1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để thoát khỏi tình yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi neuyeuthiphainoi, 29/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để thoát khỏi tình yêu đơn phương

    các bạn box tâm lý học thân mến (gọi là gọi vậy, chứ đã biết ai đâu mà thân mến - cần phải ghi đủ cho phải phép lịch sự, đúng không ạ). Khi mà tớ viết những dòng trên đây nghĩa là tớ thực sự đã ngớ ngẩn lắm rồi. Bởi lẽ - mạng không phải là thế giới ảo, nhưng mạng cũng là một cộng đồng với những con người hiện hữu, và đến 99% con người trong cái thế giới ảo đó không quan tâm hoặc có quan tâm thì cũng không mang lại hiệu quả đời sống thực cho những người xung quanh. Việc kể lể một chuyện tâm sự cá nhân hết sức cá nhân và cầu cứu lời khuyên từ một cộng đồng mạng tuồng như là một việc hết sức vô vọng và phù phiếm. Vâng, thưa các bạn, tớ - một đứa hết sức thực tế đã thực sự nghĩ như vậy, nhưng bây giờ khi ngồi viết ra những dòng này, tớ đã chán ngấy bản thân đến tận cổ rồi. Vâng thưa các nhà tâm lý học đại tài lẫn bình dân, làm ơn nói cho tớ biết làm thế quái nào để thoát khỏi một tình yêu đơn phương, cái thứ tình ngớ ngẩn làm người ta mệt mỏi, đau đầu (theo nghĩa đen, đau cổ gáy và nặng đầu đến phát bực), đau dạ dày và đau đủ thứ khác nữa. Cuộc sống là hiện hữu và cứ thế trôi dù con người có muốn hay không, cảm giác đau khổ sướng vui hay hạnh phúc về bản chất là tự thân chủ động tạo ra, thế thì can cớ gì con người ta - không, con người ta cái gì, là tớ đây - lại không thể chủ động vui vẻ thoải mái trong khi chẳng có bất cứ thứ gì ràng buộc, tại sao lại cứ phải chôn chân ở một vùng đất mình biết rõ không có lối ra? Trong thiên hạ này có bao nhiêu đứa ngớ ngẩn như tớ? Tóm lại, làm thế nào để tự giải phóng bản thân bây giờ?
    Giúp tớ đi!
  2. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    box tâm lý theo mình thấy cũng giống như box khác trong ttvn
    chỉ là mình cảm thấy mọi người trong đây dễ chia sẻ cảm xúc hơn. vào box hầu như cũng toàn người có tâm sự cả.
    với lại có khi mình viết đc tâm sự của mình ra, trục xuất, gọi tên đc nó cũng làm cho mình nhẹ nhõm và hiểu về nó hơn.....
    mỗi ng đều tự mình tìm sự thăng bằng cho mình . khi ng ta hoảng loạn thì có khi phải cần sự trợ giúp từ ng khác, hay tim vui tim lại nhiệt huyết hứng khởi trong nhưng việ làm hay ở đâu đó, có khi là time, có khi là sự trải nghiệm trưởng thành.........
    1. bạn đang yêu đơn phương!! nhưng đó là tình yêu đơn phương từ đầu đến cuối hay là hai người đã chia tay , và bạn còn yêu
    bạn và người ấy đã từng có những kỉ niệm đẹp, từng tin tưởng, từng mơ mộng về một sự chắc chắn trong tương lai...........
    2.ngoài vấn đề về tình yêu, mình cảm nhận thấy còn có những vấn đề khác nữa về quan niệm sống.......
    3. trước khi ng ta trưởng thành, thường có 1 quãng time gọi là dạy thì tinh thần. cũng nhiều người như vậy lắm, bạn cũng không nên quá lo lắng ,
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mạng chỉ là môi trường tương tác tinh thần, không có trải nghiệm thực tế nào hết nên chỉ để tham khảo, muốn hiểu thì phải quan sát thực tế nếu không có khi lại bị lừa đấy
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
  6. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Mô Phật!
    Ái là nhân sinh ra đau khổ, không thể chối cãi được
    Cảm giác không phải do bạn chủ động tạo ra được đâu, nếu bạn chủ động được thì cứ thử xem. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
    Sự thoải mái và hạnh phúc có nguyên nhân của nó, tuân theo quy luật nhân quả của nó. Nếu không có các điều kiện cần thiết, không tuân theo các quy luật nhân quả đó, không xây dựng theo đúng quy luật nhân quả đó! Dù bạn có muốn thoải mái bao nhiêu, sự thoải mái cũng không xuất hiện
    Theo tôi nghĩ, không phải là tự nhiên mà bạn không dám nói đâu. Ở nơi bạn có hai ý muốn ngược chiều nhau. Một ý muốn thể hiện tình yêu và được yêu, một ý muốn ngược lại, muốn giấu kín điều đó. Vì hai ý muốn đó theo hai xu hướng đối lập và mạnh tương đương, nên nó giằng xé bạn. Bạn tự mâu thuẫn, theo cái ý này thì bị khổ vì cái kia.
    Bạn cần biết, bạn không dám nói vì có cái đã ngăn cản bạn. Đừng bỏ qua nó, đó là sự thật, bên trong bạn có sự ngăn cản việc nói ra. Có thể là sợ bị từ chối, sợ thất bại, sợ mất danh dự, hoặc có khi chỉ là một nỗi sợ mơ hồ khi gặp phải một tình huống mới. Bạn không dám, vì bạn sợ hãi. Đó là giải thích tại sao bạn lại không chủ động thoải mái được, vì bạn có hai ý muốn trái ngược nhau.
    Để thoát ra, bạn cần phải bỏ một trong hai ý muốn đó đi, hoặc là bỏ tình yêu , hoặc là bỏ sự sợ hãi lại và đến với tình yêu chỉ có như vậy bạn mới có thể thoát ra khỏi mâu thuẫn nội tâm.
    Đừng trốn tránh cảm giác của mình, rõ ràng bạn đã không dám nói ra, nhưng bạn lại lờ đi coi như không có sự sợ hãi đó. Việc đó thực tế đã mang lại đau khổ cho bạn. Chỉ có bạn mới biết được, bạn sợ cái gì và gỡ nó ra. Và bạn cần biết, nếu bạn vẫn không dám nói, luôn có mặt một sự sợ hãi nào đó
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    bạn phân tích sự việc rất tốt, nhưng bạn đưa ra cách giải quyết vấn chưa triệt để lắm
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1. người đó quá xa vời đối với bạn về những "thước đo"
    2. quan niệm xã hội, lễ giáo. nếu như 2 ng đến với nhau sẽ có nhiều ng phải đối, hoặc xã hội , mọi ng sẽ phản đối
    ______________________
    trường hợp 1 thì mình không thể nói gì, bởi chỉ có bạn mới tìm đủ cảm giác cần thiết đểt đi qua nó
    trường hợp 2: tình yêu ko có trên dưới, nhất là đạo đức. nó chỉ có trở ngại và những bức tường.
    yêu và cần đc yêu lại. vậy là đủ lý do rồi bạn ah.
    tuổi xuân qua nhanh lắm. 16 đầu xuân 23 đã đông tàn mất rồi. nhanh lắm. thà có những hối tiếc còn hơn hối tiếc vì không.......
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    @lem : bất kể một quyết định hay ý nghĩ nào quan điểm nhận định nào
    cứ sảy ra trong bộ óc con ng đã là 2 mặt đối lập rồi,
    2 mặt mâu thuẫn rằng xé nhau và nó cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến ng ta luôn phải tính toán rằn vặt
    kể cả những thứ không thể tính toán đc ng ta vẫn cố gắng tính toán. để rồi mang lại sầu não trong lòng.
    dẫu kể cả biết là sai. là ko nên, là thiệt thòi. ng ta cũng chỉ biết thế, biết để mà biết chứ cái bản ngã của mình, mình nói nó, nó đa phần nó cũng đâu có nghe.
    10 việc đến ta chỉ biết 1 việc
    10 việc biết ta chỉ hiểu 1 việc
    10 việc hiểu ta chỉ giải thích đc 1
    10 việc giải thích đc ta chỉ tìm lý do đc 1
    10 việc biết đc nguyên nhân ta chỉ sửa đc 1
    10 việc ta sửa đc thì kết quả chỉ thay đổi 1
    10 việc kết quả không thay đổi .ta ko thay đổi chỉ có 1
    10 việc ta ko thay đổi thì ng khác thay đổi
    10 viêc ta và ng khác không thay đổi thì time đã thay đổi rồi...........
  10. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Lại kiểu nói vớ va vớ vẩn. Ông có chứng minh được cứ cái gì xảy ra là có hai mặt đối lập không? Chỉ ra ví dụ cụ thể xem nào?
    Cái gì cũng có nhân quả của nó, kể cả sự sửa chữa và sự thay đổi. Người ta chỉ biết cái cần phải thay đổi nhưng không biết cách thức như thế nào, nên người ta không thay đổi được. Bởi vì người ta không như thật biết về vấn đề, mà người ta chỉ suy luận và tưởng tượng về vấn đề, từ đó làm nó bị biến dạng, đơn giản đi, trừu tượng hơn, dần dần chạy theo khái niệm mà xa rời với thực tế.
    Nếu có 10 việc xảy ra với bạn, bạn đã biết cả 10 điều đó, nhưng ý thức của bạn chỉ biết 1 việc, nó đẩy 9 việc còn lại vào vô thức, trong vô thức bạn vẫn biết đầy đủ

Chia sẻ trang này