1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thuyết phục bố mẹ cho ra ở riêng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wendy, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, kinh nghiệm của người ra ở riêng đây, chị cũng là con gái nên hy vọng là đồng cảm với e hơn. Kinh nghiệm của chị thế này nhé:
    1. Em phải chứng tỏ được là e hoàn toàn có thể sống độc lập được với BaMẹ ít nhất là về khoản tự chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của bản thân và độc lập được về mặt tài chính. Mức sinh hoạt của e phải tương đương hoặc cũng phải gần xấp xỉ so với khi ở cùng gia đình. Sức khoẻ tốt này, sinh hoạt điều độ, có giờ giấc này, bạn bè ko làm BM thắc mắc lo lắng là con chơi với bạn ntn này...( bạn bè chị ngày xưa, BM chị biết hết, thậm chí còn có cả SĐT của mấy đứa bạn thân nữa cơ- chị tự nguyện đưa để BM an tâm) .
    2. Em có điều gì ko hợp với BM thì cũng cố gắng bình tĩnh, đừng phản ứng gay gắt quá, BM mà ko vui về e thì e có xin xỏ thế nào cũng ko ăn thua đâu. Càng gần gũi BM càng nhiều càng được chiều thì càng dễ cho ý thích của e. Chị chỉ giả sử thôi nhé, e và BM có phần ko hợp nhau, người ngoài biết chuyện e ở riêng, họ có nghĩ đó là do sở thích của e hay ko? Hay đó là do gia đình như thế nào thì e mới phải ra ở riêng như vậy? Miệng lưỡi thiên hạ, ko chấp làm gì nhưng cố gắng tránh cho BM khỏi phải đau đầu, khỏi phải trả lời những câu hỏi ngứa mồm ngứa miệng của lũ rỗi hơi được chút nào hay chút đấy e ah. Nghĩ cho BM 1 chút.
    3. E ở nhà riêng nên gần nhà BM càng nhiều càng tốt, BM an tâm, qua thăm e cũng tiện, ko có cảm giác e xa xôi quá mà e có về nhà BM cũng
    tiện, thích thì vẫn có thể về nhà ăn cơm với BM bất cứ khi nào.
    4. Chị ko ở hoàn cảnh gia đình e nên ko biết khuyên e như thế nào cho hợp hơn nữa. E cứ ướm thử BM trước đi xem BM phản ứng ntn? BM muốn e phải ntn thì mới cho e ra ở riêng. Khi đó sẽ tuỳ cơ ứng biến. BM nào cũng mong điều tốt cho con cả , nếu e chỉ ra cho BM thấy cuộc sống của e khi ở riêng ntn, e sẽ được gì khi ở riêng thì chuyện thuyết phục sẽ dễ dàng hơn e ah.
    5. Chị thống kê qua các ưu, nhược điểm mà chị thấy ở cuộc sống của chị khi ở riêng nhé.
    5.1: Ưu điểm:
    - Rèn luyện tính độc lập cực kỳ tốt. E sống 1 mình 1 nhà, phải tự làm mọi việc, từ việc nhỏ nhất là kiểm tra xem các cửa đã khoá hết trước khi đi ngủ chưa, rác ngày hôm nay đã đổ chưa... cho đến những việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, làm việc tại nhà, đi chơi với bạn bè liệu liệu về ko muộn quá, đưa mọi nếp sinh hoạt của e vào thành quỹ đạo có nề nếp và khoa học. Đó là những yếu tố rất tốt để e hình thành phong cách làm việc chỉn chu cẩn thận cũng như tổ chức cuộc sống của gia đình nhỏ của e sau này.
    - Riêng tư, ko bị làm phiền hoặc phân tâm khi e làm những công việc mà quản lý theo công việc , ko theo thời gian hoặc việc mang tính sáng tạo....Có thể toàn tâm toàn ý, tập trung cao độ cho công việc cũng như việc học hành, thực hiện các sở thích của mình.
    - @ Mbe: giống hệt Mbé ở cái khoản này. Chị là chúa tắc kè hoa. Rất khoái trang trí toàn bộ nhà cửa phải theo ý thích của mình, thống nhất và đồng bộ. Ko những thế, lại còn thích thay đổi, bố trí lại đồ trong nhà nữa chứ, Trung bình 1 năm thay đổi phong cách đồ trong phòng ngủ 1 lần. Về cái này e phải chấp nhận đau thương về tài chính 1 chút nếu muốn đầu tư theo ý mình hoàn toàn.
    - Cái này có lẽ mọi người sẽ cười piggy, nhưng piggy sống riêng thì lại càng thể hiện ra ngoài sự quan tâm gần gũi, yêu BM, gia đình hơn. Ko biết có phải vì ko ở cùng nhà BM nên va chạm, bất đồng quan điểm cũng giảm đi, còn sự nhẹ nhàng, quan tâm tình cảm lại nhiều hơn hay ko? Nếu có cái gì chưa đi đến sự đồng thuận thì ko còn cố gắng gân cổ lên đấu tranh để giành phần đúng về mình ngay nữa mà bình tĩnh hơn nhìn nhận vấn đề theo nhiều hướng khác nhau, ko ích kỷ nghĩ riêng mình nữa. Biết thương, biết xót, biết lo lắng, biết nghĩ cho BM nhiều hơn, biết trân trọng những giây phút gia đình ở bên nhau chứ ko còn vô tâm, coi đó là điều bình thường như khi sống cùng gia đình nữa.
    Còn nhiều ưu điểm và có cả nhược điểm nữa, chị chưa kịp post vì có việc bận rồi. Có time, chị sẽ chia sẻ tiếp với e. Nice Wkend to all.
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @ Mbe: giống hệt Mbé ở cái khoản này. Chị là chúa tắc kè hoa. Rất khoái trang trí toàn bộ nhà cửa phải theo ý thích của mình, thống nhất và đồng bộ. Ko những thế, lại còn thích thay đổi, bố trí lại đồ trong nhà nữa chứ, Trung bình 1 năm thay đổi phong cách đồ trong phòng ngủ 1 lần. Về cái này e phải chấp nhận đau thương về tài chính 1 chút nếu muốn đầu tư theo ý mình hoàn toàn.
    Giống tớ luôn..tớ thuộc gu thích nến và hoa và lãng mạn .Hic vừa mua được mấy đồ ngon lành ở 22 Hàng lược( chỗ thủy tinh và hoa) về bị mắng cho te tua.Hic lại cất tủ rồi .Mua được mảnh voan kính cực đẹp theo mốt làm rèm của năm nay mà chẳng biếy treo ở đâu
    Tớ lại còn tẩn mẩn cầu kỳ kỹ tính để ý từ bộ đồ dùng trong phòng tắm đến cái buộc rèm cửa nữa chứ .Nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn đi tha những đồ đẹp và độc hợp nhãn hợp túi tiền mình về để đấy chẳng mất đi đâu , hơn nữa cơ hội mua được đồ ưng ý không phải là dễ
    Đến bao giờ mới được ở riêng đây ..huhu
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chậc... kể ra mình cũng chưa bao giờ nghe nói tới chuyện muốn ra ở riêng... có lẽ bạn có những lý do của bạn.
    Mình thì lúc nào cũng mong được ở cạnh ba mẹ... được ba mẹ chăm sóc hix hix Sống xa nhà 5 năm rồi nên cái ước mơ này lúc nào cũng ấp ủ trong lòng mình.
    Rút từ kinh nghiệm mình thì sống riêng có cái lợi và cái không lợi:
    Lợi:
    - Tự do hơn.... làm những điều mình thích... nói chung cách sống và cách sinh hoạt đều do mình tự chủ hết.
    - Làm quen với cuộc sống tự lập hơn...có lợi cho cuộc sống sau này hì hì
    Không có lợi:
    - Người ngoài sẽ nhìn vào và thắc mắc (cái này chắc chắn sẽ xảy ra ở xã hội VN, mình cá là như vậy) và có thể có vài lời đàm tiếu ko hay chẹp chẹp
    - Khiến bố mẹ buồn... nghĩ rằng bạn không muốn ở cạnh bố mẹ bạn nữa... hix cái này bạn phải thuyết phục bố mẹ bạn thôi vậy.
    Đa số mình chỉ thích ở riêng vì có thể tập cách sống tự lập sau này... còn lại thì đối với mình, được sống cùng cha mẹ là hạnh phúc nhất rồi. Chúc bạn có quyết định sáng suốt cho tương lai của bạn
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn chưa đi làm thì muốn tự lập thôi . Chứ nếu đi làm rồi bạn sẽ thấy hoảng hốt , chẳng muốn đi đâu xa bố mẹ đâu . Hồi trước mình có thể vô tư đi về quê 2 tuần cũng không thấy vấn đề gì , từ hồi đi làm thì chỉ đi công tác hay đi xa 3 ngày thôi là phải mau mau chóng chóng hết sức xong việc để còn về nhà . Nói chung bây giờ khi bạn thấy quá đầy đủ , không thiếu thốn gì thì muốn bứt ra làm 1 việc gì đấy để thay đổi không khí , chứ mình tin đến khi bạn phải tự lập về mặt kinh tế thì bạn sẽ thấy mọi việc chẳng đơn giản chút nào cả . Bạn lại chỉ muốn quay lại ngày xưa để được vô tư thật sự trong 1 ngày mà thôi .
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Khứa ... khứa ... em thích ra riêng thì ra đi ... nhưng trước khi ra nghe chuyện thằng bạn của chị đã nhá ...
    Nó vừa học, vừa làm thêm, trùi ui, giỏi, tiền rủng rỉnh, thế là ra ở riêng cho nó sung sướng, mặc dù nhà nó rộng tưng bừng cho nó quậy .
    Sáng đi học, chiều làm part time in Bank. Tối về nhà ăn cơm với bố mẹ, đem quần áo về cho mẹ giặt. Rảnh rỗi tối đi chơi, online thì nhắn bạn qua nhà riêng của hắn uống rượu . Chẹp... con trai thía đấy.
    Ra riêng chả thích đâu, chị ăn uống thất thường, tuỳ hứng, toàn nấu nhiều 1 tí, nhét vô tủ lạnh nên ... ngon thì ko ngon bằng ở nhà, còn đâu thì cũng tàm tạm. ( Hoàn cảnh xô đẩy, phải sống xa BMẹ nhé, chứ ko thích đâu ) Kết quả là, chị đã gầy hơn như mong muốn, còn mẹ thì kêu con càng béo càng xinh . Blah... blah... nhồi nhét sao cho con nó béo ...
  6. phk122

    phk122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ con gái nên tranh thủ ở bên Bố Mẹ, chứ sau này lấy chồng rồi thì có muốn cũng không được đâu
    Ở chung với Bố Mẹ sướng hơn, không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ tuy có hơi mất tự do Ở riêng thì giúp bản thân tự lập tốt hơn, nhưng nhiều khi cô đơn lắm. Hơn nữa, dễ sa ngã lắm đấy
    Các bạn gái của tớ đều ở chung với Bố Mẹ trước khi lập gia đình. Chỉ có một số bạn từ các tỉnh khác lên TP học và làm việc thì mới sống riêng thôi.
    Được phk122 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 23/07/2007
  7. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ có lẽ nguyên nhân chính e muốn ra ở riêng là do cảm thấy ko hợp với bố mẹ. Nói chung các cô các cậu khi đến tuổi trưởng thành, hay thích làm theo ý mình nên chả ai "hợp" với bố mẹ đâu. Tất nhiên bố mẹ khuôn phép, nghiêm khắc cũng là vì lo cho mình, nhất là con gái. Các cụ lo cho con gái lắm vì 1 khi đã sa ngã thì sẽ thiệt thòi và khó vực dậy nữa . Thế nên e cũng nên thông cảm cho bố mẹ. Cũng nên suy nghĩ lại xem liệu những hành động, việc làm của mình có khiến cho bố mẹ yên tâm hay không? Tuy em đã lớn, đã có thể tự lập và qđ cho cuộc sống riêng của mình, nhưng đối với bố mẹ thì em vẫn còn bé bỏng lắm, và luôn muốn bảo vệ , che chở cho mình . Chị nghĩ đó là điều đáng quý chứ ? Em nên trân trọng. Và em phải hiểu, con người ai cũng sống trong cộng đồng, có quyền lợi chung và riêng, em ko nên quá đề cao cái riêng mà quên đi cái chung. Em cũng nên nghĩ đến trước đây bố mẹ chăm sóc em khổ cực như thế nào, có thế em mới hiểu phải cư xử với bố mẹ ntn cho đúng mực, chứ k phải lúc nào cũng muốn làm theo ý mình.
    Con gái ra ở riêng khi chưa lập gia đình ở xã hội mình là trăm ngàn lần không nên nhé. Em sẽ ko tưởng tượng được hết những gì đang rình rập mình đâu. Nói chung là ngoài những cái cô đơn, buồn chán, thiếu thốn như các bạn trên đã nói thì còn là mối đe doạ về an toàn ý nhé . Nhiều vụ lắm rồi đó em . Chúc em có suy nghĩ đúng đắn !
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ở riêng thì chí ít là phải đu đủ khoản tài chính (chứ không nhẽ chạy về nhà xin tiền bố mẹ suốt ngày?). Đã thử ngồi tính tiền thuê nhà, điện nước gạo muối, đồ đạc, rồi lúc ốm đau,... đủ các thứ, cái gì cũng tốn tiền cả. Khi cấp bách thì có thể mượn tiền bố mẹ (như.. mình :P), nhưng cơ bản của 2 chữ "tự lập" là phải tự lo được.
    Với cả phải thường xuyên update, khăng khít tình cảm với gia đình, rât quan trọng, mình ra ở riêng chứ có phải "xách túi ra đi ko thèm ngoảnh mặt" đâu.
    Còn việc làm sao để bố mẹ đồng ý, cũng khó, quan trọng nhất là chứng tỏ đc mình có thể làm được, chứ việc làm không, tiền ít, lơ mơ như con gà tơ, mà cứ đòi ra ở riêng, mình là bố mẹ thì mình cũng thấy ngứa tai.
    Mình thì sống xa gia đình do ở tỉnh khác, nên cũng dễ, chứ giả sử ở cùng thành phố mà ở riêng, công nhận là khó xin thật, bố mẹ nào mà chả thương con, lớn tướng rồi mà vẫn chăm như chăm con nít :D

Chia sẻ trang này