1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tỏ cho anh ý hiểu là em không muốn tiếp tục quá trình tìm hiểu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daodo, 23/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ôi làm thế nào để vẽ ra một người chỉ có trong mơ đây
    P/S: em là người hướng nội, còn nội tâm bình thường
    @ anh ở trên : lần tới em sẽ dẫn bạn theo, nhưng cũng chả biết dẫn theo được bao nhiêu lần
  2. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    A: Ôi Bi-A thì đúng món sở trường của anh rồi, anh em mình chơi phỏm ỏ tiền vào gà rồi đi tăng 2 nhé
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Chốt là chốt thế nào Người ta "Chốt" mà mình ko "hạ" thì cũng chẳng làm gì được
    Đâu cứ phải mình chân thành thì người khác bắt buộc phải đáp ứng (như mình đây cũng là người chân thành mà có nên cơm cháo gì đâu ...) nên em đừng có quá lo nghĩ mà hại đến nhan sắc và sự tươi trẻ
    Với loại ko hiểu, ko chịu cảm nhận bằng con tim để biết đc ý tứ người khác thế. nào thì cứ để nó chốt Nó chốt rồi thì mình ..."rất tiếc. em chỉ coi anh như 1 người bạn và là người anh ...bla ...bla ... rồi em có món quà này tặng anh coi như là nếu mình ko thể gặp nhau nữa thì nhìn nó là anh cứ coi như có em bên cạnh..."
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    k có gì phải ngại, bạn mà cả nể thế này càng thêm hỏng chuyện.. chém mạnh đi
  5. hodota

    hodota Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    1.281
    Đã được thích:
    0
    có thì nói có, ko thì nói ko cho đỡ mất thời gian của nhau... nhưng nhớ là nói đúng nơi, đúng chỗ ko thằng kia nó shock nó nhảy sông tự tử như bác gì nói ỏ trên đấy
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mọi nguời khuyên nhiều cũng chẳng ích gì. Đến lúc chốt hạ thì bản năng sinh tồn sẽ bật lại thôi.
    Nhưng đừng có cả nể không là chết cả hai đấy nhé!
    Thân!
  7. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Haizzz,các mem đang cố gắng vực lại cái F69 này à?
    Tình hình là zai đang cưa bạn là tuýp người nào?thích thẳng thắn?Hay là sống nội tâm?Hay để ý?Vô tư?
    Tùy vào từng loại người mà có cách cư xử khác nhau chứ?Chẳng hạn hắn thích nói thẳng thì bạn cứ nói thẳng,sống nội tâm và tinh ý thì viết thư,hay để ý thì chỉ cần thể hiện qua nét mặt...thiếu gì cách hả bác?
    Ôi,đọc bài chủ top mà thèm có cảm giác lúc mới yêu quá,nó gợi cho em cảm giác lúc mà chuẩn bị sau thời gian cưa cẩm sắp chốt hạ,tâm trạng nó lâng lâng,hồi hộp,tối về thì nhớ nhớ,chỉ mong có 1 cái sms nào đấy...Tiếc cái là bây giờ có cho tiền cũng chả có cái cảm giác ấy,chai sạn mất rồi.
  8. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hức, cứ mỗi lần anh ý quan tâm đến em là em cảm động không chịu nổi. Thế quái nào mà em lại không yêu anh ý chứ Mỗi lần anh ý thế này là em lại càng cảm thấy có lỗi Sao em khổ thế này
  9. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    thì kiếm một ai khác để yêu đê
    khi đó thì bạn chả phải lăn tăn gì về người kia cả, còn nói dối dễ như ăn kẹo , tin nhắn tin nhiếc bơ một cách dễ dàng - thậm chí chả nhớ người đó đã nhắn tin gì nữa
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em thuộc hàng gái kiêu rồi.Sao người chân thành thế mà không yêu nhỉ.Rồi có khi vớ phải cái thằng vũ phu thì khổ lắm cơ.Thế mà!
    Nên nghĩ lại vì nghe đã thấy anh chàng ý yêu lắm rồi.Phải tớ thì tớ cũng rút lui từ lâu lắm rồi.Thế mà!

Chia sẻ trang này