1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tỏ cho anh ý hiểu là em không muốn tiếp tục quá trình tìm hiểu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daodo, 23/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có giá của nó mợ ạ!
    mợ nó muốn dứt an toàn thì mợ nó có thể làm theo những gợi ý của các bác trên kia, em thấy rất hợp lý.
    nếu mợ nó ngại, sợ tổn thương thằng kia thì mợ nó hãy chấp nhận cho nó chốt rồi hạ luôn đi!
    đời chẳng cho ai hết bao giờ, đừng muốn cái gì vừa rẻ, vừa ngon lại vừa đẹp nha. ko có đâu!
    chấp nhận sự thật đi kưng!
  2. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là những người thế này
    Cả nể thì bụng to em ạ!
    Em không thẳng thắn nói thật với người ta là em đã không tôn trọng chính mình
    Em có quyền làm bất kỳ điều gì em muốn
    Em có quyền lựa chọn bất kỳ ai em thích
    Tất nhiên
    Từ chối bất kỳ thứ gì làm mình không vui
    Dù cho anh ta có chân thành, có thể chết vì em
    Nhưng nếu với em, anh ta chỉ là con số không.
    Thì yêu ai là quyền của em
    Hãy thẳng thắn, hãy biết tôn trọng chính mình
    Nếu kô thì, CẢ NỂ BỤNG TO
    Với lại, em cũng chẳng cần phải nói, em ko có tình cảm thì mình làm bạn tốt đâu
    Nếu em thật lòng muốn làm bạn với anh ta thì ko nói làm gì
    Chứ nếu ko thì cứ bơ luôn. Bạn bè gì rách việc, rồi nó lại kiếm cớ cưa em...
    Bạn bè thật của mình còn lâu lâu mới gặp nữa là, nhất là bạn zai phải không. Chứ cái ông ất ơ thế này. Lượn cho nhanh
    Được lino1 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 22/01/2010
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú 84 kia, chắc là đi xe máy chứ không phải xế hộp, gặp một em ở phố " Yết Kiêu" nên mới thế này
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Đọc tiêu đề topic cứ tuởng bạn chủ top muốn cuới :D
    Tình hình như này thì bạn nên rõ ràng càng sớm càng tốt, cũng là cách bạn tôn trọng anh ý và có khi lại dễ làm bạn hơn.
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Bỏ thì thương mà vương thì tội, chắc không có anh nào xếp hàng, hoặc không có anh xếp hàng nào đc như chàng này.
  6. friday9

    friday9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    không bik tình hình chủ top bây giờ thế nào rồi nhỉ
  7. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nó có chân thành thật ko? Zai nào tán gái mà chả đáng tin cậy với chả chân thành. Với lại gái như e lo thân mình trước rồi hãy lo thân người khác sau e ah. Đời thiếu gì zai cho e nhưng cũng thiếu giống gì gái cho a chàng kia đâu mà phải lo với lắng.
  8. HoldOn

    HoldOn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Nói thẳng ra thôi, chứ ghét cái kiểu "của để dành", "đồ dự bị", cứ ngâm anh kia đến khi có đối tác ngon hơn xuất hiện. Đứng núi này trông đồi kia.
    Thôi thì tha cho anh nó, nếu không gặp thì nhắn tin "Em đã cố gắng nhưng em thấy em không có tình cảm với anh, mình không nên gặp nhau nữa anh nhé" Thế là xong! Anh ấy cũng nhận được câu trả lời, đỡ bị mặt dày. Lớn rồi, có gì đâu mà không dám nói, mà ngại. Định làm trẻ con tới bao giờ nữa đây.
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nhân vật chính đã không vào đây nữa, đề nghị các tư vấn viên cho nó chìm xuống đáy sông Hồng ( sông Hồng bây giờ nước rất cạn ).

Chia sẻ trang này