1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thoát khỏi sự "truy đuổi" của cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi superchik, 17/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superchik

    superchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, em đang thực hiện kế sách sự im lặng của bầy cừu. Các bác tranh luận sôi nổi quá làm em phải lên đây thanh minh: Em chưa có xyz gì đâu nhá, mới chỉ abc thôi. Mới đầu gà đuổi cáo, khi cáo nằm trong tầm với của gà rồi thì gà nhận thấy cáo không phải là mục tiêu đích thực nên dừng, quay đầu lại.
    Nên bây giờ bị cáo đuổi lại đây nè. Đã có ý nghĩ thoáng trong đầu là cứ để cáo đuổi cho cáo tóm được ở xyz rồi vùng lên chạy cho phũ.
    Đang tìm Chương 10 trong bí kíp của bác Azazuj mà chưa thấy
    @giacmoxua: Chúc mừng bạn đang ở trong giai đoạn đẹp của TY. Nhưng bạn cho hỏi có cách nào trong khi đang tìm hiểu mà không để cho cáo biết gà đang tìm hiểu? Chẳng lẽ gà với cáo không bao giờ đi chơi riêng? Không cho cáo biết có ý định tấn công thì có mà cáo đuổi theo con gà khác từ lâu rồi.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    "ra đường nhặt cánh hoa rơi , 2 tay ôm lấy cũ ng mới ta"
    1 ng thì thừa
    1 ng thì thiếu
    xui dại gì , anh đúng là chả hiểu gì cả, nản quá
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy. Sợ cáo đuổi theo gà khác nên làm việc gấp gáp để cáo sớm thuộc về mình. Cuối cùng suy nghĩ lại rằng ta không thích cáo. Thế là con cáo đã bị thương vì tình tan vỡ.
    Có thiếu gì cách tìm hiểu, đâu nhất thiết phải đi chơi riêng. Mình với trai mình lúc đầu chỉ coi nhau là anh trai, em gái. Nhắn tin nói chuyện suốt. Chẳng có đi chơi riêng. Một ngày kia trai bảo I love you. Thế là mối tình đã tồn tại hơn 2 năm. Trai đã dẫn về nhà ra mắt gia đình trai. Một gia đình vui vẻ và ấm cúng
    Chưa hiểu hết một con người thì đừng nên thể hiện tình cảm trai gái, bước đầu cứ coi nhau như bạn. Tình yêu mau đến thì mau đi (lý do chưa tìm hiểu kỹ càng cuối cùng phát hiện ra 2 người không hợp. Thế là trên trái đất có thêm 1 trái tim đau)
    Vẫn biết là có rất nhiều cuộc tình tan vỡ trên cuộc sống này, nhưng hãy mong rằng cuộc tình của ta không nằm trong số ấy
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải chợ búa mà chụp giựt. Sợ cáo theo gà khác nên chụp giựt. Cuối cùng đá con cáo ra đi không thương tiếc. Lúc đó con cáo cũng đã mất đi vài cơ hội. Trong tình yêu có nhiều cơ hội, mà quan trong chọn cơ hội nào là đúng. Khi chưa xác định chính xác tình cảm của bản thân thì không nên chặn hết mọi cơ hội của cáo chứ. Thật ích kỷ
    Ôi tình yêu
  5. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    lên đây tranh luận dù bạn không đồng ý hay không hiểu những gì tớ viết trên này thì bạn cũng không nên kêu người khác bằng "thằng" vì tớ trước sau gì vẫn xưng hô tử tế, lịch sự với bạn mà.
    Bạn nên đọc hiểu tốt hơn những gì người khác viết rồi hãy chụp mũ bảo người khác là đểu, là tiêu cực ... bla bla ...
    Bạn cũng nên đọc kỹ lại những bài của chủ top xem ý tứ thế nào rồi hãy post bài Còn nếu bạn lên đây post bài với mục đích khoe khoang thì thiết nghĩ không nên.
    @chủ top: đã đọc hết các bí kíp chưa Thực hành đi thôi

  6. mafiaht

    mafiaht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn trai có óc bé tí như hạt tiêu nên im lặng mà lắng nghe chớ nên cãi bừa mà không đúng
    Chắc cũng bị vài con nó đá cho vài cú nên mới điên máu suy nghĩ tiêu cực về tình yêu như thế. Có mỗi chú em bị gái nó đá nên không cần phải điên tiết đến như thế
    Nhìn mặt chú là biết bị gái nó hãm
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tự mình viết ra nào là " Nói ra đây lại bảo làm lộ hết bí mật mà ai cũng bít của các cao thủ trên này, đó là một chiêu nôm na là chẳng biểu hiện gì một cách rõ ràng, tức là chả nói lời yêu hay ko yêu mà cứ ngấm ngầm làm cho gái thích mình, yêu mình, abc .. xyz với mình Rồi khi chán cơm thèm phở thì lộ mặt sở khanh giở bài giẫy hàng truyền thống: anh đã bao giờ nói lời yêu đâu tại e tưởng tượng ra đấy chứ, qua thời gian tìm hiểu anh thấy tình cảm của chúng mình chưa đủ độ chín nên chúng ta chia tay nhau đê ... bla .. bla .. "
    Thế mà không thừa nhận là suy nghĩ theo hướng tiêu cực??????
    Mà làm gì phải xoắn thế?????? Người ta toàn nói theo chiều hướng tốt đẹp mà cứ thích nói theo chiều hướng xấu. Chỉ có những thằng lúc nào cũng suy nghĩ đen tối với gái (áp dụng theo trường hợp này) thì mới toàn thích nói ra theo những chiều hướng tiêu cực
    Những loại người đó thì thường:
    - Một là có lối sống không đàng hoàng
    -Hai là bị gái nó đá vài phát nên cứ xoắn rối rít cả lên, cứ bô bô ba la nào là "Nói ra đây lại bảo làm lộ hết bí mật mà ai cũng bít của các cao thủ trên này, đó là một chiêu nôm na là chẳng biểu hiện gì một cách rõ ràng, tức là chả nói lời yêu hay ko yêu mà cứ ngấm ngầm làm cho gái thích mình, yêu mình, abc .. xyz với mình Rồi khi chán cơm thèm phở thì lộ mặt sở khanh giở bài giẫy hàng truyền thống: anh đã bao giờ nói lời yêu đâu tại e tưởng tượng ra đấy chứ, qua thời gian tìm hiểu anh thấy tình cảm của chúng mình chưa đủ độ chín nên chúng ta chia tay nhau đê ... bla .. bla .."
    Cuộc sống đâu phải lúc nào mọi thứ điều xấu đâu em trai. Hãy suy nghĩ theo hướng màu hồng sẽ thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn
    Mà con nào nó xui dữ lắm mới vớ phải 1 thằng trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ xấu về tình yêu như em
    Chẳng biết nó bảo mình khoe điều gì??? Mà ông bà ta thường bảo: "Tốt khoe xấu che". Khoe một chút có chết ai đâu nhở
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 19/02/2010
  8. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ topic giống thằng ku bồ con bạn tớ. Lúc đầu cũng happy lắm nhưng giai đoạn cuối thấy con bạn mình đầy hằn thù bảo là nó đang níu kéo thằng đấy - có lẽ hiểu được là "truy đuổi" thằng đấy. Nhưng con bạn tớ nó truy đuổi không phải để quay lại, nó bảo là để im lặng mà chấm dứt thì nó không chịu nổi, nó không tự cân bằng nổi để yêu thằng khác vì nó yêu thằng này thật lòng. Nó níu kéo và nó bảo là níu kéo rồi mới thấy thằng đấy chả xứng đáng với tình cảm của nó. Thằng đấy còn lên mặt này nọ... Lại còn có trò moi tiền, con bạn tớ khá shock trước trò moi tiền của thằng đấy - nó bảo là "moi vài đồng bẩn, cho luôn =))", không ngờ tình yêu đẹp lại kết thúc bằng sự coi thường... rồi con bạn tớ giờ cũng chấm dứt thằng đấy rồi.. Giờ có một anh khá nghiêm chỉnh theo đuổi, nó cũng nghiên cứu rồi... nghĩ lại thấy tội con bé, yêu thật lòng mà vớ phải thằng vớ vẩn.. may cũng chưa mất mát gì
  9. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    sao lại chưa mất, mất vài đồng bẩn rồi còn jề
    @chủ top: Thôi pác ạ, mới abc thì đừng có học phũ mờ xyz rồi lại bị chửi thế này đây này.

  10. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    cứ suy diễn lung tung thế này có ngày vỡ mồm

    càng đọc pài của bạn nì càng càng cảm thấy bạn í vẫn còn trẻ con lắm

Chia sẻ trang này