1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thoát khỏi Brother Zone?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhdt60343, 10/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhdt60343

    khanhdt60343 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em đang bị vướng rắc rối, kính nhờ các bác tư vấn giúp.

    Số là em cảm nắng một em gái ở chỗ làm, vẫn biết "Con thầy vợ bạn gái cơ quan" nhưng không kìm được.
    Em thì giao tiếp không nhiều với gái, cũng có dắt đi chơi mấy lần (chưa đi chơi riêng lần nào, có 2 lần nhưng toàn là gái nhờ làm này nọ, rồi tiện thể đi ăn, xong về).
    Qua hơn 1 tháng quen biết thì cũng tạo ra được ấn tượng là "trai galan" với gái :(
    Em cũng từng mượn rượu tỏ tình nhưng bị ném ngay vào "Brother zone"
    Dạo gần đây nỗ lực các kiểu gái cũng có thân mật hơn, thấy cũng ổn ổn, cái chiều nay gái nhắn tin hẹn tối đi ăn mừng mua iphone mới, mà có mấy dòng làm em buồn ghê gớm:
    - "Anh 4 (ko hiểu cái anh 4 lấy ở đâu ra) mang 1tr cho e mượn, lãnh lương e gửi"
    - "Ờ" (Hơi khó chịu)
    - "Anh em mà nc cụt lủn vậy hả?" X-(
    ...

    Bình thường em lo công việc, không có thời gian nhiều để tán gái, nên hiện vẫn là một con gà thôi, đang rất buồn và muốn thoát khỏi cái "Zone" này nhưng không có biện pháp.
    Các bác giúp em quả này, cảm ơn!

    Tự đánh giá bản thân: 24 tuổi, 1m73, 78kg (mập), không đẹp (không đến nỗi xấu), tiền bạc không rủng rỉnh nhưng cũng tự cày cuốc được chút ít, hiện mở 1 cái khách sạn ở Vũng Tàu, hiện đang là nhân viên IT lương 10 củ (nói chung tiền đồ chưa bằng ai nhưng cũng tạm). Nói chuyện không vô duyên nhưng ít chủ đề để nói nên đa phần im lặng là vàng (cái này mấy đứa bạn đánh giá).

    Về gái: 22 tuổi, xinh xắn dễ thương, khá hướng ngoại (ngược với em), thời thượng, tuy vậy vẫn giữ được cái nết của con gái (em ấn tượng lần đi bar, lúc chụp hình có 1 thằng rất đẹp trai, bt cũng khá hợp với gái, khoác tay ôm eo gái, bị gái hất ra và nói thẳng mặt, em yêu gái từ đấy luôn). Chơi rất đẹp (kiểu chẳng bh để con trai trả hết tiền khi đi chơi, 50-50) vừa chia tay ny hồi tháng 1 (hay 2 gì đấy), cũng từng mở 2 cái shop, bán mỹ phẩm các kiểu con đà điểu, về khoản kinh tế không phải lo lắng.
  2. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    Ấn tượng là "trai galan" á? =)) chết cười mất. Nó là loại gái không thèm trai đâu, phải có cái gì đánh mạnh tâm lý nó mới được, chứ galan với chả lợi dụng đụng chạm này nọ, cậu nghĩ mình đang tán gái tiểu học chắc.
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Ngắn gọn cho đồng chí : Đồng chí ko thuộc tuýp em ấy thích :)
    Chắc chắn luôn nên dồn tâm huyết cho cáo khác :v
  4. khanhdt60343

    khanhdt60343 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thì mình đã nói là mình gà mấy khoản tán gái mà, trước toàn kiểu 2 đứa có tình cảm thì tới nó dễ, đâu ngờ tán gái khó vậy :(

    :(:(:(:(
  5. Ga_Nuong001

    Ga_Nuong001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    H có gia đình rồi nhìn lại thì thấy nếu đã vào trường hợp như bạn này ( hồi xưa mình cũng bị nhiều lần ) thì tốt nhất nên giải tán , cố làm gì rồi cũng chẳng đi đến đâu cả , đôi khi còn chẳng nhìn đc mặt nhau nữa . Bạn đang mê nên bạn ko nhận ra được lời khuyên của ae trên này là đúng mà cứ cố nhưng sau này bạn tỉnh bạn sẽ thấy ae khuyên đúng , ko nghe thì ngu vậy , cứ cố đi sau khỏi tiếc :D
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    cái đoạn này nghe có vẻ không hợp lý lắm.
  7. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Chả sao cả, nếu top có điều kiện kinh tế vững như này thì đơn giản thôi, hôm nao gái vay tiền thì : ok, tiền anh ko bao giờ thiếu, nhưng em phải trả đúng hẹn với lãi thôi, nó chỉ là cốc trà đá thôi, anh ko đổi tiền lấy tình nhé, haha, tự top đưa tay bóp *ái thôi, đã mượn rượu là phải hôn, tỏ tình, haha

Chia sẻ trang này