1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thay đổi bản tánh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoBiTa_VN, 28/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Gái dày dặn tình trường rồi sẽ rất ghét những thằng con trai yếu hèn bi lụy .... Cái bạn cần làm hiện nay ko phải là tiếp tục đi chơi với gái, tỏ ra quan tâm để nó tiếp tục thấy được sự bi lụy của mình.

    Ngu kiến của cá nhân : Hãy mạnh dạn bơ gái đi, sống và rèn luyện thật tốt cho bản thân mình đã ... Làm sao cho đủ tự tin mạnh mẽ trong chuyện tình cảm rồi thì hãy quay lại gặp gái. Người mà gái cần hiện tại là 1 người đàn ông có thể che chở được cho gái chứ ko phải là 1 thằng bi lụy chạy theo gái để được xếp hình, để được phang. Yêu nhau vì sự chân thành, vì sự tin cậy, chứ không phải vì cái lỗ nhé bạn :)
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Lạnh lùng nó không phải là bơ là bỏ bê, mà lạnh lùng nghĩa là không quan tâm theo kiểu tiểu tiết, vụn vặt, không tự suy diễn nhiều, không làm những điều nhỏ mọn, không xoắn xít. Cảm thấy thích làm việc gì thì làm cứ miễn là cảm thấy tốt cho đối phương là được, không cần biết đối phương nghĩ gì, đánh giá gì, nên hay không nên, thậm chí là việc làm có hơi áp đặt chút cũng không sao hết. Nếu bác không có đủ sự lạnh lùng cần thiết, bác sẽ không bao giờ làm chủ được cuộc chơi.

    Phang cáo không phải là mục đích của mối quan hệ. Đừng nghĩ mình phang cáo được nhiều thì là mình lợi dụng cáo được nhiều. Phang cáo chỉ là cuộc vui dành cho đôi bạn, đủ hứng thú thì chơi, không đủ hứng thú thì thôi, không nài ép, không chèo kéo, và nếu mọi thứ rõ ràng, minh bạch thì chẳng có ai lợi dụng ai. Nó cũng giống như rủ nhau đi làm cốc cafe, làm vại bia, nếu có hứng lên thì rủ, có đủ điều kiện thì tham gia. Mà ở đó thì cả 2 đều được, cả 2 đều là người chiến thắng chứ đừng nghĩ nó là một cái game có kẻ thắng người thua.

    Làm sao cho nó rõ ràng, minh bạch thì giờ em có việc phải đi rồi, tối về nói tiếp.
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Em nói thật với Bác,xét về trình cưa gái thì em có thể thua Bác thật.Nhưng với bản lãnh lăn lộn ngoài đời vài năm thì chưa chắc Bác hơn được em đâu.Xét về tổng thể cách sống thì ko biết ai hơn ai đâu Bác ạ.
    Những câu ý bóng gió của Bác thật ra chỉ làm trò cười thêm thôi.Ngu hay khôn nên để trong lòng sẽ tốt hơn.
    Box này là Tư Vấn Tình Yêu chứ ko phải là chỗ để chà đạp lên danh dự của người khác.
    Xin lỗi Bác nhé:Ví dụ:Em nói Bác là 1 tên Đã Ngu Còn Tỏ Ra Nguy Hiểm,thành phần cặn bã của xã hội.Bác nghĩ sao ?Chửi em lại nặng nề hơn,hay im lặng cho qua?

    Dạ em xin cám ơn các Anh,Chị đã tư vấn cho em.
  4. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, bắt giò em gái xíu, câu này anh nhớ đúng là; "Đa tình tự cổ nan di hận
    Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ . Have fun :P

    P/s chủ tóp: làm cho cuộc sống thêm màu sắc, đi làm, đi học, đàn hát, thể thao... đủ cả tự nhiên sẽ khá hơn, cứ tự kỷ 1 mình bệnh càng thêm nặng.
  5. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    không sao. a chỉ cười 1 cái thôi[:D]
  6. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Ngàn vạn lần nhắc lại khẩu quyết chân truyền: Không đặt gái lên đầu. Sao cậu phải phí thời gian vàng ngọc để đi lý giải một câu nói dở hơi mà chính gái có khi vừa nói xong nó cũng *** còn nhớ nữa.
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cáo của em đang làm ở saigon,bán thiết bị y tế trực tuyến.
    Cáo cũng có ít kinh nghiệm làm thêm thời sinh viên,cộng với mức lương thoả thuận.Tóm lại cáo may mắn thôi,chứ các bạn cáo thì thất nghiệp tràn lan.

    Em sai lầm khi đánh giá qua khuôn mặt thánh thiện của cáo.Và sai lầm nối tiếp sai lầm khi ko thể kìm chế cảm xúc của mình nên mới có những chuyện đáng tiếc xảy ra.
    Tiếc là em biết box này quá trễ nên ko thể ứng dụng và làm theo lời các cao nhân chỉ dạy.
    Điểm yếu nhất của cáo là thế chân vạc.Nhưng mọi hành động cũng xảy ra rồi nên,cáo đề phòng dữ lắm,ko thể áp dụng thế chân vạc được nữa rồi.Em đành chấp nhận là kẻ thua cuộc,hy vọng tích luỹ kinh nghiệm cho những cuộc tình về sau.

    Bác phimkhach khá thật.Thật tình bây giờ em mới ngẫm nghĩ lại thì thấy những lời Bác nói thật chính xác.
    Trong mọi trường hợp thì đừng nên đặt nặng vấn đề thắng hay thua,cảm xúc hay lý trí.Nếu có những vấn đề khó giải quyết thì từ từ ngồi bàn bạc phân tích đúng sai lại sau,đừng vì 1 phút háo thắng mà gây nên 1 vết nứt ko đáng có giữa 2 người.
    Em sai khi quá nuông chiều cảm xúc của mình,càng sai hơn khi quá xem trọng cáo,dẫn đến lệ thuộc và chuyện tất yếu xảy ra,cáo coi thường,chán nản ! Cáo ra đi

    Đa tình tự cổ nan di hận
    Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ.
    [:D] lâu lâu nhắn tin bí đề tài thì lấy đại câu thơ này mà gửi đến cáo,cũng vui Bác nhỉ.
    Đúng là em bị tự kỷ thiệt.
    Suy đi ngẫm lại thì em viết vài chữ vào tờ giấy " Tự Tin Lên,Không Sợ Gì Hết,Sợ Éo Gì,Không Được Thì Thôi,Biến. "trước khi đi ngủ em lảm nhảm vài 3 lần là có thể yên giấc [:D]

    Lời nói của Bác cao siêu quá nên trong lúc cái đầu bã đậu của em đang quay cuồng vì dại gái nên đổ quạo trách móc Bác [:D] mong Bác thông cảm bỏ quá cho em ạ^:)^

    [:D] Lúc đó em đang ôm cáo nên bị nhũn não,tê quá nên ko phân biệt được cái đúng hay sai khi cáo nói.
    Bây giờ thì tâm tính của em đã ổn định phần nào.
    Làm cho cáo nể,cáo sẽ bên ta suốt đời <= Chân Lý.



    Dạ nhờ các Anh,Chị mà em thoát ra được 2 chữ Ái Tình.
    Em cám ơn các Anh,Chị thật nhiều.
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    may mắn hay làm cái gì khác?:))
    [​IMG][/url][/IMG]
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    link gì thế. cho mình xem với [r24)]
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    [:D] May mắn ợ.

    Dạ chỉ là chữ ký của Bác phimkhach là cái link đăng nhập và đăng ký thôi.Ko có cái link này chắc em lay hoay cả ngày mất [:D]

Chia sẻ trang này