1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thoát khỏi sự "truy đuổi" của cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi superchik, 17/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Không còn có khả năng để cãi lại được. Cuối cùng đành phải hâm dọa người khác sẽ vỡ mồm, bảo người khác là trẻ con. Hài!!!
  2. mafiaht

    mafiaht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
  3. superchik

    superchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @ahandsomeman: bác phạm phải một trong những sai lầm trong bí kíp của các cao thủ rồi. Thôi bỏ qua đi. Đàn ông phải rộng lượng.
    @mafiaht, giacmoxua: tớ lập cái topic này để nghe lời khuyên của các bạn chứ không phải để các bạn phê phán nhé . Tình cảm không thể gượng ép được. . Các bạn là nữ thì chắc đưa ra lời khuyên tốt hơn: làm thế nào để "chạy trốn" êm đẹp nhất.
  4. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    hì hì Lên trên này là để tranh luận với nhau mà Nhưng cũng hơi buồn vì thỉnh thoảng gặp vài bạn post bài chẳng mang tính xây dựng gì cả. Với những bạn mà nhìn đời toàn một mầu hồng thì rất dễ gặp phải mấy thằng ko tốt nó lừa cho vài lần rồi lúc đó mới trắng mắt ra. Lúc đó hối thì ko kịp nữa rồi. Tớ cũng chỉ có ý tốt thôi mà, còn tiếp thu hay ko thì đành chịu.
    Còn về lời khuyên thì khi thảo luận trên này có rất nhiều, bạn có thể sàng lọc ra những ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai chỉ mang tính sờ pam khoe khoang Chỉ có như vậy bạn mới rút ra được nhiều kinh nghiệm để áp dụng trong đời sống thực tế. Chúc bạn thành công nhé

  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em chủ top h vẫn muốn giữ mối hay là giãn hẳn, giãn hẳn thì dễ mà, ko liên lạc nữa là đc. gái sms cho 10 thì chỉ nt lại 1 gọi là lịch sự, thưa dần đi độ 1 tuần là xong.
    rút kinh nghiệm lần sau cưa ai đừng bị dư lày nữa nhá
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái chuyện đang tìm hiểu nhưng dừng đột ngột thì cũng không có gì đáng lên án gay gắt như 2 bạn giacmoxua và bạn mafia đã nói. ( chắc với 2 bạn này tình yêu toàn màu hồng thật
    Có thể trong lúc đang trên đà tiến bạn chủ topc cảm thấy không thể đi được nữa,có những lý do mà chỉ người trong cuộc mới hiểu, bạn ý dừng lại là hợp lý thôi, còn hơn bôi ra thêm. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là chủ topic được fép lặp lại những điều như vậy với những cô gái khác.
    @ chủ topic : nói rồi, bơ triệt để, không à ơi gì sất nữa
  7. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng rủ đi nhà nghỉ bảo đảm cáo sợ vãi tè
  8. F5F5F5

    F5F5F5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cáo ngoan thì đc. Chứ cáo mà thì bác chủ sợ vãi tè.
    Em thề luôn.
  9. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là vàng bác ợ, kệ Cáo nói j cứ mặc. Em áp dụng mấy lần chiêu này đều thành công
  10. Ranmikio

    Ranmikio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cũng 1 kiểu 1 tình cảm chưa đủ độ chín :(
    Ng em thích lại thế này, tuy bọn em chưa nói vs nhau câu yêu đương nào nhưng quan tâm nhau còn hơn ng yêu. Chắc tại cả 2 đứa đều vội vàng. Đến lúc ng đấy bảo vs em chỉ muốn em làm em gái, ko muốn tình cảm của bọn mình biến thành tình yêu thì e sốc. em hỏi vậy tình cảm lúc trước có là thật hay do e ảo tưởng??? Tưởng ng đêý chối, ai dè thành thật : e ko ảo tưởng. Thế rồi mà vẫn chấm dứt, nhiều lúc vẫn ko hiểu chuyện ji đang xảy ra. Nhưng thôi ng đó muốn dừng lại thì mình tôn trọng. Tình cảm vẫn còn nhưng k đi đc xa hơn :(

Chia sẻ trang này