1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tìm được một người con trai thật lòng?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoatrang, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatrang

    hoatrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ HT đang không còn niềm tin, nhưng không phải với bản thân mình mà là với những người con trai kìa! Sao ai cũng trách là có lẽ do HT làm điều gì sai lầm. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được chính mình!
  2. dddddddd

    dddddddd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nói thế thì bạn còn lên đây kêu ca là chi nữa cho khổ. Không sai lầm ư ? hihi tin người quá nên bị mắc lừa cũng là sai lầm mà. Bạn nhìn người con trai nào cũng ra người xấu cả mà lại bảo không mất tự tin vào bạn thân hi hi. bạn nhìn bằng gì nhỉ ? mắt phải không ? chẳng nhẽ mắt không phải của bạn mà là đi mượn à. Không nhìn được người tốt là tại người khác không tốt à. hi hi đâu có cái lý đó ? tại mình không biết nhìn người thôi. Vậy nên ý tôi bảo không tin vào chính mình là như thế đó
  3. nhatvi

    nhatvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hi hi nhu vay goi la that tinh do.Ma that tinh thi ban da thay co ai vui suong ko?Di nhien la ko roi.Nhung ma du sao thi cung se mau qua thoi.Mong rang ban se lai co nien tin vao ban than va con trai.Cung co nhieu nguoi tot lam chu.(Vi du nh nguoi yeu minh chang han).
  4. chichbong_01

    chichbong_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kho lam thay, kho lam thay. Con trai bay gio deu co ho hang voi anh Don Joan ca day. Dung qua tin tuong nhe.
  5. DungMagics

    DungMagics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    size=5][/size=5]
    Bạn muốn tìm một người nam thật lòng ư?
    Vậy xin hỏi bạn có thật lòng hay không ?
    Đừng nghĩ rằng tất cả mọi người đều như nhau chứ bạn.
    Thật lòng hay không điều đó phụ thuộc vào cách mà họ sống với nhau và quan điểm của họ thế nào là sống?
    Theo tôi nếu bạn thất lòng và biết nhận định đúng vế người bạn quen thì việc tìm một người thật lòng không có gì khó cả.
    Tôi khuyên bạn hãy tìm hiểu thật rõ về quan điể sống của người mà bạn quen và hãy nhìn lại cả cách sống của mình. Để xem thử hai người có thể là một cặp không?
    Chúc bạn tìm được người như ý. Vì tôi tin rằng trên đời này vẫn còn tồn tại rất nhiều người con trai có bản lĩnh và biết sống thế nào cho ra sống đấy bạn.
    Chào chúc sức khoẻ.
    Magics
  6. nguyenphuc78

    nguyenphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con trai thật long hả ? còn nhiều người lắm như tui nè cũng là một người thật lòng đó
  7. THIEN_SU

    THIEN_SU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đừng có tin ai cả ngoài chính mình và những người bạn đã qua thử thách
    Đừng tin những gì bạn ko thấy, thấy cũng ko tin được
    100 nghe ko bằng một thấy, trăm thấy ko bằng một sờ 100 sờ ko bằng một nắn, 100 nắn ko bằng một bóp , 100 bóp ko bằng một......hê

    Cuoc doi that lam noi bat hanh
  8. binhyenlh

    binhyenlh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ê không phải làm thế nào để tìm được một người con trai thật lòng đâu mà là làm thế nào để tìm được một người thật lòng.
    Con trai con gái có khác nhau mấy đâu quan trọng là có người tốt ở bên cạnh bạn.
    'Mọi người về cơbản là tốt' có đúng không ta

    BYAYA
  9. hoangtutraitim

    hoangtutraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hoa trang oi !
    khong ai trach ban dau, ban hay mo rong trai tim minh va nhin lai cuoc song nay. ban hay xem quanh minh con rat nhieu nguoi tot, khong chi co nguoi trong cuoc dau. Ma co nguoi van hieu va dang cau chuc cho ban nhung dieu tot lanh nhat. Nguoi do luon luon ben canh ban lo lang va quan tam den ban. ban dung mat niem tin vao chung minh. minh hua rang co nguoi se khong bao gio lam cho ban that vong vao cuoc song nua. hay nhin lai cuoc doi nay
    hoang
  10. sandyarea

    sandyarea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hoa Trắng ơi! Có lẽ bạn vừa gặp đau khổ trong tình yêu nên phát biểu hơi chủ quan thế thôi, chứ mình tin là sự thật không đến nỗi như vậy đâu. Bạn bảo là con trai bây giờ hiếm người tốt, nghĩa là ngày xưa con trai tốt hơn!!! Mình thì không nghĩ như vậy, mà luc nào và ở đâu cũng vậy thôi, con trai con gái đều có kẻ tốt người xấu. Con người thường có tâm lý cho rằng mọi cái trong quá khứ thường tốt hơn hiện tại. Vả lại ngày nay điều kiện thông tin, giao lưu tốt hơn, những chuyện buồn trong tình yêu thường được biết đến nhiều hơn chuyện vui(Điều này có vẻ vô lí nhưng thử ngẫm kỹ mà xem!), làm hai giới thường có tâm lý cảnh giác, thậm chí đề phòng lẫn nhau nữa!Ngày xưa cũng có Sở Khanh, Trọng Thuỷ đó thôi, và ngày nay cũng lắm cô gái chẳng chịu kém. Mình cũng từng gặp và từng thất vọng, nhưng rất may là mình đã lấy lại được lòng tin. Vấn đề là mình khi yêu đã lựa chọn như thế nào. Thậm chí dù đã chọn được người tốt, đàng hoàng, và mình cũng tỏ ra xứng đáng, nhưng nhiều khi chưa phải đã đủ. Chắc bạn đã từng nghe bài hát "How can I tell her" của Lobo rồi. Tình yêu như vậy đấy, thật sự không nên nói trước một điều gì...

Chia sẻ trang này