1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tỏ cho anh ý hiểu là em không muốn tiếp tục quá trình tìm hiểu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daodo, 23/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Vàng vàng : thế này là thế nào ? Giả sử tuần sau anh chàng kia "chốt" như thế này : em ạ, anh thực sự có tình cảm với em, nhưng anh không thể lừa dối em thêm vì anh đã có vợ rồi ... Thử tưởng tượng thế xem nhé, nếu bạn cảm thấy tim đau thắt lại, không muốn ăn uống ngủ nghỉ gì nữa thì cần xem lại vấn đề. Chẳng qua cái anh chàng này cũng thật thà quá cơ, chưa có chiến thuật đúng, không đọc box TVTY và bài của quaker gì cả.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đừng hỏi tại sao mình cô đơn bác nhỉ
    @chủtp: thôi thì dứt hẳn bác ạ. tội ngiệp bác lẫn anh kia quá
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Làm được như này là cậu kia cũng được đấy chứ Qua vòng gửi xe là đã tốt hơn những người đã gặp rồi.
    Qua một đêm mà tình hình đã xoay chuyển roài
  4. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là em cực kì cảm động bởi sự chân thành của anh ý Em ốm thì đến thăm, em bận thì đến tặng quà. Quà nhỏ thôi, nhưng em cảm nhận được sự chân thành trong đó. Mà anh ý lặn lội bao đường đất mới đến được đấy ạ Càng nghĩ càng thấy tội anh ý
    Còn cái giả tưởng kia của chị, thì anh ý nói thế, em lại chả mừng quá. Chả ai bị tổn thương, chả ai phải khó xử Mỗi tội đời thì ứ như mơ
    Anh gì bảo em kiêu. Mà hình như em kiêu thật. Ai ai em cũng không vừa ý bao người đến rồi lại bao người đi, để lại trong em những niềm đau xót hối hận vì đã cư xử xấu để ruồng rẫy các anh
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hic, vậy thì kinh ngiệm từ chối của bạn cũng khá khá chứ? sao bạn lăn tăn chuện này nhỉ? hi hi...
  6. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là từ trước đến giờ em thường dứt điểm rất sớm. Em lại chưa bao giờ được từ chối ở màn tỏ tình cả, các anh ý qua thái độ lạnh nhạt của em là dần dần tự rút. Còn anh này thì lúc đầu em có đi chơi, giờ không đi chơi được nữa vì em có lí do bận chính đáng, anh ý chắc đang tự cho là phải thông cảm Nhưng cái đợt bận này của em nó sắp hết rồi, mấy hôm nay anh ý đã hỏi em liên tiếp là xong thì đã định đi đâu chưa, hôm trước còn gợi ý em xem film rồi Mà điên một cái là Avatar em chưa kiếm được vé thì anh ý đã có rồi Mà em thì rất háo hức
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thi thỏang có ng nhiệt tình, dưng tâm trạng bay giò chắc là bỏ thì tiếc mà vương thì ngợi he he
    Tốt nhất là từ chối hết cho xong, tội ngiệp anh kia, thật đấy, đừng vậy nhá .
  8. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Giờ vd có em osin sứt môi lồi rốn không cũng học thức..vvv yêu bác RẤT CHÂN THÀNH, thì bác sẽ KIÊU hay bác sẽ như em này???
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Cây sắp đổ rồi.
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Phân hạng khó xử nhé :
    1. Gặp một phát là không thích rồi, lạnh nhạt luôn : DỄ
    2. Gặp cũng có một số điểm thích, một số điểm không thích, bị dùng dằng một thời gian rồi chấm dứt : BÌNH THƯỜNG
    3. Gặp một phát thích luôn, nhưng họ không thích mình, mãi mình mới quên được : KHÓ
    4. Gặp một phát thích luôn, họ cũng thích mình luôn, nhưng họ có nơi có chốn rồi, mãi mới bỏ nhau được : RẤT KHÓ
    5. Yêu nhau sâu sắc rồi, người ta bỗng dưng yêu người khác, mình đau điếng, mãi mới nguôi ngoai : CỰC KHÓ
    6. Đang yêu nhau say đắm, người yêu bị tai nạn chết, không bao giờ mình hồi phục lại được nữa : KHÓ NHẤT TRONG CÁC LOẠI KHÓ
    Đấy, trường hợp của bạn xem ra ai cũng phải xử lí một vài lần. Thế nào cũng được ý mà, nghĩ làm gì nhiều.

Chia sẻ trang này