1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tỏ cho anh ý hiểu là em không muốn tiếp tục quá trình tìm hiểu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daodo, 23/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để tỏ cho anh ý hiểu là em không muốn tiếp tục quá trình tìm hiểu?

    Tình hình là do có quá nhiều người động viên em, kiểu là "cần phải mở lòng mình ra với người ta", rồi thì "cho người ta một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội"..., nên em đã đồng ý đi chơi với vài người Nói chung sau buổi đi chơi đầu tiên là em đã biết là em không muốn tiếp tục rồi (hoặc là do em kiên quyết không chịu mở lòng em ra), nhưng do sự thể là em lại tiếp tục được động viên "phải đi chơi, có cơ hội tiếp xúc thì mới hiểu nhau, rồi từ hiểu nhau mới nảy sinh tình cảm, chứ mới một buổi thì làm sao biết thế nào mà đã thôi", nên lại cố đi buổi thứ hai.... Túm lại là giờ còn một anh kiên trì nhất, hay gọi điện nhắn tin, quan tâm hỏi thăm em, rủ em đi chơi, nhưng mà em không có một chút tình cảm nào (dù đã rất cố gắng mở lòng ) nên em muốn hỏi mọi người là làm thế nào để tỏ cho anh ý hiểu là em không muốn tiếp tục quá trình tìm hiểu nữa. Em mặc dù rất cảm kích trước sự chân thành của anh ý (thật sự là em rất cảm động), nhưng không tài nào có thể đáp lại được tấm chân tình ý.

    Mọi người giúp em với em cảm giác ngày anh ý chốt hạ sắp đến rồi . Em thật sự không biết phải nói gì, làm gì cho anh ý hiểu, mà không làm tổn thương tình cảm của anh ý. Với một vài người khác, em im lặng một thời gian thì người ta cũng thôi. Nhưng lần này em không thể làm thế được, làm thế em không có chỗ nào mà trốn cho khỏi xấu hổ được

    Em thật sự rất hoang mang, vì từ trước đến giờ em không có kinh nghiệm tình trường gì hết, hơn nữa bản thân em lại là người hướng nội nên không có thể coi là người không khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Mọi người giúp em với

    Em định post topic này trong TVTY nhưng mà vì em chưa tham gia box đấy, nên không thể lập topic mới, với cả dù sao em cũng không hỏi han gì về tình yêu, nên mod cho em post ở đây nhé.
  2. boylichlam

    boylichlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cho người đang Êu bạn đọc cái topic này
  3. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    em nên nói cho anh ấy biết suy nghĩ của em, nếu em sợ người ta tổn thương thì có thể nói là :" em rất quý anh, nhưng em thấy có lẽ chúng mình chỉ là bạn thì tốt hơn" vv.v.vv. Anh nghĩ là anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho em thôi ^^.
  4. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    NẾU :
    Nhắn tin : không giả nhời
    Gọi điện rủ đi chơi : bảo bựn
    Đến nhà : bẩu phụ huynh ra tiếp - em đang bận học/bận làm việc. tí em xuống - tí dài đến rốn
    Cố tình, vô tình, bóng gió cho biết là đã có người yêu ròi
  5. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nếu cố gắng ko tỏ được bạn ko muốn tiếp tục thì chờ đến lúc anh ý chốt hạ vậy. Lúc đó thì cứ nói là "em rất quý anh, và cảm ơn tình cảm của anh dành cho em. Nhưng hiện nay, em muốn tập trung cho sự nghệp/ học hành/ lí do khác nên em chỉ dám coi anh là bạn". Đoại loại như vậy. Bạn đừng lo lắng phải từ chối, nếu từ chối chân thành thì người ta vẫn cảm thấy thoải mái mà
  6. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    oầy
    tuy em chưa có kinh nghiệm tình trường đến mức oanh liệt như 1 số bác hay chém gió trên này nhưng em luôn hiểu 1 chân lý
    ko yêu thì làm bạn có sao
    còn cái thể loại trở mặt sinh thù hận thì lượn đi nước nó trong, chả bao h em tiếc
    chỉ đơn giản là : em luôn nghĩ chúng ta là những người bạn rấtốt! cười 1 cái , U right?
    chả có gì phải lăn tăn cả.
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa:
    Nó đến nhà chơi, hổng từ chối ra tiếp đưọc thì:
    - Ăn mặc xấu xí: quần áo ngủ, nhàu nát cáu bẩn
    - Mồm ăn xong không lau, kẽ răng dính thịt, không oánh răng--> cho nó choáng.
    - Ngồi cạnh nó, thỉnh thoảng xì mùi xú uế ra cho sợ khiếp(nếu phát ra tiếng thì càng tốt).
    .................
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Có cảm giác là bạn cũng sắp bị chốt hạ rồi.
    Nói chung là ko nên đánh lừa cảm giác của mình. Nếu đi chơi với hắn mà thấy vui vẻ, thoải mái thì cứ đi. Miễn là đừng quá đà như: về quá khuya, có những hành động va chạm, lời nói khiêu khích khiến đối phương hiểu lầm là được. Còn nếu cảm thấy không thỏai mái, ko tự nhiên thì cứ mạnh dạn mà nói: "thôi, em ở nhà, hôm nay em mệt, ko không muốn đi đâu"
    Tương tự như thế: nếu có tình cảm thì nhận lời, ko thì từ chối. Chuyện tình cảm cứ phân minh chứ đừng cả nể cũng đừng nghĩ hộ cho tình cảm của đối phương: sợ người ta tổn thương. Bạn ko thích nhưng giả vờ là thích đến khi sau này ko có tiến triển sẽ làm cả hai tổn thương và còn tổn thương nhiều hơn thẳng thắn ngay bây giờ nhiều.
  9. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống hệt mình. Mình tiếp xúc lần đầu không có thiện cảm, không có gì đặc biệt thì cũng chả có hứng mà đi lần 2, lần 3. Còn mấy cái ng mà hở ra là Mở lòng.. các thứ, họ chả hiểu gì hết. Tình yêu mà ko có thì mở thế mở nữa cũng chả ăn thua. ở cạnh càng thêm bực mình.
    Mình cũng phải từ chối nhiều rồi, cũng ngại nhưng biết làm sao? Ko lẽ Gật đầu thì cuộc sống mình thành Ngục Tù luôn (mặc dù ng ta rất yêu thương và chiều chuộng mình)
    Nhắn 10 tin thì trả lời 1-2 thôi. Đừng có tạo Điều kiện cho ng ta chốt hạ.
    Em rất quý anh và luôn coi anh như 1 ng bạn, một ng anh trai!
    Thế là Xong
    Cố lên! he he
  10. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nghe khiếp quá, nhưng mà đúng. Hồi sinh viên có 2 cô bạn tôi dùng cách 2, còn tôi đã 1 lần dùng cách 1

Chia sẻ trang này