1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tỏ cho anh ý hiểu là em không muốn tiếp tục quá trình tìm hiểu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daodo, 23/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cứ nói thẳng vấn đề..
    Trong tình cảm cứ gọi là phải thẳng thắn
  2. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn muốn cắt đứt hoàn toàn thì nhắn tin đừng trả lời cái nào, rủ đi chơi lúc nào thì nói e bận ko đi được, mà có đi chơi với người ta nên đi cùng 1 lũ bạn để a ấy ko hiểu nhầm .Nói chung là đừng nói chuyện ,ko nhận lời đi chơi là xong ấy mà
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Phải ra tay trước:
    E: Em để ý anh dạo này rất quan tâm đến em ah nha. Không sợ bạn gái anh hiểu lầm hả anh?
    A: Không, Anh chưa có ai
    E: hix Anh dễ thương thế mà chưa có. Không bù cho em, vớ vẩn này mà cũng nhiều anh theo phết đấy! Tiếc là em có bạn trai rồi. Anh có giỏi Bi A không hôm nào hai anh giao lưu nhé.
    A:mất điện!
  4. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em, anh cũng thật sự rất hoang mang, vì từ trước đến giờ anh không có kinh nghiệm tình trường gì hết, hơn nữa bản thân anh cũng lại là người hướng nội nên không có thể coi là người không khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Em tư vấn cho anh những cô gái như em hay lui tới những chỗ nào không ?
  5. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    không tình cảm thì dứt khóat luôn từ giai đọan đầu
    mở lòng mở dạ cái quái gì
    em nghe đâu có vụ thằng bé yêu đơn phuơng 1 cô bé
    một đêm đẹp giời thằng bé đem thao 1 cây dao nhọn đến gọi cô bé ra ...dâm cho nhát ...cô bé tèo luôn
    2 hôm sau thằng bé ra nhảy sông tèo nốt

  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    VNexpress có đăng bác nhẩy.
  7. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em không thể áp dụng cách bơ tin nhắn điện thoại của anh ý đi được. Em cũng đã từng thực hiện cách này để cắt đứt với một anh, nhưng mà với anh ý thì cũng chẳng tiếp xúc nhiều như anh này, với cả làm ngay từ hồi đầu đầu mới đi chơi, nên em làm mà không quá ăn năn hối lỗi. Còn anh này, vì anh ý quá chân thành, em không muốn làm người ta phải lăn tăn là đã làm gì sai mà em lại lẩn tránh, đại loại thế
    Một số anh chị tư vấn cho em là nói thẳng, nhưng tự dưng đang hỏi chuyện bình thường em không thể đùng đùng nói là em không thích anh hay chúng mình chỉ làm bạn thôi nhé Em rất muốn thẳng thắn, nhưng chưa có lúc nào để nói, tuy rằng em nghĩ "cơ hội" nó sắp đến rồi, vì mấy kiểu nói chuyện gần đây của anh ý làm em cảm giác là anh ý sắp chốt rồi Em rất cố gắng để không làm gì khiến anh ý nghĩ là em khuyến khích anh ý tiếp tục "tìm hiểu" nhưng anh ý vẫn cứ nhắn tin gọi điện, đến nhà Cả chuyện có người yêu chưa thì anh ý biết rõ, vì lúc gặp nhau đã với mục đích là "tìm hiểu" mà nên không thể áp dụng cái chiêu là bạn trai em ghen gì đó được.
    Với cả mọi người nghĩ cho em cái lí do bận để từ chối đi chơi với Đợt trước em thành thật khai là ra giêng em rảnh mất rồi, giờ biết bịa lí do gì đây
  8. SirDarkTempla

    SirDarkTempla Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    15
    cứ nói thẳng ra là em không thích anh. Thế là đơn giản nhất, đỡ phải bóng gió lằng nhằng. Không yêu thì chúng ta làm bạn bè, đỡ mất thời gian và tiền bạc của nhau.
  9. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự mà em chê người ta thì làm thế này đi :

    Xem trong đám bạn gái quen có đứa nào còn độc thân, rủ nó đi chơi cùng mỗi lần anh ấy rủ, vừa vui vẻ mà cũng chả có lí do gì để trách "tình bạn" của em cả. Vài lần là ok, nhưng đừng có khóc nếu họ yêu nhau thật nha
  10. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Đã cởi lòng thì cũng thay đổi tính chút ít . Đây là lúc vận dụng hết khả năng nói dối có thể. Những ông quá si tình thế này nếu thấy con gái độc thân là không bao giờ bỏ đâu. Vẽ ra bạn trai cũng là để em có cơ hội thoải mái tiếp xúc với mối mới đấy mà anh ta không nói được gì. Nhắn tin thì đừng nhắn lại, gọi thì lạnh nhạt lâu lâu rồi cũng chán.
    PS: Tự nhận nội tâm là cũng không nội tâm lắm đâu. Gớm làm gì đã bằng anh

Chia sẻ trang này