1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tỏ cho anh ý hiểu là em không muốn tiếp tục quá trình tìm hiểu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daodo, 23/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    @chủ top: xfreez có kinh nghiệm trong trường hợp này. Nếu mùa đông năm sau mà vẫn thế thì Flirt nhé.
  2. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chà? biẮt bè daodo nà?y cò phà?i bè Chìp của mì?nh ko?!
    Anh chì? tò? mò? thĂi chứ ko cò ỳ 'ình bf́t quà?ng là?m hò 'Ău
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Anh kia có đòn Avatar ghê quá .
    Sắp đổ rồi .
  4. win_hg

    win_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hè comment phát!
    Theo ngu ý của em có khi bác jai kia cũng đưa bạn Cáo này đi chơi, tặng quà gặp nhau với bạn bè 2 bên nhìu rồi (ngầm ý của bác jai kia mún g.thiẹu bạn là Cáo iu của bác ý rùi). Bạn Cáo này thì thui cứ đi xem lòng có mở đc không nên cũng nhiệt tình đi cho vui, ko thik thì coi như đi giao lưu xả stress. Bây h bác kia lấn tới kinh quá mà lòng Cáo qua mấy bản test (phong thủy ko hạp, tuổi khắc, bác jai kia dung nhan mặt tròn ko p mặt vuông như ng iu thg Cáo hay mong muốn, blab blab) nên sợ Jai ngỏ lời chốt hạ thì ngại (uh, nhỡ đâu đang đi túm tay ôm rồi đè ra hôn thì còn mặt mũi nào ) lúc đó làm bạn cũng khó mà yêu thì càng ko?
    Thui em nghĩ bác Cáo cứ nói luôn 1 lời là: E rất trân trọg tình cảm của a, a rất tốt nhưng qua thời gian gặp gỡ em chỉ coi anh như là a trai của em đc thôi. A hãy đi tìm TY ở một ng khác anh nhé.
    Còn ko thì bạn Cáo hum nào đó đi cùng bạn bè thân có tiệc trả vờ uống nhiều tí rồi nói luôn ra: Em ko yêu anh đâu em chỉ coi a là bạn thôi
  5. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    U xày ơi, rách ruột!
  6. tamdao304

    tamdao304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác anh chàng này sẽ là một người gia trưởng và đã ghen thì ghen khủng khiếp luôn.
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    không mở lòng ra được ,còn anh kia chơi bài giả vờ không hiểu thì lật bài ngữa ra luôn cho nó xong ,tàn nhẫn một lần rồi tạch ,chứ như thế thì chẹp
  8. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bọn em đi chơi chưa nhiều, số lần đếm chưa được hết một bàn tay chưa gặp bạn bè của nhau bao giờ, nhưng gặp nhau thì nhiều hơn một bàn tay rồi (mấy lần anh ý đến nhà) Mấy bài test của anh cũng không đúng vì anh ý khá là ổn thậm chí tuổi lại rất hợp nữa là đằng khác, hợp cả tuổi hợp cả cung Mỗi cái ngại của anh là đúng, em ngại thế lắm
    Mấy cái anh bày cho em khó thực hiện quá
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    - mọi người khuyên nên tiếp tục xem thế nào: em không thể nào yêu anh ấy được!
    - mọi người chê anh kia hơi nặng: em thấy anh ấy ổn, lại còn hợp tuổi...
    Tóm lại, em muốn gì? Em lớn rồi, không còn nhỏ nữa để mè nheo với những người chưa quen biết. Chuyện của em đến giờ này chắc em biết phải làm gì, đúng không? Nếu em vẫn còn chưa biết làm gì sau ngần đó ý kiến của mọi người thì tốt nhất em nên để người khác quyết định hộ. Và nên gật quách bất kỳ một đứa nào gần nhất cho xong đi, đằng nào cũng thế.
  10. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Bác này chỉ được cái nói đúng !!!

Chia sẻ trang này