1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tỏ cho anh ý hiểu là em không muốn tiếp tục quá trình tìm hiểu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daodo, 23/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chả như mình....
  2. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn này thấy buồn cười kiểu gì ấy , muốn gì sao ko nói rõ ra lại cứ ......kiểu gì ấy
    Tóm lại là thế này: Chẳng phải là bạn muốn từ chối sao cho đừng làm anh kia tổn thương mà thực ra là bạn ko yêu người ta nhưng lại ko muốn từ chối vì tiếc một người như vậy (nhiệt tình, hợp cung, hợp tuổi,...).
    Dễ thôi mà, nếu ko thể yêu thì đừng cả nể, cứ lạnh nhạt đi rồi người ta sẽ hiểu dần mà. Và quan trọng là bỏ cái ý nghĩ ''''ôi, để mất anh này thì cũng phí quá''''
    Nếu ko yêu nhưng ko thể để mất thì cứ việc thôi
  3. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em biết là em không yêu anh ý, và không muốn anh ý phải tiếp tục tán tỉnh em vô vọng thế này. Chỉ vẫn là câu hỏi của em khi lập topic thôi ạ
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mình đọc có rất nhiều các làm bác í nản.
    VD như, gọi ko nghe, nt ko trả nhời. tới nhà thì bảo bận.
    Bận j đấy, bịa hết ra thì có mà đủ các lọai bận.
    Tới nhà thì tỏ ra khó chịu..
    Có nghe điện thoại thì cứ lôi đủ thứ giọng ra nói: ngái ngủ, ngáp ngáp, bực dọc, hic hic. rồi " em bận" thế thôi nhỉ..
    Xem mình còn j nữa kô?
    Hết rồi bạn chủ ạ.
    Cơ mà đủ, sao bạn ko làm được nhỉ???
    Đảm bảo 1 tuần có kết quả liền he he
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sắp chốt rồi thì ko nên để ng ta chốt , ko tạo cơ hội, không gian để thuận lợi cho việc ....chốt,
    dù thích và háo hức đi xem fim thì cũng nên cân nhắc, bạn chắc hiểu bạn , có thể bạn sẽ đi, và nếu tớ là anh ta, thì coi như đây là môi trường thuận lợi cho việc hôn và .....chốt.
    hãy giảm cái lòng hiếu thắng trong bạn, giảm tính cả nể đi, tỏ hết những mặt xấu xa tội lỗi trong bạn để anh ta mất hứng.
    từ chối thẳng thừng đi chơi, vấn đề ở chỗ bạn cứ lần khất vụ từ chối đi chơi, thế nên mới ra nông nỗi này..
    cơ mà qua cách bạn kể thì có vẻ khả năng cửa bạn sẽ bị .......chốt hơi bị sáng , là vì sao, vì do cá tính của bạn.và vì trình... chốt của anh ta cũng cao đới.bạn thử xem xem , mọi thứ anh ta đến với bạn cứ từ từ : gặp nói chuyện bt, ốm tới thăm , rồi tặng quà hỏi thăm, h chỉ đợi bạn rảnh nữa là đẹp( tại sao với mấy ng đàn ông khác bạn đã loại từ 1 ,2 vòng đầu mà ng này bạn lại ko thể,???).mọi cái chả có chút gì mang tính tính toán mà lại toàn là tính toán
    cuối cùng như thường lệ : post ảnh, số đo 3 vòng, đt , tuổi...của anh ý lên đây, các mợ trên này sẽ giúp bạn
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    "Cái bụng thằng đó rất là tốt, cái bụng con cũng tốt ko kém. Thôi 2 đứa yêu nhau đi, ta tác thành cho. Mô Phật. Amen."
    --Trích lời Giàng.
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 25/12/2009
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Em chỉ cần kiếm 1 anh chàng khác đi chơi với em và cố tình cho anh í biết, có cần anh giúp thì pm nhé
  8. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    chị chủ píc đang sợ rằng anh ấy chốt thì chị ấy ko cầm lòng được mờ nói tiếng đồng í đấy Chị ui ko có rì là hoàn hảo cả cứ nói thẳng nói thật tốt cho cả anh ấy lãn chị đấy.
  9. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bụng tốt thì làm gì cho đời, mang ra căng đánh trống à?
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ôi, đọc topic từ lâu và thấy buồn cười suýt ngất =)). Có bạn còn muốn biết tuổi, số đo 3 vòng mình mới đau ruột chứ, có bạn còn bảo mình si tình đến mức nhảy sông tự tử mới đau cháu =)), đến mức này thì thôi khỏi nhịn cười nữa, đây để chiều lòng các bạn:
    Mình : sinh năm 83, cung virgo, nặng chừng 59-60kg, hơi bị lùn (1m64 T_T), số đo 3 vòng thì chịu ko biết vì ko đo bao giờ, muốn xem ảnh vào box tvty xem album ảnh trang 1 nhé. Tính tình thoải mái thích thì thế nào cũng chiều, nhưng đã không thích là THÔI, ko băn khoăn nghĩ ngợi nhiều.
    @Chíp:
    - xin lỗi em, vì anh đã puplic chuyện này lên, nhưng quả thật anh buồn cười ở chỗ là: anh ko định "chốt" đâu em, nhầm rồi em nhé, đúng là ko có kinh nghiệm gì cả :P. Uhm , nhưng nếu em không ngại anh thì thật lòng anh vẫn muốn được làm bạn với em ^^. Bạn tử tế đúng nghĩa chứ ko phải là kiểu bạn được được voi đòi hai bà trưng :D
    PS: anh ko post nữa ở topic này và em cũng ko post nữa nhé :D

Chia sẻ trang này