1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thay đổi tính nết của người iu ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyBee, 02/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ban khong nen nghi rang co the thay doi duoc tinh cach cua mot nguoi.Neu ban da xac dinh rang ban yeu nguoi ta thi ban phai biet chap nhan.Doi khi chinh nhuoc diem cua nguoi ta lai tao ra cai rieng cua ho va dieu ay lam ban yeu men ho.Ban thu nghi xem,neu ho thay doi tinh cach thi luc day ho co con la "nguoi ay"nua khong.Va neu khong phai la "nguoi ay" thi ban co yeu ho khong?
    Dung hi vong co the thay doi tinh cach cuamot nguoi nhat la nguoi do la mot boy.
  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Sao lại không thể thay đổi được tính cách một con người bằng tình yêu nhỉ? Mà là boy hay gal có khác gì nhau đâu, ai cũng yêu cũng buồn cũng hận, cũng sướng vui, cũng hạnh phúc và cũng ...hy sinh.
    Ếch không tin là như vậy, cũng như một bạn nào đã nói đấy "Trong tình yêu chỉ có 2 điều : Thay đổi mình hoặc Không thay đổi mình", nhưng thực hiện một trong 2 cũng sẽ có kết quả không tốt đâu, mỗi người trong tình yêu đều có trách nhiệm nên biết tự thay đổi bản thân như thế nào để phù hợp với người ấy và người ấy cũng phải thay đổi chứ! Trường hợp của bạn BabyBee rất tốt, rất nhiều hy vọng đấy có việc gì mà phải lo lắng. Này nhé sau một thời gian dài bạn luôn bên cạnh người ấy, chia sẻ buồn vui, đau khổ khi người ấy mất đi mối tình đầu tiên, việc người ấy đau khổ vì người yêu cũ bạn không thể trách được, đó là lẽ thường tình (nên nhớ lúc ấy hai bạn chưa có gì với nhau cả)...cho đến trước đây hai tháng mười mấy ngày bạn và người ấy đã chính thức đến với nhau theo Ếch thì trải qua biết bao đau khổ từ cuộc tình kia anh ấy sẽ quý trọng tình cảm lần này hơn đấy, hơn nữa bạn còn có ở anh ấy lòng cảm phục, biết ơn từ thới gian cận kề săn sóc ấy....Tuy nhiên nếu bạn so sánh cách yêu của anh ấy đối với bạn và người yêu cũ thì có lẽ chưa đúng lắm đâu , có thể bạn chưa biết được trong lòng anh ấy bạn quan trọng như thế nào, anh ấy vẫn vô tư với bạn có nghĩa anh ấy vẫn yêu bạn, không có vấn đề gì trong tình cảm của anh ấy....Còn bạn cứ mãi dằn vặt làm khổ mình với những câu hỏi "tại sao thế này, tại sao thế nọ..." để làm gì ? nếu muốn cứ hỏi hoặc nói thẳng với anh ấy....Theo Ếch thì với anh ấy bạn là một cô gái cứng cáp, dũng cảm giàu nghị lực vì lúc anh ấy "gục ngã" bạn đã đủ bản lĩnh để nâng anh ấy dậy mà, anh ấy luôn đinh ninh bạn mới là chỗ dựa cho anh ấy chứ không phải anh ấy là chỗ dựa cho bạn đâu....Việc này về lâu dài cũng sẽ ảnh hưởng nguy hại đến tình yêu của hai bạn....Hãy nói rõ cho anh ấy biết bạn dù sao vẫn là "CON GÁi" vẫn có tính cách và những nhu cầu về tình cảm như bao cô gái khác, chỉ khi ấy nếu anh ta không thức tỉnh để thay đổi dần cách đối xử với bạn hãy tính chuyện chia tay, "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" mà, cứ lầm bầm mà quở trách những việc người khác không biết thì không công bằng đâu nhé.
    Mà nè, Ếch nghĩ là bạn đừng bận tâm đến những việc làm của anh ấy với người yêu cũ làm gì, vì ở mỗi thời điểm con người có cách ứng xử khác nhau, anh ấy đã một lần thất bại vì cách đối xử với người yêu cũ thì liệu anh ấy có còn dám đối xử như thế với bạn hôn? Nếu muốn hãy nói ra, để mãi trong lòng thì ........chỉ có Chúa mới biết được, mà Chúa thì chắc chắn không phải là anh ta.
    Thân, Chúc bạn may mắn và vui vẻ!
    "Yêu người như thế đó mà người nào có hay....."


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  3. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không cố thay đổi tính cách anh ta khi mừ cái tính đó là không tốt cho bản thân anh ta và những người xung quanh anh ta nhỉ.
    Bạn fải cố gắng thui vì bạn đã iu anh ta rùi..... Mừ con gái khi đã iu rùi thì khó mừ chia tay hay wên người đó lém zù người đó o được theo ý mình... Vì vậy bạn sẽ fải là người giúp anh ta tiến bộ hơn bằng một cách nào đó, đừng nản chí.....(vì anh ta cũng iu bạn thì anh ta sẽ tốt hơn được thui)..Tình iu từ hai fía bao zờ cũng sẽ làm người ta sống tốt hơn vì người mình iu mừ chứ đâu như iu một fía chỉ tội cho người iu mừ o được đáp lại thôi.Bản thân tớ cũng muốn một người chăm hơn nhưng tớ chỉ là từ một fía thui, buồn lém. Vì vậy bạn fải cố lên ha vì bạn được anh ta cũng iu mừ. CHÚC BẠN THÀNH CÔNG KHI GIÚP ANH TA TIẾN BỘ HƠN!
  4. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Phải nói chuyện thôi! Nói chuyện như những người lớn với nhau. Người ấy của tôi có lúc cũng như người ấy của bạn: Cũng nhớ thương người cũ, cũng ích kỷ, cũng bảo khó thay đổi v.v. Chỉ khác một điều là tôi đã nói chuyện thẳng thắn, về mọi suy nghĩ của chính tôi, và tôi đã nghe người ấy trả lời. Bởi tôi biết nếu phải xa nhau thì sẽ đau lòng lắm lắm. Bởi tôi biết ngoài những tính nết đã làm tôi đau lòng thì người ấy còn có những đức tính làm tôi hạnh phúc. Và tôi cũng biết cái ranh giới mong manh giữa cái chịu đựng và cái níu kéo. Thực ra nói câu chia tay thì dễ lắm, chịu đựng nỗi đau đớn thì cũng chỉ mất một thời gian thôi, nhưng cái đáng tiếc là bỏ đi bao nhiêu thời gian gần gũi, bao thương yêu. Có đáng không? Thực ra thì cũng chỉ một vấn đề thôi nhưng khi ta buồn ta nhìn khía cạnh khác, khi ta vui ta nhìn theo khía cạnh khác, chẳng có gì bất biến cả. Tôi biết sẽ rất đau lòng, sẽ tủi thân và rất khó nói, nhưng bạn nên ít nhất một lên, nếu cần có thể gào lên, về tất cả những suy nghĩ của mình về người ấy, cho người ta biết người yêu quý hắn nhất đang nghĩ thế nào. Tôi tin rằng khi nói được lòng mình, bạn sẽ thanh thản hơn với bất cứ quyết định nào: tiếp tục hay từ bỏ.
    Và có thế nào thì cũng phải thương lấy thân mình, bạn nhé!

Chia sẻ trang này