1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của anh ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi queenheart, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongnhung7391

    hongnhung7391 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề giống của tớ trong quá khứ quá! T nghĩ là t rất hiểu nỗi khổ của bạn! T nghĩ là bạn iu a ta như là thói quen rùi,t k thể bỏ đc dù hp thì ít, mà đau khổ thì nhìu. Nhưng vì chung tình, nên bạn vẫn k màng tới ai khác. T tin là a ta cũng iu b nhìu, nhưng vì 2 lý do : thứ 1 là đã 2 năm nên k đc as lúc mới iu, thứ 2 là iu nhưng k cảm thấy cần bạn. Theo t, bạn nên refresh bản thân cho tươi trẻ, xinh đẹp, sau đó refresh ty làm sao cho a ta cảm thấy cần bạn hơn. Hãy mang lại cho a ta nh niềm vui, sự mong đợi đc ăn nh món bạn làm, cảm nhận sự dịu dàng, ty trong sáng của b. Hơn lúc nào hết chính là lúc sắp cưới nhau, hãy là cô gái dịu dàng trong 1 ty trong sáng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Và nữa là nhìn nhận lại những mặt tốt của a ta mà trc kia bạn từng iu quý. Ng đàn ôg lun mún ng fụ nữ của m nể trọng mình. Khen a ta 1 cách chân thật tí, trc kia t từng khen là "a có tài mà,a đừng suy ngĩ nữa.nh ng trog cty a k đc như a khi họ bằng tuổi a đâu","a phóng khoáng nên k hay quan tâm tới những mánh lới như họ, a cho là a dại nhưng thực ra,trog lòg họ k ngĩ a dại mà còn quý a vì điều đó","e bít a đối với e tốt hơn tất cả mọi ng,kể cả bm a,e nợ a nhìu và sẽ cs cho a tốt",...
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế nếu không thay đổi được suy nghĩ của giai thì gái có nhất quyết đâm đầu cưới không? hay dám bỏ, hở gái?
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hic , sợ người như bạn chủ topic lắm , yêu người ta mà cứ lo lên lo xuống , so sánh này nọ .... Rồi hối hận linh tinh .

    Một quyết định dù sai còn hơn hối hận về quyết định đó , thật mệt mỏi ...
  4. queenheart

    queenheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ny mình nói nhiều đến phát sợ, nhiều lần còn chọc cho mình tức suýt mún chết vì a ta dùng toàn những lời cay độc nhưng hễ mình nói động chạm tới lòng tự ái tý là a ý điên cuồng lên chửi bới, sau thấy mình làm găng lên a ý lai bảo a cố tình nói cho bõ ghét.

    Mọi ng thấy ở đâu có kiểu khi m gặp chuyện gì khó khăn tâm sự với ny mà ny quay ra chửi bới nhiếc móc mình thi lúc đó tâm trạng mình sẽ ntn.... M ko đủ bản lĩnh để vượt qua những lời dằn vặt đó...
  5. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết những cái khác anh ta hay dở thế nào, nhưng riêng 3 cái đo đỏ này thì tốt nhất bạn đừng có dây dưa vào. BÁt đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng va chạm là điều không tránh khỏi, vậy mà mới yêu đã thế này, sau này 99% cuộc sống của bạn là địa ngục. Tớ mới đọc đã thấy kinh hồn.
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi, anh ta tự trọng đến mức nào chứ! Chửi bới người khác để bảo vệ cái tự ái của mình?

    Hồi mình bé, hiếm khi bọn nhóc cùng trang lứa động cham đến tên bố mẹ mình, còn em mình mà bị bắt nạt thì thế nào mình cũng có cách xử tên kia. Bạn để anh ta cư xử như vậy với mình, có xót thay cho người thân của mình không?
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Mẹ, sao có cái thằng đàn bà thế nhỉ :">
    Dưng mà không sao, ngày xưa, hồi lớp 12 tình yêu bọ **** của tớ cũng thế, tớ cũng hay nhiếc móc cay độc người yêu tớ lắm, nghĩ lại tội nghiệp cổ mà cũng mừng vì cổ thoát được 1 thằng như mình. Chắc người yêu bạn chậm lớn đó ^^ Tầm 20 năm nữa, anh ấy sẽ trở nên đàn ông đó bạn, ráng lên nhe
  8. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Đọc lại tên topic rồi! Thay đổi bản thân khó lắm. Đừng mong thay đổi người khác bạn ạ. Cố gắng làm người ta thay đổi một vài hành vi đã khó, thái độ và suy nghĩ thì... thôi. Ví thử người yêu hút thuốc lá, anh ta có chịu bỏ vì người yêu mong muốn, phân tích này nọ chưa? Có khi sau này có con, biết là không tốt cho con mà còn không chịu bỏ.

    Trong tình yêu thường nghĩ rằng tình yêu có sức mạnh thay đổi nhiều thứ... Có chăng là do con gái mình thường nghĩ tốt cho người khác, thường tin vào những sự tốt đẹp trong cuộc sống; hoặc quá mơ mộng, hoặc quá yếu đuối, có lẽ cả hai. Có chăng là tình yêu nó thay đổi bản thân cô gái quá nhiều thôi.

    Người ta có cái tâm tốt thì không yêu cầu tự dưng cũng tốt. Người ta yêu thì không hiểu bạn lắm cũng cố nghĩ cố chăm cho bạn, ai không tốt anh ta xa xót cho bạn... Còn nếu nói anh ta yêu bạn, nhưng vì tính khí nóng này, thói nói nhiều chửi bới vô lối nên mới thế, thì có lẽ tình yêu của anh ấy với bạn chỉ nhiều đến mức hạn chế mấy thứ làm đau lòng bạn đến mức xin lỗi sau tất cả thôi.

    T nói có nặng lời. Thực sự là hơi đa sự rồi! :)
  9. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ban nên suy nghĩ lại trước khi cưới. Mình thấy giữa 2 người có quá nhiều thứ không ổn. Yêu nhau ma đã thế thì cưới nhau rồi thì thế nào ^:)^. Chưa cưới thì bỏ còn dễ chứ đã cưới rồi thì càng phức tạp. Gia đình 2 người lại biết nhau, nếu không cẩn thận thì không chỉ là xích míc giữa 2 bạn nữa đâu mà còm là xích míc của cả 2 gia đình đây.
    Nên suy nghĩ trước khi cưới OR cưới xong tjì đưng có hối hận nữa mà nên cố gắng chịu đựng đấy.
    @}
  10. queenheart

    queenheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "con chó kia mày có khoá topic lại không, mày ra *** j mà chê bai tao, tao kinh sợ mày"

    -->> =)):)>-

Chia sẻ trang này