1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tìm được người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi comeonaniceday, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ôi dào ơi cứ lo xa, làm việc chăm chỉ vào, tôi cũng làm lập trình này, đi làm xong về nhà oải chẳng muốn đi đâu, đi ngủ cho lành, lúc đấy mà người yêu vào thì mệt ra chứ chẳng chơi.
    thế nên em vừa bỏ người yêu xong
  2. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bác tư tưởng chờ sung rụng, động não tý đi là có
  3. winwin

    winwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình không rõ mình đã tìm được ng yêu chưa nữa. Khi mình học cấp 2 tình yêu học trò đã nảy sinh. Lúc đó cả 2 đều nghĩ là do chơi quá thân với nhau. Người ấy đã nói: Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu quá mỏng manh, tớ không nghĩ đến việc sẽ bước qua nó. Thứ tình cảm không rõ ràng ấy cứ tồn tại mãi đến năm lớp 11. Lần đó người ấy đã khoe với bạn bè của mình rằng thích 1 cô bé học cùng lớp học thêm. Lớp 11 ..còn quá nhỏ để chưa biết đến sự đau khổ của tình yêu. Mình chỉ cảm thấy hơi buồn 1 chút, rồi thì tự nhủ: Bạn hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Nhưng cũng thật lạ, mình có cảm giác ghen, mình theo chân đến lớp học thêm, đăng kí học 3 tháng. Sau 3 tháng đó người ấy bảo k0 thích cô bé kia nữa. Mình vui k0 tả được. Bất chợt trong 1 chuyến đi chơi mình gặp 1 ng con trai hơn tuổi. mình đã rất ngưỡng mộ anh y'' Mình luôn coi anh ấy là thần tượng, làm mọi việc để mong gần anh ta. Đvới anh ta mình chỉ là 1 đứa em gái bé nhỏ. Rồi anh ấy lấy một cô bạn cùng lớp. Lớn hơn 1 chút, mình đã gặp một số anh chàng khác tất cả chả để lại ấn tượng gì cả. Thế nhưng trong số ng k0 hề ấn tượng ấy lại có một đối tượng áp dụng chiến thuật " đẹp trai k0 bằng trai mặt" . Cũng trong time này mình và ng bạn cấp 2 lại k0 có liên lạc. Và thế là mình quyết định chọn đối tượng chai lỳ kia làm ng yêu. Anh ấy rất tốt. có thể coi là 1 ng đàn ông hoàn hảo. Nhưng lại quá lệ thuộc vào mẹ...Từ nhỏ dc bố mẹ khá cưng chiều nên tính tự lập k0 cao. và bây giờ theo bạn bè nhận xét mình giống như bảo mẫu của anh ấy. Đôi khi mình cảm thấy quá mệt mỏi. Mình lại gọi điện tâm sự với ng bạn thân kia. Bạn ấy đôi lần khuyên mình chia tay. Nhưng mình k0 dámnghĩ đến điều đó. Chia tay anh ấy liệu mình tìm dc ai có thể chấp nhận 1 đứa con gái đã từng có quan hệ ******** trước hôn nhân như mình...Đến bây giờ mình cảm thấy rất hối hận vì đã nhận lời yêu quá vội vàng, và quá tò mò tìm hiểu chuyện ấy trc hôn nhân.
    Tháng trc vì khá căng thẳng mình đã rủbạn thân đi du lịch. Một chuyến đi xa chỉ có 2 ng. Nhưng ng ấy rất tôn trọng mình. điều đó làm mình rất xúc động. Không 1 thằng con trai nào mình quen mà khi ở trong phòng qua đêm với 1 ng con gái mà k0 đọng chân động tay.
    Lúc về cả 2 đều cảm thấy rất bình thường. Tcảm vẫn chỉ là bạn thân.
    Đời ai học dc chữ ngờ. Một chất xúc tác xhiện. Một ng khách hàng của mình tán tỉnh mình. Mình thấy ghê sợ đàn ông hơn bất cứ điều gì. Mình chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh bạn thân. Và ng bạn của mình vẫn còn tình cảm cho mình..........
    Bây giờ mình và vị hôn phu đang chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm. Nhưng hôn nhân k0 có TY thì sẽ ra sao? Mình k0 dám gạt bỏ đám cưới này, tâm trạng mình đang rối bời.
    Mình sẽ sống ntn đây? Yêu 1 ng và cưới 1 ng khác.
    Mình đang trả giá cho những ngày đùa cợt với TY.
    Mình rất yêu bạn, bạn yêu quí!!!
  4. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là "làm sao để tìm được người yêu... mình"? hya là "người mình yêu"?
  5. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này thật có cá tính và mạnh mẽ.
    Chỉ có điều ko biết cô bạn có dám nói điều đó cho anh bạn kia biết chưa ?
  6. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh. Không cố có khi còn có duyên, Cố quá dễ quá cố. Mà không nên nghĩ theo kiểu gặp 1 em thấy kết là muốn làm lover luôn chả muốn tìm hiểu đong đưa gì cả sốt ruột là dễ tiêu lắm. Rồi dẫn tới hệ quả chán ngán hơn bây h.
  7. winwin

    winwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình quyết định ngày 1/4 nói lên câu "Mình yêu bạn" và với người ấy, đó chỉ là câu nói bông đùa. Sau hôm đấy lặng đi 1 khoảng time rất lâu ng ấy k0 nói chuyện với mình.
    Điều đó càng làm mình thêm nhớ ... thêm suy nghĩ về bạn. Và bây giờ mình rất mong ở bên cạnh bạn. Mình cũng mong bạn sẽ không chọn mình. Mình không xứng đáng với bạn. Nhưng tình yêu dành cho bạn mình sẽ giữ mãi, thật lâu, thật lâu ở trong lòng...
  8. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cứ có tiền là có gái mà, lo gì
  9. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thế là trước khi muốn có bạn gái thì phải kiếm thật nhiều tiền à ........
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    theo tráu thì cách jễ nhất là bây jờ mua 1 cái bảng, viết nhu cầu lên và đeo trước ngực gái nó chả bu đầy vào ý chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này