1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tớ say goodbye hắn??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mercury_Corleone, 20/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoacoFlorist

    HoacoFlorist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nói "chúng ta là bạn nhé" là xong thôi.
    Và bạn cũng bỏ cái tính cách thấy trai là ghiền đi. Một người như thế sẽ không được mọi người tôn trọng.
    Good luck
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    HoacoFlorist!
    Bác nói Bố già Mercury háo sắc không đc tôn trọng nghe nặng nề thế! Em nó còn trẻ. Háo sắc cũng dễ hiểu thôi mừ! Căn bản tính em nó nó thế! Mà có em nó háo sắc mới thấy anh em mình có giá trị quá thể.
    To: Bố già Mer:
    Đã bớt "tính người"chưa? Nếu chưa thì tìm gặp bác "Nicô bóng đổ" (đâu đó quanh đây thôi) dìu dắt vô chùa cho tĩnh tâm nhé rồi quếyt cho gọn! Cứ bảo là huntuibui nó giới thiệu!Tâm em nó nghiêng anh Lọ , xọ anh Chai quá!
  3. nguoiradivitinhyeu

    nguoiradivitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tui ghét mấy ngưi72i kieu nay lắm nha,xem tình yêu như một trò chơi,,,,,,,,,,,,,Lỡ rồi thì cố mà giải thích,nói thẳng vi người ta và mong sẽ là bạn với họ đi,
    chuyện gây ra như vậy mình có lõi,ko ai đồng tình dâu,,,,mấy ngưiờ ko bít quí trọng tình cảm,ko tôn trọng,,,,,,,,,tôi hận mấy người như thiá lắm,mong là đừng ai như thiá nữa
  4. Mercury_Corleone

    Mercury_Corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ít ra cũng có người reply đàng wàng .. ^ ^ .. tại cái giọng điệu iem nó thía!! hix hix chứ thực ra là kô fải coi đó là bông đùa như mí bác kia nghĩ đâu ^ ^
    iem mới 17 ^ ^ mún gọi giề thì gọi ^ ^
    p/s: hồi chìu anh ta gửi mess cho iem, bảo ngày mai có rãnh kô ra anh ta nói chuyện 1 tí hix hix tiu goài!! tại cả tuần nì iem tránh mặt >.< có lỡ gặp thì nói chuyện rất là wa wít, kô bít anh ta có bít kô nhỡ >.< chết rùi làm sao bi h??!!
  5. teppi115

    teppi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    17 trẻ quá nhỉ , thảo nào háo sắc là phải . Tưởng già lắm rồi .
    Đi cafe cà pháo tuổi này là hay gặp các anh đẹp rai ngồi tăm tia lắm , thích lúc đầu sau ko thích lại khổ , anh nghĩ em nên ra quán nước vỉa hè ngồi uống trà đá , nhân trần , sẽ gặp người hợp với em hơn.
  6. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    haha, hoá ra em 17. Nên học hành và xây dựng CNXH đi em à. Đất nước mình còn nghèo hehe
    Đùa chút, chứ em lạnh nhạt là đủ để người ta cảm thấy rồi, chẳng cần phải thể hiện gì quá thêm đâu. Người ta muốn gặp thì gặp, cũng là một cơ hội để nói chuyện rõ ràng. Cũng là một vài kinh nghiệm cho các "mối tình sét đánh" của em sau này đấy . Như em anh đoán còn bị sét đánh ...vài chục lần nữa kekeke
    MÀ công nhận các em bây h cũng ghê nhỉ, 17 tuổi gặp nhau toàn chỗ cà phê cà pháo. Ngày xưa 17 mình quần đùi chạy lông nhông, vào quán cóc được cốc nước lọc là mừng, làm gì đòi được nhân trần trà đá cao sang như bác gì trên này haha
    Mà em cũng cẩn thận, teppi bảo vào nhân trần trà đá ven đường để gặp người thích hợp chac là teppi đó . Giang hồ hiểm ác khó lường em à ( sorry mr teppi nhá )
  7. nuhonbietly

    nuhonbietly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ tốt nhất là bạn nói có người yêu rồi. Sẽ không yêu ai khác ngoài người đó nữa. Nếu chưa có người yêu thì tớ cho mượn người mấy buổi mà đi giới thiệu.
  8. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hừ...
    Nói là "có người iu rồi" đối với 1 thằng là lạ còn được.Chứ đối với người iu cũ của mình hay đặc biệt là bạn của mình thì thiếu tôn trọng đối phương quá.
    Còn chiêu "chúng ta là bạn nhé" hình như áp dụng nhiều quá rồi nhỉ.Nhàm ơi là nhàm mà chả còn cách nào khác.Tốt nhất là cứ nói thẳng ra cho nhanh-đối với một đứa lạnh lùng tàn nhẫn như tớ thì chiêu này thường xuyên nhất đấy.Còn với những ai tấm lòng thiên thần vị tha thì....Chịu...
  9. pisces13

    pisces13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nói chung là cũng khó nhưng không sao mọi chuyện thế nào rồi cũng có cách giải quyết cả
    cứ nói thẳng nói thật là ổn
    đừng để nó hy vọng nhiều, hy vọng nhiều rồi thất vọn mới kinh!
    cứ nói thẳng nói thật nhé
    cái gì thì gì chứ mấy thằng con trai là ghét bị thương hại lắm!
  10. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục bài tránh mặt ! Lâu nó thấy ghét mình là mình khỏi phải say cút hay say xéo gì nó cũng té cháu à . Còn nó hẹn gặp cháu đừng mủi lòng kẻo nó làm liều là hết đường say good đấy .

Chia sẻ trang này