1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thôi ko dằn vặt về tình yêu trước

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeumotnguoi_yeurook, 28/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    ùh, nói vớ vẩn chả biết ông ấy nói về jì nữa.
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    ùh, nói vớ vẩn chả biết ông ấy nói về jì nữa.
    [/quote]
    Đúng, thằng này chưa bao giờ phân tích để người ta đọc thấy hay, hiểu. Toàn nói những cái léo ai chả biết. Giở sách ra đã thấy đúng mẹ nó rồi.
    Mặc dù đôi lúc khoái nó vì nó hay chọc ngáy cho xôm.
  3. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Các chiến sỹ nào tài giỏi, lắm tiền thì đừng spam nữa. Trời tạnh mưa, anh ra ngoài chơi cho khoẻ, các chiến sỹ ở lại chí choé với nhau nhé.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Vầng, tiễn bác thăng.
  5. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chú hài fết, anh thíh chú zồi đấy, anh nói nghiêm túc, cứ hài hài thế anh zui zui
    Mỗi cái thỉnh thỏang chú nói anh hok có hỉu chú nói jè, nhưng kô sao, rút kinh nghiệm nhá
    Tiến chú nhá
  6. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    biến ****** đi
    mày bị điên à ?
  7. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Quay lại đây lại thấy chồn cáo nhặng xị. Đời thật lắm thằng NGU mà thích đánh đu. Ví như chan quẩy xoắn, chỉ biết đọc là có THAM SÂN SI mà đek hiểu, thấm thía cái ý nghĩa. Anh phân tích nhân vật này:
    1. Học hành đek đến đầu đến đũa, viết câu văn sai ngữ pháp, chính tả thường xuyên:
    - chọc NGOÁY, không phải chọc ngáy.
    - đầu GỐI, không phải đầu ngối.
    ...
    2. Đầu óc giản đơn, đek chịu tìm hiểu sâu xa ý người khác:
    - Ý 1, THAM bắt nguồn từ đâu, tại sao anh nói chủ topic thất tình một phần là do THAM? Bài viết của cô nàng thể hiện sự đòi hỏi về phía mình rất nhiều, đối tác của cô nàng phải hiểu, phải quan tâm, phải lọ chai... Đòi hỏi người ta nhiều trong khi chỉ đáp ứng khá nhất về mặt ******** thì yêu đương khỉ gió gì!!!
    - Ý 2, muốn có tình yêu thật sự thì phải hiểu sâu về tình yêu và đối tác. Cội nguồn của tình yêu là ******** để duy trì nòi giống; nhưng loài người tiến hoá hơn loài vật, tình yêu sẽ bao gồm nhiều yếu tố khác. Và thực tế là tỷ lệ nam nữ cân bằng, tình yêu chỉ có ý nghĩa thật sự giữa hai người nam nữ chân thành, thuỷ chung, vun đắp... Muốn hiểu sâu hơn thì tự mình tìm tòi, học hiểu.
    - Ý 3, cô chủ topic nếu hiếu học thì sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng vấn đề cô ta coi là quan trọng. Cái nick lập tháng 5/2005, từ đó tới nay có rất nhiều bài viết có ích trong ttvnol, nếu cô nàng đề cao chuyện yêu đương và hiếu học thì sẽ tìm tòi rất kỹ. Thực tế là cô nàng đầu óc giản đơn, bài viết thể hiện rất rõ.
    3. Hiếu thắng, xốc nổi: mở mồm ra là ngửa mặt phun mưa, viết xằng bậy.
    Anh khuyên chân tình các cô chú zai gái trẻ người non dạ: học hành rèn giũa cho nên người.
    Viết vậy thôi. Anh đi hong khô giầy đã, khi khác viết tiếp.
  8. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Bài viết chữ đỏ đỏ ở trên có nhiều cái thú vị và nhiều cái kô thú vị, nhiều cái ok và nhiều cái kô ok
    Nói chung vào đây đọc thấy vui,
    Đi chơi thui
  9. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình hay đọc tâm sự ở Vnexpress tự thấy là so với xã hội mình chẳng biết j hết . Bây giờ xã hội cũng thoải mái về quan niệm hơn trước rồi nên bạn cũng đừng lo lắng quá . Mà muốn quên người trước thì cugnc chẳng phải tìm làm j bạn ạ , càng tìm càng không ra , tự nhiên nó sẽ đến thôi . Nếu bạn yêu nguời mới thì chẳng có lý do j nhớ tới một người không yêu mình làm j
  10. yeumotnguoi_yeurook

    yeumotnguoi_yeurook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em viết cái topic này , là cũng biết sẽ có người này người nọ , sẽ có ý kiến này ý kiến khác ... sẽ có người cảm thông và chia sẻ cho em tuy nhiên cũng sẽ có người vào đây chém ẩu . Em tự nhủ sẽ bỏ qua những điều người khác nói về mình... dù họ có nói đau lòng thì vẫn chấp nhận vì họ nói đúng .
    Nhưng riêng trường hợp này em buộc lòng phải lên tiếng dù em ko muốn ...
    Anh viết chữ đỏ trên kia , tôi hỏi anh , anh biết gì về tôi , anh biết gì về tình yêu của tôi ? nào anh biết đc cái gì thì anh nói xem nào ? để tôi xem anh tài giỏi đến đâu .
    Thế này cho công bằng nhé ? anh nói tôi ngu .. tôi nhận , vì tôi yêu khi còn quá non nớt , tôi ko hiểu sự đời là thế nào , tôi ko có kinh nghiệm , ko biết giữ người yêu .. tôi ngu rồi tôi dại rồi ? tôi đã nói ngay ở trên là ai có ý định lên án tôi thì mời lên án thầm đừng có viết vào đây rồi mà . Anh có biết đọc ko thế ?
    Còn tôi nói cho anh biết , anh nói tôi ngu được , dại được , nhưng anh nói tôi đòi hỏi tham lam về 1 phía , anh nói tôi nội tâm hời hợt ? tôi bảo này tôi 1 tỷ lần giẫm lên cái câu đấy của anh ? tôi chả hiểu anh óc anh to được bao nhiêu , anh học thạc sĩ hay tiến sĩ mà anh nói đc những câu như thế ? anh chưa biết gì ko biết gì mà dám nói , lại còn nói to , lại còn chữ đỏ nữa ? Lẽ ra tôi chẳng việc gì phải tức , chẳng việc gì phải cáu , nhưng anh đang xúc phạm tôi và chà đạp tình yêu của tôi
    Có thể tôi thiếu kinh nghiệm , nhưng tôi yêu thật và yêu sâu sắc , bây h ko yêu nhau nữa , nên tôi chỉ nói về tình trạng bây h nên ko muốn nói về chuyện tình yêu , nên tôi chỉ qua loa ko nói rõ ? thế mà anh kết luận ngay tôi tham lam đòi hỏi và chỉ biết đáp ứng về ******** . ANh có biết như thế là xúc phạm tôi ko ???? Tôi và người yêu tôi yêu nhau , bọn tôi tin tưởng nhau , tôi giành cho anh ý ko chỉ là sự thoả mãn về sinh lý mà còn là sự yêu thương của 1 tình yêu đích thực , ở đây tình yêu của tôi , tôi đã yêu như thế nào chẳng có gì đáng để bàn , thế mà anh đã nói to lại còn nói nhảm ?
    Anh còn nói cái gì ý nhở :? Hiếu thắng, xốc nổi: mở mồm ra là ngửa mặt phun mưa, viết xằng bậy.? ? anh cũng hiểu bản thân anh phết đấy ?. Tôi nói thật người quen ném s**t vào hội đồng như anh chả đáng đc lên đây viết bài đâu .
    Anh cứ hong khô giầy đi , giầy khô rồi cũng ko cần phải lên đây viết them gì đâu , anh tưởng thế là hay ? nhưng tôi thì thấy chả hay ho gì cả ? ở đây ko chào đón anh ? muốn chén ẩu thì đi chỗ khác nhé ? bye bye ngừoi có học .

Chia sẻ trang này