1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thuyết phục bố mẹ cho ra ở riêng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wendy, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại ngược lại hoàn toàn với bạn, muốn đc ăn bữa cơm cùng gia đình cũng khó vì nhà ở tỉnh lẻ, thỉnh thoảng qua nhà thằng bạn trên Thuỵ Khuê thấy nó sướng thật.
    Vậy mà hôm trước nó alô cho mình gọi ra Cầu Giấy và... dọn phòng giúp nó. Nó thuê nhà để khi nào bị bố mắng thì ra đó ở và thi thoảng gọi cô người yêu ra đó cho.. TỰ DO.
    Các bạn ở HN có đk gần gđình ko gì bằng, nên nâng niu và trân trọng, mình thèm cảm giác gần gi đình mà ko có...
    Mỗi lần nó gọi lên gđình nó chơi, mình lại nhớ nhà kinh khủng... nhiều khi bị tự khóc thầm dù mình là con trai.
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích ra ở riêng vì tớ được trang trí nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, thời gian dọn dẹp theo ý thích của mình.
    Tớ rất mê thiết kế nội thất, trang trí nhà cửa nhưng nhà tớ chả có khái niệm gì về những thứ đó. Chán Ý kiến nào đưa ra cũng bị gạt phắt đi.
    Đừng nói là lý do cỏn con đó mà đòi ra ở riêng. Cái không gian sống cực kỳ quan trọng.Các cậu ko biết thì thôi, đến cái tủ áo nhà tớ chọn cũng ko hài lòng tớ, áp đặt vớ va vớ vấn. Tớ đã tự thiết kế sẵn tủ quần áo, giường, giá sách, bàn ăn, bàn học, bàn ghế phòng khách, kệ để ti vi, etc... để sau này có cơ là nhảy xong làm mọi thứ theo đúng ý mình.
    Tớ ghét cái kiểu ăn xong chưa kịp thở đã bị thúc ép đứnglên rửa bát. Rồi rèm cửa 1 kiểu, thảm một kiểu, trông ko ra làm sao. Ý kiến thì nhận được câu muôn thủa "Có tiền thì mua đi" thay vì nhẹ nhàng hỏi han xem con nghĩ thế nào thế nào.
    Chán!
    Còn nhiều cái khác cơ.
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Gái Ek ko update gì cả , đọc bài trên của bạn nhá
    [/quote]
    Gái có anh chị em gì ko ? Hay the only child Nói thía thui chứ khó xin ra ngoài ở riêng lém, tớ đây mỗi lần đi thăm quan mún sang nhà bạn ngủ mới ho he xin sang ngủ 1 đêm với chúng nó mà đã bị mắng rùi ý Cơ mà tớ lại thích ở chung mí bố mẹ cơ, đi đâu mấy ngày là lại thèm về nhà kinh khủng ý
  4. Guest06

    Guest06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Gái Ek ko update gì cả , đọc bài trên của bạn nhá
    [/quote]
    Gái có anh chị em gì ko ? Hay the only child Nói thía thui chứ khó xin ra ngoài ở riêng lém, tớ đây mỗi lần đi thăm quan mún sang nhà bạn ngủ mới ho he xin sang ngủ 1 đêm với chúng nó mà đã bị mắng rùi ý Cơ mà tớ lại thích ở chung mí bố mẹ cơ, đi đâu mấy ngày là lại thèm về nhà kinh khủng ý
    [/quote]
    Sao con gái lại mất tự do đến thế? mình ở ngoài cũng như ở với bố mẹ 12 h đêm mà có chú nào gọi vẫn xách xe đi như thường còn về nhà tầm 2,3 h sáng ở nhà bố mẹ vẫn để đèn
    Sống riêng cũng có cái hay của nó nhưng ở với bố mẹ vẫn hơn, suy nghĩ lại đi nhé
  5. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chú mà đến thăm bạn ý xong thì có thể bạn ý lại viết topic xin về nhà ở với bố mẹ thế nào sau khi đòi ra ở riêng đấy!
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    mình cũng máu lắm nhưng chưa mua được nhà, chứ mà có nhà rồi thì ra lúc nào chả được, các cụ miễn ý kiến
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn thấy anh Ha phì lại thấy ức
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ờ, bao giờ gặp anh đưa khuyeê tai và decal cho
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ờ, bao giờ gặp anh đưa khuyeê tai và decal cho
    [/quote]
    gái W cho tớ sì pam nốt phát này: bao giờ là bao giờ hả anh ?
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Giả vờ bị thần kinh ong mời thầy về phán là "con này ở nhà không hợp, kiêu gì cũng chết yểu....blah blah, phải cho ra ở riêng"
    hehe
    Tự lập được thì tốt chứ sao!

Chia sẻ trang này