1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để ...thôi một cách "êm thấm" ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zohoc, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bi no chui vao giua mat la an noi thieu van hoa con cu gia vo cao dao , doi co nhung ke nhu the nay hay that .
    Hahhahhahhahhahhâhhhâhhhâhhha....
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hãy đừng là bản thân bạn nữa, sống khác đi, người ta chán liền!
    Hasta La Vista
  3. zohoc

    zohoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều...
    Mình đã quyết rồi, mình sẽ vẫn tiếp tục quan hệ với cô gái đó, còn cô kia thì để "dành" thôi, các bạn không biết cô bây giờ của mình đâu, cô ấy rất "dữ" đặc biệt khi mình ho he "chuyện đó", khi mình "rắn" lại thì cô ấy lại khóc, thế mới phiền chứ. Mà cô ấy hình như có linh cảm về chuyện mình định "chuồn" hay sao mà cô ấy lúc nào cũng nói về chuyện "cảnh cáo" mình và cô kia, mình sợ lắm...(Mình không nói chuyện này với ai cả, tên của mình trên diễn đàn cô ấy cũng không biết, thế nào mà cô ấy cảm nhận thấy mới chết chứ, bây giờ cô ấy nghi ngờ rồi, đi đâu cũng hỏi mấy thằng bạn mình về mối quan hệ của mình...cô ấy mà đã nghi ngờ thì...biết rồi đấy)
    Thôi đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" vậy, gần nhau mãi thì chắc là cũng y nhau thôi...số cả rồi, muốn thoát cũng không kịp nữa.
    (Mình không dám chơi với đứa con gái nào nữa vì sợ lắm rồi...)
    Cám ơn những lời khuyên của các bạn nhưng mình thấy nó không hợp với hoàn cảnh của mình lắm.
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    thằng zohoc này được, suy tính như cậu hay đấy
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó

Chia sẻ trang này