1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thay đổi quan niệm cũ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi milk_army, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ý tưởng quá chán , vợ nói thế khác nào khuyến khích chồng dùng BCS đi với gái để khỏi lây bệnh về cho vợ nhỉ .
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hic, ý tưởng clip của bạn rất đúng với tinh thần của giáo dục giới tính hiện đại. Nhưng mà mình xin lỗi nhé, mình cũng thuộc tip người "cổ". Mình không thể mỉm cười được khi thấy hình ảnh cái BCS trong ví chồng mình. Mình nghĩ nó tương ứng với việc:
    - Chồng: có quyền nghĩ đến việc đi ăn bánh khi không có vợ ở bên.
    - Vợ: Chấp nhận việc chồng đi ăn bánh, "miễn là anh không mang bệnh về cho em"
    Theo mình phương Đông và phương Tây không bao giờ có thể đồng nhất, vì chúng có những nền tảng văn hóa khác nhau. Ko nên mong muốn người phương Đông dập khuôn những quy tắc ứng xử của phương Tây. Họ luôn có sự tiếp thu và điều chỉnh theo tinh thần văn hóa truyền thống của mình. Muốn các bà vợ mỉm cười trước cái BCS của chồng, tớ nghĩ là không tưởng (may mà trong clip của cái BCS ấy còn nguyên Tớ suy diễn hơi chuối một tí nhưng tớ nghĩ là không phải không thực tế: thế nhỡ ông ấy dùng rồi mua lại 1 cái y hệt đút vào ví để lừa vợ, vậy em vợ ngây thơ vẫn nhoẻn cười tin vào sự chung thủy của chồng sao?)
    Tóm lại đây là chuyện không bao giờ ngã ngũ. Nếu chồng có tính trăng hoa thì chắc phải chấp nhận vụ BCS thôi, thà thế còn hơn. Nhưng không nên cho đó là điều nên làm với tất cả mọi ông chồng, kẻo lại vẽ đường cho hươu chạy. Ông ấy lại bảo: có sẵn dụng cụ bảo vệ rồi, tội gì không làm tới. (Chiều chồng là hỏng chồng, cho dù ông ấy có thể tự hỏng nếu ông ấy muốn, mình chả giữ đc)
    Vẫn quy lại vấn đề quan niệm, ý chí: nếu anh yêu vợ, tôn trọng vợ và muốn bảo vệ vợ thì đong đưa với người khác cũng đừng nên chứ không nói đến việc xxx với người khác. Ý chí có thể vượt qua cám dỗ chứ. K thể chấp nhận luận điệu: Anh xxx với người khác nhưng anh vẫn chỉ yêu mỗi mình em. Hoặc "đó chỉ là chuyện thể xác, còn anh vẫn chung thủy (về tinh thần) với em". Tớ khinh loại đàn ông ấy.
  3. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Em cú nghĩ đến cảnh bác jai cầm BCS trong ví của vợ ... MỈM CƯỜI VÀ NÓI: "EM THẬT CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI ANH VÀ GIA ĐÌNH!" .... là em ko thể kìm được cười .... Thế thì lấy nhau làm jì cho mệt ... Bên tây nó cũng ghen như ta thôi ... vợ hoặc chồng cứ léng phéng xem nào ... LI DI ngay ....
  4. milk_army

    milk_army Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không ngừng thay đổi, nhưng có những vấn đề, những giá trị vẫn giữ nguyên bất chấp thời gian. Cám ơn các bạn đã chân thành và thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình, và cuộc sống sẽ tốt đẹp và lành mạnh biết bao, nếu thực tế nó gần với suy nghĩ và mong muốn của đa số các bạn.
    Dù sao thì xã hội luôn luôn phát triển, các quan niệm về hạnh phúc gia đình hay giá trị của sự thủy chung thì không thay đổi, nhưng cũng mong các bạn tỉnh táo và bản lĩnh khi đối mặt với muôn màu cuộc sống hôm nay...
  5. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    bác này viết hay, mời bác cốc bia

Chia sẻ trang này