lê bò lết để được tư vấn và lên level như em thôi.
    Em chỉ có mấy lời để gửi Bác thôi!Bác nghĩ sao về em thì tuỳ.
  9. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    thằng ngu. đây chỉ là ảo thôi, có phải chửi ngu thật đâu. đúng là ngu
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Cáo bạn làm ngành/ nghề gì thế? Hiện tại cáo bạn ở thành phố nào? Mình hỏi thế vì mình thấy lương cao hơn mặt bằng chung nơi mình sinh sống xét cho sinh viên mới ra trường.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, ở Sài Gòn ... Thế là cao đấy. Ở HN bằng đại học trong nước làm cho nước ngoài mà mới ra trường (mặt bằng chung) cũng chỉ đạt tầm 7-8 tr một tháng thôi. Bọn làm ngân hàng kiểm toán thì có cao hơn nhưng ngành khác thì khó đc thế.

Chia sẻ trang này