1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thuyết phục mẹ em bây giờ :((

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Azkazukin, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để thuyết phục mẹ em bây giờ :((

    Báo cáo với các anh chị là em năm nay 23t, đến hè này sẽ tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Nhưng từ bé đến giờ em luôn sống trong sự bảo bọc rất kĩ của bố mẹ. Đi đâu cũng phải thưa gửi xin phép và nói rõ giờ về. Đến tận năm lớp 10 em vẫn chưa dc đi SN bạn buổi tối dù nhà nó cách nhà em có 1km vì bố mẹ sợ đi đường buổi tối thì... có vấn đề

    Bố em là người ko thích đi du lịch. Mẹ em thì thích, nhưng cũng ngại đi nếu ko có bố. Nên từ bé em hầu như chỉ đi loanh quanh mấy địa danh ở miền Bắc do bám càng cơ quan mẹ. Chứ bố mẹ em thì chả bao giờ tự tổ chức cho cả nhà đi.

    Em thì lại là đứa thích bay nhảy, nhìn thấy bạn bè dc đi đây đi đó thì rất thèm, nhưng bố mẹ em ko bao h cho đi Cho đến năm ngoái thì em gặp 1 vài chuyện tệ hại nên đã 1 mình vác balô vào 1 ngôi chùa ở miền Nam để tĩnh tâm. E chuẩn bị khá kĩ lưỡng trong phạm vi có thể nên lúc đi em ko lo lắng mấy về những chuyện bất trắc có thể xảy ra trên đường. Sự thực là cũng có vài rắc rối nho nhỏ nhưng ko đáng kể. Lúc bố mẹ em biết thì tất nhiên là rất shock, và sau đó vài ngày thì mẹ em đáp máy bay vào chùa đó với em. Lúc này thì mẹ em cũng hết shock rồi và thậm chí còn tỏ ra rất vui vẻ, 2 mẹ con nhân thể đi nhiều địa danh khác ở miền Nam vì mẹ em cũng thích đi lắm. Sau chuyến đi đó thì mẹ em nói là đã thấy em lớn hơn, dám đi như vậy thì mẹ cũng thấy ko còn bé bỏng nữa rồi. Từ đó đến nay thì em cũng ko bị quản lý như trc nữa, có thoải mái hơn (thật ra em cũng có đi đâu nữa đâu).

    Sắp tới đây thì em sẽ đi leo núi Phanxipang với các anh chị bên box Du lịch ở TTVN. Bố em thì ko ủng hộ nhưng cũng ko phản đối, bảo tùy em thấy tin tưởng dc thì đi. Còn mẹ em phản ứng rất mạnh mẽ. Lý do duy nhất là vì em đi với bạn trên mạng, mà bạn trên mạng thì ko tin dc Rồi mẹ em dẫn chứng 1 loạt bài báo về cô dân tộc bị anh dân tộc lừa bán sang TQ blah blah blah . Lúc biết bố em cho em đi thì mẹ em phản đối lắm bảo là sẽ nói chuyện với bố rằng thì mà là nó mà đi thì ko có đường về Thế thì ko khéo đến bố em cũng phản đối nốt

    Em thì nghĩ là em đã ngần này tuổi rồi (bạn em đầy đứa đã và sắp lấy chồng ), những việc như thế này đâu cần quá lo lắng nữa. Bố mẹ em thì chắc rằng nếu em đã quyết đi thì cũng sẽ ko cản. Nhưng em ko muốn đi trong lúc mẹ ko vui , áy náy lắm. Các anh chị tư vấn cho em xem làm cách nào thuyết phục dc mẹ bây h (À nói thêm là em chỉ cần mẹ em vui vẻ cho em đi thôi, còn chi phí cho các chuyến đi này em tự lo dc, vì em cũng có làm thêm chút chút).

    Cám ơn các anh chị
  2. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cho mẹ bạn lên TTVN coi xem box Du lịch làm ăn như nào là xong
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 e nên thông cảm cho bố mẹ em, các cụ vẫn còn ác cảm chuyện bạn bè qua mạng lắm (do có 1 thời gian các báo ầm ĩ lên chuyện lừa đảo qua mạng, khổ trong khi đó chỉ là thành phần rất ít, rất ít)
    Thứ 2 là e cứ kiên trì phân tích đi, bố mẹ chị trước cũng thế giờ thì thoải mái rồi, chị đi dulich với các anh chị bên box du lịch thành công rất tốt đẹp đấy chứ, họ là người đi nhiều và có kinh nghiệm, hơn nữa là những người ham thích chinh phục khám phá hoặc yêu thiên nhiên (những người sống có lý tưởng và niềm đam mê thế thương là người tốt em ạ)
    Cứ kiên trì thuyết phục bố mẹ vào, đừng lùi bước, sau này còn nhiều khó khăn phải đối đầu lắm, lùi bước thành thói quen đó e Chúc may mắn
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra từ đầu cứ nói là đi chơi với bạn con, bố mẹ bạn đã hay lo lắng rồi lại còn dọa rồ các cụ!
    Giờ dẫn 1 ng bạn trong hội du lịch về nhà chơi, giới thiệu qua xem thành phần đi bao nhiêu nam nữ, kế hoạch như nào, thấy tin tưởng là các cụ thỏai mái ngay ý mà.
    23 tuổi rồi đâu còn bé bỏng gì nữa. Lúc mình bắt đầu đi học đại học là tự lập rồi. Tỉnh lẻ cũng có cái hay của nó!
  5. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    - Bảo với mẹ :"Tuổi con cũng sắp lấy chồng rồi, sau khi đã làm vợ người ta thì dù muốn hay không mẹ cũng không thể lo lắng và chăm sóc cho con như hiện nay được nữa. Do vậy, con cần có 1 thời gian thích ứng tự lập, để mai sau về nhà chồng con khỏi bị sốc. Mẹ có muốn con bị sốc không? Những dịp thế này là để con thích ứng với điều kiện mới, mà chỉ vào năm tới thôi con sẽ phải trải qua.
    - Không nhất thiết phải nói thật với mẹ là mình sẽ đi du lịch ở đâu, với ai. Tại bạn cũng quen phải báo cáo rồi, nên hơi tí là khai thật hoàn toàn, mà đôi khi không cần thiết. Chỉ cần nói :"vài ngày tới con đi du lịch về quê đứa bạn ở xxx" chẳng hạn là xong.
    - Kể cả việc bạn đi du lịch làm mẹ không vui (nhưng không thể cấm được bạn) thì bạn vẫn cứ nên đi. Mẹ bạn sẽ phải quen dần với việc này. 1 lần, 2 lần,.... rồi mẹ bạn sẽ cảm thấy bình thường thôi.
    - Việc đáp ứng đòi hỏi của cha mẹ, làm cha mẹ vui là điều tốt. Nhưng nếu vì điều đó mà tạo ra 1 tiền lệ xấu, để cha mẹ can thiệp quá nhiều vào cuọc sống riêng tư của con cái - nhất là khi nó đã lớn, sắp lập gia đình - là điều không nên. Dẫ biết cha mẹ cũng vì lo lắng cho mình, nhưng mọi sự lo lắng của cha mẹ không phải cái gì cũng hợp lý. Phải chỉ ra cho cha mẹ nhận thấy, không phải lúc nào cha mẹ lo lắng vậy cũng là tốt - bằng cách cứ quyết đi du lịch. Lần đi du lịch này thành công, bạn trở về mạnh khoẻ yêu đời, cha mẹ sẽ nhận thấy "à, hoá ra nó đi du lịch về cũng an toàn, vui vẻ, lần sau có lẽ mình không nên lo lắng thái quá" ------> thế là lần sau cha mẹ sẽ thoải mái hơn với các chuyến du lịch của con cái.
    Tóm lại: phải quyết đi du lịch, để hình thành 1 mối quan hệ ứng xử mới, dễ chịu hơn cho các lần sau.
  6. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng vàng: bác thấy không, nhờ có vụ bác tự nhiên bỏ vào chùa, gây shock cho mẹ mà mẹ bác đã có dịp nhận ra bác đã lớn, và thoải mái hơn trong chuyện du lịch của con cái. Giả sử không có vụ bác "dám" bỏ nhà ra đi, gây shock thì giờ chắc mẹ bác vẫn kè kè quản lí.
    Do vậy, muốn có sự thay đổi cho tương lai, nhất thiết phải có sự việc mang tính bước ngoặt. Bước ngoặt đầu tiên là vụ vào chùa, và bước ngoạt bây giờ là đi du lịch với bạn qua mạng. Sau vụ này, đảm bảo bố mẹ sẽ nhìn bạn với con mắt khắc, cảm thấy bạn đã cứng cáp hơn, cảm thấy bạn đã đủ lông đủ cánh để thực hiện những vụ du lịch xa nhà.
    Đừng quá băn khoăn về việc "mẹ không vui" hay áy náy. Vụ bỏ vào chùa lần trước của bác cũng đâu có khiến mẹ vui, vậy mà nó lại có tác dụng tích cực hơn cả mong đợi còn gì. Lần này cũng vậy, hãy chuẩn bị ba lô, nhấc phone gọi cho bạn, mua thuốc say xe và quyết định niềm đam mê của mình.
  7. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé, chúc đi du lịch zui zẻ.
    Cách duy nhất để tạo dựng 1 niềm tin vững chắc nơi cha mẹ - đó là quyết định đi du lịch - kể cả cho dù mẹ không vui. Nhưng hiệu quả của nó thì lâu dài, và sẽ tốt cho tương lai. Còn nếu chỉ vì băn khoăn sợ mẹ không vui, thì suốt đời này bác sẽ phải sống trong vỏ ốc, và tương lai sẽ càng khó khăn hơn trong việc du lịch.
    Thà chịu đau 1 lần, để được vui vẻ thoải mái lâu dài cho cả 2 bên, còn hơn là cứ ngại ngùng cả nể, để mà tuột mất cơ hội tiến dần tới độc lập tự do và phải đón nhận 1 tương lai không có gì khả quan hơn.

    Được garanngon sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 14/04/2008
  8. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy hoàn cảnh của em giống đứa bạn thân chị quá . Nó từ bé đến bây giờ25t đi chơi phải về nhà trước 9 rưỡi, mẹ nó là người khắt khe lại ghét nhất các kiểu đi chơi offline tụ họp theo " mấy bọn lăng nhăng vô bổ " trên mạng nên đi chơi với hội hè gì mà nó quen trên mạng nó đều phải gọi trước cho mấy đứa bạn thân rỉ tai trước là " Nếu mẹ tôi đt thì bảo tôi đi chơi với bà nhé " Nên dần dần cái cảm giác đi đâu cũng phải giấu, rồi nói dối nó thành quen đi .Chị nghĩ em nên nằm tỉ tê với mẹ ,tâm sự nhiều vào ( lên dây cót tinh thần cho cụ khoảng vài tuần trc khi đi ) để mẹ hiểu ,mẹ cũng có li do đúng của mẹ mình cũng nên xem xét là đúng hay sai .
    Như chị mà xin đi leo núi Phanxipăng bố mẹ chị chắc cũng chả cho đi vì đường lên đấy vừa xa vừa ngoằn nghoèo xin đi leo núi khác chắc đc hehe. Chúc em sớm đc đi chơi vui vẻ .
  9. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mấy cách tỉ tê thuyết phục này nọ là không khả thi, và càng ******** hình thêm rắc rối.
    Cách tối ưu là phải quyết liệt và quyết đoán lên. Lần trước bạn ý cũng "gây shock" bằng cách tự ý bỏ vào chùa, làm mẹ bạn ý cuống cả lên còn giề. Và cách đó đã có hiệu quả rất tốt.
    Do vậy, lần này cũng như vậy, mới đạt được hiệu quả. Chứ còn tỉ tê này nọ là không hiệu quả.

  10. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vậy. Giải pháp cho vấn đề này có lẽ đã nằm ngay trong bài viết của chủ topic. Giả sử chủ topic nói với mẹ "con định 1 mình bay máy bay vào 1 ngôi chùa ở trong miền Nam" hẳn đã bị mẹ phản đối kịch liệt.

Chia sẻ trang này