1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thôi ko dằn vặt về tình yêu trước

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeumotnguoi_yeurook, 28/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeumotnguoi_yeurook

    yeumotnguoi_yeurook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để thôi ko dằn vặt về tình yêu trước

    Em đã từng yêu , người yêu em rất tuyệt vời, anh ý rất hiểu em, rất yêu em và rất quan tâm đến em , bọn em yêu nhau rất sâu sắc ... rồi thì chuyện gì đến cũng đến , em đã ko giữ được mình , em với anh ý đã quan hệ với nhau , lúc đấy em hoàn toàn tin tưởng và hạnh phúc , chắc chắn vào tình cảm của bọn em . Thời gian đầu sau khi bọn em quan hệ thì mọi thứ đều rất tuyệt vời.... Lúc đấy em ngây thơ nghĩ hạnh phúc em đang có sẽ là mãi mãi .

    Rồi bọn em xa nhau , có quá nhiều nguyên nhân , chủ yếu là anh ý muốn xa em muốn bỏ rơi em ,e nhắn cho anh ý 30 cái tin thì họa hoằn anh ý trả lời đc 1 cái , em gọi điện anh ý chỉ nói đang bận nên ko nghe đc ...Rồi anh ý bỏ em ,lâu lâu sau em mới biết anh ý đã ko làm việc ở chỗ cũ, anh ý đã đi SG 1 thời gian , rồi thì ko quay về HN nữa mà đang ở HP ...rồi khi em xem blog của anh ý , em biết đc là trong lúc em vì anh ý mà đau khổ nhất ,những lúc anh ý nói là bận đến mức ko có thời gian nhắn tin cho em , thì anh ý vẫn online và comment cho cô này cô khác , anh ý ko nhắn tin cho em , ko trả lời em , kệ mặc em đau khổ , em đã tuyệt vọng rất nhiều , em nghĩ những ngày tháng bọn em bên nhau , những gì đã dành cho nhau và cả những hạnh phúc có được , chẳng lẽ tất cả ko đủ để anh ý nghĩ cho em lấy một chút ...

    Em lại gọi , lại nhắn tin cho anh ý , em xin lỗi , em nói nhớ anh ý ... rồi những tin nhắn của em cứ gửi đi mà ko đc trả lời ... anh ý đã quyết vứt em ra khỏi cuộc đời anh ý ... Em rất tuyệt vọng , em chẳng biết làm gì , em đơn độc ngày nào cũng khóc vì anh ý , cố gắng níu kéo anh ý ...nhưng tất cả đều chẳng mang lại được gì ... cứ nghĩ đến những ngày tháng bên nhau em lại khóc .... anh ý đã hứa hẹn với em bao nhiêu và rồi quên hết ... em đã bị phụ bạc ... em đã là con ngu tin tưởng và trao cả cuộc đời cho anh ý để rồi bị phũ bạc và rơi vào những tháng ngày tuyệt vọng . Em bắt gặp anh ý online và quyết hỏi cho ra nhẽ ... anh ý chỉ đáp lại là ?oem phải sống tốt? .... một câu nói đã chấm dứt tất cả ... em đã vì anh ý mà hi sinh , đặt niềm tin vào cái gọi là trách nhiệm và tình yêu của anh ý ... em đã mất tất cả ... sau 1 tình yêu em chẳng còn gì ... em trở thành 1 thể loại hư hỏng , một thể loại quá đát , em chỉ còn những ám ảnh về một thời yêu nhau và những gì em đã mất , em chỉ còn nỗi ám ảnh về tình yêu đã bị phụ , về khoảng thời gian chờ đợi ...

    Em thật sự sống trong những tháng ngày tuyệt vọng ... em ko thể tập trung để làm gì ... ban ngày em cố gắng cười , nhưng đêm nào em cũng thức trắng , chỉ có khóc , em khóc nhiều lắm , em chửi rủa mình , tự bản thân em căm ghét mình , em thấy nhục nhã cho bản thân mình , tự em khinh thường em ... tại em ngu , tại em quá tin vào tình yêu , tất cả là tại em hết , em mang cuộc đời ra cho anh ý hết , rốt cuộc anh ý cho lại em đc gì , một chút ấm áp và yêu thương em cũng ko thể có ... em đã phải níu kéo , đã phải bóng gió lôi chuyện quan hệ ra để níu kéo anh ý , anh ý cũng ko cần ..., một người phụ nữ đã phải lôi chuyện ấy ra để dọa đàn ông thì tình yêu cũng đã trở thành ngã giá , ngã giá cũng ko thành , em bị hất ra khỏi cuộc đời ... em chẳng còn giá trị gì nữa .

    Hàng ngày em sống trong dằn vặt , nhìn những cô gái khác xung quanh em , em tự thấy họ đều rất cao quý , còn em chỉ là 1 loại đàn bà hư hỏng .... trinh tiết đáng giá ngàn vàng em đã đem đổi mà chẳng được nổi một xu ...Em sống trong những ngày này quá lâu rồi ... em ko biết làm thế nào để mọi người hiểu được cảm giác của em ... em sợ hãi lắm .....em đã sống trong tuyệt vọng ... em ko dám nghĩ đến tương lai nữa

    Ngày em chia tay với anh ý cũng đã lâu rồi , ko gặp nhau đã một thời gian, em ko còn nghĩ về anh ý nhưng em càng ngày càng thấy em trầm cảm .... em ko muốn như thế nhưng ko biết làm thế nào khác , em quen được 1 người , anh ý có vẻ tốt .... nhưng đến lúc anh ý tỏ ra có cảm tình với em thì em bắt đầu sợ ... em làm sao có thể nói với anh ý là em đã từng với người yêu cũ ... nếu nói thì chắc chắn anh ý sẽ khinh thường em , sẽ chả coi em ra gì , ... mặc dù chuyện còn chẳng đi đến đâu nhưng em sợ ... em ko dám nghĩ đến việc sẽ yêu thương 1 ai đó khác .... em ko muốn vì những sai lầm của em trong quá khứ mà làm người khác khổ vì em , em ko muốn người ta tốt với em để rồi yêu nhầm phải 1 người đàn bà chứ ko phải là 1 cô gái trong trắng , em thực sự ko muốn thế ... em đã phũ phàng với anh ý , em hành động một cách khó hiểu ... hôm trc còn nói chuyện tử tế hôm sau em đã đùng đùng xóa hết số điện thoại rồi tin nhắn trong máy ... em ko muốn liên lạc với bất cứ người đàn ông nào , em luôn có cảm giác họ biết rõ về em , họ khinh thường em và họ sẽ bỏ rơi em bất cứ khi nào ...

    Gần đây em tiếc nuối nhiều cho cuộc đời mình , em còn trẻ, tương lai còn rất xa ... em không muốn sẽ chết dần chết mòn trong đau khổ và dằn vặt . Em chỉ xin mọi người một câu trả lời thôi : ?o HẠNH PHÚC CÓ THỂ ĐẾN KO VỚI MỘT NGƯỜI ĐÃ KO CÒN VẸN NGUYÊN NHƯ EM ?????

    Xin cũng đừng ai hiều nhầm là em đang bị điên tình và viết cái này để làm trò nhé. Tất cả những nỗi đau của em là thật và em thực sự nghiêm túc muốn tìm câu trả lời cho sự dằn vặt của em ... , nếu ai cảm thấy giúp em được thì trả lời giúp em , ai có ý định chửi rủa em thì em mong cũng chửi thầm thôi đừng viết lên đây tự bản thân em cũng ko thanh than gì nhiều ... cũng đừng ai lên giảng giải cho em về lối sống , rồi sự buông thả này nọ ... em tự biết tất cả và như đã nói ở trên em dằn vặt lắm rồi .... em viết cái này để TÌM SỰ LẠC QUAN VÀ NIỀM TIN chứ ko phải để lại bị rơi vào những tuyệt vọng tăm tối . Cám ơn vì đã đọc ... làm ơn giúp em thoát khỏi ngày tháng này ... em ko muốn sống mãi trong tăm tối... em định đưa lên trang tâm sự , nhưng có lẽ cái em cần ko phải là đc tâm sự , cái em mong ước là được một lời khuyên nào đấy ... em đã từng thấy những chi có cách nhìn rất thoáng về ******** ... em hi vọng em có thể có được cách nghĩ đấy.......
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu bạn. Đàn ông nhiều người cũng biết cảm thông lắm. Miễn có nết na, đàng hoàng được rùi. Chứ cái ********** đó đâu chứng tỏ 1 người có nết đâu bạn.
    Cố lên bạn nhe. hãy quên kẻ bội bạc. và hãy yêu lấy 1 người. Người đó sẽ ở bên bạn suốt đời. Chúc hạnh phúc
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em, trời không phụ người tốt đâu. Em chẳng có gì sai cả, nhưng có điều khi em đã chọn anh nào thì phải tìm cách gì tế nhị để cho anh ấy biết được quá khứ của em, nếu không thì dù anh nào có rộng lượng đến mấy cũng khó có thể thông cảm với em được, lại cho rằng em là kẻ lừa dối, ...
    Tóm lại điều đó là khủng khiếp với em nhưng bây giờ nó là điều có thể nhận được sự thông cảm từ khá nhiều các chàng trai.
    Chúc em mau bình tâm
  4. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái thân, thật sự khi yêu ai cũng mún mình và ng ấy sẽ mãi mãi bên nhau và chuyện ấy có thể xảy ra một khi cả 2 đã quá yêu và mún làm hơn thế cái nhìn thoáng về... ư có thể nhưng đó là do mình bạn àh.Ko phải mình trượt 1 lần rùi mình ko thể có hạnh phúc ko ai nói là như thế cả.Bạn vẫn có hạnh phúc nếu bạn mún và bạn đáng để có nó nếu như bạn chấp nhận sự thật hiện tại và thôi ko nghĩ đến điều đó nữa. Tương lai còn xa cơ mà Một ng con trai nếu yêu bạn thật lòng và ng ấy có đủ vị tha và khi đó bạn sẽ có hạnh phúc như mong mún. Mình là chính mình ko ai khác mình có những cái về riêng bản thân mình.... vấp 1 nhưng đừng vấp 2 ngã 1 lần đã đủ đau rồi......mong bạn có đủ niềm tin và nghị lực để đứng vững trong cuộc sống....
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    1 nạn nhân
    Amen
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang bùn đừng bẻo thía chứ
  7. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tát cho thằng này mấy tát chứ đọc ức éo chịu dc.A xin chia buồn với e.E hãy tập trung làm việc đi.Sắp kín lịch vào để quên.càng suy nghĩ càng suy sụp mà e.
    Quan niệm về Td rất thoáng?ừ,e cũng nên thế.Con trai cũng có nhiều người thoáng tuy không nhiều.Chúc em gái vững tâm vượt qua
  8. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cò nhưfng 'iĂ?u rẮt quan tròng nhưng khĂng phà?i là? tẮt cà? bàn ah .
    Chf?ng biẮt nòi gì? 'Ă? an ù?i bàn nhưng bàn cĂ?n quĂn dĂ?n quà khứ 'i , nò chì? là?m hiẶn tài và? tương lai thĂm rf́c rẮi !
    chùc bàn tư tin hơn trong cuẶc sẮng !
  9. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0


    ********* nào thế,thuê sát thủ đâm bỏ mịa nó đi .hay là thuê bác bactinhlang xử lí chuyện đã rồi lo lắng nhiều cao huyết áp đấy em ợ !
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có ai cuời đâu, 1 nạn nhân thật còn jì, đã bị 1 thằng đểu đá sau khi đã ......
    Cuộc sống luôn có những điều fải chấp nhận và vuợt qua

Chia sẻ trang này