1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thôi ko dằn vặt về tình yêu trước

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeumotnguoi_yeurook, 28/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thạch Sanh hay Lý Thông, Từ Hải hay Mã Giám Sinh đời bây giờ nhiều lắm. Mỗi người có một suy nghĩ quan điểm riêng, các bác cũng vậy nên đừng có đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác
    @ chủ tp : Mọi người cũng đã nhiệt tình chia sẻ với bạn rất nhiều. Tớ thấy chị Anxiety đã viết rất đúng, bạn đọc chắc cũng hiểu được nên làm gì vào lúc này. Những gì muốn nói mọi người cũng nói cả rồi chỉ mong bạn chủ tp sớm vượt qua giai đoạn này dù thật lòng ko dễ tí nào. Bạn phải thương bản thân mình bạn à.
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Để xã hội bắt nạn phò phạch, gái gú chơi bời phóng túng buông thả. Tôi tâm đắc với ý kiến này của đồng chí Công.
    Cái quý nhất đã mất rồi, một phút sa chân muôn thuở hận. Điều này không cần bàn cãi. Cô bạn cùng cảnh ngộ ở trên có nói 89 ngày chịu đựng, đến ngày 90 tự dưng khỏi bệnh do ngộ đạo !?.
    Chỉ khi nào các nạn nhân lấy được chồng và ông chồng tha thứ cho lỗi lầm quá khứ thì các cô mới hoàn toàn không bị dằn vặt. Ai dám bảo từ giờ tới ngày thái lai đó các cô không bị ám ảnh.
    Một lần nữa phải nói kịch bản sắp tới sẽ diễn ra như thế này :
    - Lấy Tây. Đã có một bài phân tích rất hay về lợi ích của việc lấy Tây. Tôi xin phép không nói thêm vì có nói cũng không hay hơn được nữa.
    - Lấy một thằng cù lần. Thằng cù lần cũng không cần bàn .. vì cù lần bản thân đã nói lên tất cả sự mù tịt rồi.
    - Lấy Từ Hải. Các bác ở đây thừa biết Từ Hải là một gã giang hồ có số má. Cuộc đời long đong lật đật từ Bắc xuống Nam, gái gú nhiều, sành sỏi thạo đời, chuyện trinh tiết với gã không quan trọng, tình cảm là chính , bã gái tao cũng nhai, miễn sao bản chất gái là tốt.
    ... (thiếu nhân vật nào các bác bổ xung cho đầy đủ )
    Chứ còn mở về cưới một anh trên lý thuyết là con nhà lành, lý lịch trong sạch trên, thực tế là chơi bời kín đáo. Thì đừng hòng nó chấp nhận thông cảm, sẽ đến một ngày hai vợ chồng cãi nhau, nó chả chửi vung lên " ***** con đĩ, tao ngày xưa ngu dại mới đi lấy đồ thừa ... ( sori mod )"
    Bí quyết giang hồ lưu truyền. Gái đã mất trình nên dấu thật kín chuyện này. Sống để bụng chết mang theo. Nếu thằng giai # 2nd vô tình hỏi " Ngày trước em đã quan hệ lần nào chưa ? Cắn răng mà nói " Tâm hồn anh mầu gì thì quá khứ của em bị che phủ bởi mầu đó". Nửa kín nửa hở lừa cho nó léo biết đường nào mà lần. Trong trường hợp (.) rộng quá thì đành thú thật..( Ai có cách hay hơn thì mời tư vấn ở khoản này ).
    Cuộc sống phải thực tế.
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống gặp gỡ và chia tay là chuyện thường tình. Tình yêu cũng vậy. Chuyện quan hệ lúc yêu đương là bắt nguồn từ cả 2 phía. Sao giờ chia tay bạn lại fải dằn vặt thế ???
    Cái gì qua rồi thì thôi bạn ạ, hãy mạnh mẽ để vui sống với hiện tại và tương lai. Chúc bạn tìm được 1 nửa đích thực
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    xóa bỏ quá khứ hướng về tương lai
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thấy chanquay xoan viết 1 bài làm mình thích
    Hay đấy, rất nhiều cái hay và thú vị để chị em đọc và biết
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chứng kiến một cuộc lột xác vĩ đại. Yên tâm là tầm 1 năm nữa. Em quay lại đây và sẽ lại thấy những điều mình day dứt hôm nay là rất trẻ con. Cũng giống như bây giờ nhìn lại cách đây một năm ấy mà.
  7. someids

    someids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn mà giống như mình thấy hình ảnh của mình ngày trước. Tất cả đều rất giống, mình chỉ may mắn hơn bạn là mình vẫn còn giữ được cái điều quý nhất ấy. Hình như là do mình k cho hắn làm điều đó nên hắn đã chia tay. Lúc ấy đau lắm bạn ạ, khoảng thời gian hắn rũ bỏ mình, mình đau khổ vô cùng ăn k ngon mà ngủ cũng k được. Lúc đó tinh thần và sức khoẻ tuột dốc kinh khủng.
    Nhưng rồi mình cũng gượng dậy được, lúc đó mình mới cảm thấy mình rất may mắn vì nhận ra được con người tệ bạc đó sớm, và mình nhận ra được, xung quanh mình còn rất nhiều người, gia đình, bạn bè,... Mọi người đã động viên mình rất nhiều.
    Rồi thời gian trôi qua, thật sự mình chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Nhưng mình gặp anh, cũng rất vất vả để mình có thể gạt bỏ quá khứ để đến với anh. Nó cứ ám ảnh mình hoài, dù mình sống trong hạnh phúc nhưng lúc nào cũng lo sợ có 1 ngày hạnh phúc sẽ bay xa. Nhưng càng yêu anh thì mình càng can đảm hơn, bớt lo sợ vẩn vơ, 1 lòng vì anh
    Bạn đừng bùn quá, chia tay là mở ra cho bạn 1 thế giới rộng lớn hơn. Bạn hãy can đảm để bươc vào thế giới đó. Rồi tình yêu sẽ đến với những ai biết trân trọng nó. Bạn đã đau khổ nhiều rồi, mình tin là bạn sẽ hạnh phúc,sẽ gặp được người yêu thương bạn hết mình. Đừng vì 1 lần vấp ngã mà để ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mình. Tên đó chẳng đáng để ban roi thêm 1 giọt nước mặt nào nữa đâu.
    Hãy sống tốt nhé
  8. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm của em thì lần đầu tiên bao giờ cũng sốc , dưng mà đến lần thứ 2 , 3 ,4 ... thì sẽ thấy rằng sự việc thực ra cũng " bình thường như ở phường" thôi mà . Không tin thì bác cứ thử yêu vài lần nữa đảm bảo bác sẽ thấy đồng chí người yêu cũ của bác không phải là thằng đểu duy nhất trên đời này đâu
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Èo, đọc bài cho kỹ tí: Tôi bị stress. Còn nguyên nhân thì ba đừng có chèn vào linh tinh thế.
    Linh tinh vật.
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Với cá nhân tớ, nêu mà em út khi mình đã xác định cưới hỏi mà biềt là không nguyên vẹn nữa ,đầu tiên mình sẽ làm ra trò để nàng biết quan điểm ,xem nàng ứng xử thế nào.Bỏ hay không tuỳ thuộc vào cách ứng xử con người của nàng.1 thời gian qua đi tớ sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa.Thật ra thằng đàn ông khi biết vợ mình không nguyên vẹn mà không gen không đau thì dek phải đàn ông.Ông nào nói là cao thượng cao quý thì cũng thế thôi.Khi đã xác định rồi thì thôi tha cho nàng ,nhưng cũng phải cho nàng biết anh là thế nào ..Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về mà nhỉ?

Chia sẻ trang này