1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thuyết phục bố mẹ cho ra ở riêng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wendy, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm với bạn
    Ở đời, người ta thường thích cái gì người ta không có. Tớ rất thích được ngồi ăn cơm cùng gia đình
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu tớ cũng máu ra ở riêng lắm, nhưng giờ thấy nếu đi làm từ sáng đến tối thì cũng muốn tạt qua nhà xem bố mẹ ở nhà thế nào. Nói chung ở riêng thì tự do, cá tính mà trưởng thành hơn, nhưng ở với bố mẹ cũng có nhiều cái hay, với cả người ta nói trẻ cậy cha, già cậy con. Lúc mình lớn lớn bố mẹ bắt đầu nhờ được thì lại bỏ đi như thế kể cũng tệ
  3. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ở riêng thì tự do thoải mái hơn ,thích sống kiểu nào cũng được nhưng cũng nảy sinh nhìu vấn đề phức tạp lắm ạ...Lỡ đột nhiên ngã bệnh nặng này,lỡ có trộm này ,rồi rủi có bọn du thủ du thực nó ghé thăm này ,nhất là con gái thì có mấy cái khoản như bạn kia nói đấy ,bạn trai đến nhà,trời thanh gió mát không gian yên tĩnh khó làm chủ bản thân lắm ,mà tàn cuộc thì chỉ có con gái chịu thiệt thôi ...Mà giờ đang ở nhà với bố mẹ thì thế chứ,đến khi chuyển ra riêng mới lại muốn về nhà,đơn cử mấy chuyện sinh hoạt thôi,đi làm ( hay học ) cả ngày về,ko có ai nấu sẵn cơm ,mò ra quán ,mà ăn cơm quán thì bảo đảm vài bữa là chán ngắt ,lúc đó lại suốt ngày về nhà bố mẹ ấy chứ ...Rồi còn phải xem gia đình thế nào,bố mẹ già cả hết rồi ( con ra trường đi làm thì chắc bố mẹ cũng 50 là ít ,nếu là con cả ) ,ở nhà giúp bố mẹ sẽ hay hơn ( đừng nghĩ rằng thuê osin là xong hết nhé,nhẹ việc thì thật đấy ,nhưng sẽ ko có được cái cảm giác ấm cúng của con cái dành cho mình ),nếu là con cả thì còn phải bảo ban mấy đứa em nữa chứ ...
  4. sorry_i_love_u

    sorry_i_love_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    htrc trên tv kênh vtv6 cũng có nói đến về vấn đề này.
    Cái jề mà chả có 2 mặt, cái chính là bạn ntn thôi
    Ủg hộ ng` dũng cảm
    mình cũng thk ở riêng cơ mà là ở thôi, còn ăn uống fải cùg gia đình mí ngon đc
  5. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Nếu chẳng may có khiến các bạn sống xa nhà phải chạnh lòng thì tớ xin lỗi nhé.
    Xem ra ý kiến ủng hộ thì ít, mà can ngăn thì nhiều nhỉ. Cái gì cũng có hai mặt của nó, tích cực hay tiêu cực phần lớn là ở bản thân mình mà thôi. Hồi bé bố mẹ đi nước ngòai, chủ yếu toàn ở với ông bà nên cũng quen một mình rồi, mình nấu ăn cũng ko đến nỗi tệ, đặc biệt thích tự nấu ăn chứ ko thích cơm hàng cháo chợ lắm .
    Mà dọn ra ở riêng chứ đâu phải cách ly bố mẹ đâu nhỉ, vẫn qua lại mà, có khi lại gọi điện ngày chục lần kiểm tra ý chứ
    Vẫn chưa có cách nào thuyết phục nhỉ
  6. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác về nhà, mở cổng, được hỏi "Mai con có phải đi nữa không", được giục ăn cơm, giục đi ngủ sớm thật khó tả.
    Nhìn thấy mẹ ngày càng có tuổi, thương mẹ biết bao.
  7. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn sướng hơn mình rồi
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tử vi của tớ nói rõ là không hợp bố mẹ. Hic, nhưng mà tớ nhiều khi vừa muốn ra riêng, vừa muốn ở cùng. Hay xây nhà kiểu 2 ngõ các ấy nhỉ? Mình vừa được ở gần mà lại vẫn có không gian riêng
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 21/07/2007
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ở cạnh ông bà già, vợ tớ còn biết mà kiềm chế, ở riêng tớ chết mệt vì mụ vợ hành...
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi, danh chính ngôn thuận, pa mẹ k những ủng hộ, mà còn làm tiệc to mừng cô ra ở riêng í chứ hihihi ^^ . Cung hỉ cung hỉ, còn single, mà ở ngay cùng thành phố với cha mẹ, ở riêng nói chung là ko nên, thứ nhất, là bố mẹ mình buồn, thứ hai, là phát sinh nhiều chuyện, rắc rối lém

Chia sẻ trang này