1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để tôi quên được người tôi yêu...........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vanluan, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanluan

    vanluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để tôi quên được người tôi yêu...........

    tôi va cô ấy chia tay nhau đã > 1năm rồi, mà sao mỗi lần nghĩ về cô ấy là lòng tôi lại nhói đau
    làm thế nào dể wen được cô ấy đây
    khi mà chúng tôi mãi cũng ko bao giờ về lại được với nhau nữa
    tôi ko thể yêu được một người con gái nào khác, vì trong tôi vẫn còn hình ảnh của người con gái đó.

    trăm năm tri kỉ một người tình
    ngàn năm bia đá, ẩn sầu luỵ nhân
    phận má hồng khéo bày chi oan nghiệt
    chốn hoang sơ nặng nợ khách say tình
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    cầm con dao cắt bộ lòng của bạn vứt đi hoặc lấy súng bắn bùm một phát vào đầu bạn.. thế là hết hình ảnh cô ấy ngay ấy mà
  3. Honeysuckle1986

    Honeysuckle1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Quên một người là điều không tưởng, vì đơn giản họ đã hiên diện trong một phần quá khứ của mình. mà quá khứ thì không ai có thể viết lại được.
    Mấu chốt ở đây là bác có thể quên cách mà bác yêu cô ta thôi. Có vậy thì mới có thể dần thanh thản mà bắt đầu ''cuộc sống mới''. Chúc bác may mắn.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hì , mình cũng muốn hỏi điều này , đã gần hai năm roài ... vẫn cứ bị ám ảnh ... ko quá đau khổ , ko quá buồn , ngược lại nghĩ đến vẫn thấy vui thế mới ức, những vẫn fải xác định là quên .. là điều đó mãi sẽ chỉ còn là giấc mơ
    Cứ fải nghĩ đến một thứ , biết nó ko thể là của mình .. làm sao mà quên nhỉ ?? Thấy bực với chính mình luôn
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố quên cũng đừng cố tạo cho mình cảm giác nhớ! Những kỷ niệm đôi khi làm ta trở về với quá khứ nhưng chắc gì đó là tình cảm???
    Keke, hãy tập thói quen với công việc thường ngày của bạn, tiếp xúc đi chơi giành thời gian cho gia đình và bạn bè của bạn nhiều hơn!
    Như thế bạn sẽ quên được cái cần phải quên!
    Có lẽ thời gian để quên có thể tính bằng 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay thậm chí còn lâu hơn nữa!
    Nhưng có 1 điều rằng: hãy luôn tạo cái mới cho bản thân mình về cách sống cách suy nghĩ! Như vậy tốt hơn cho bạn!
  6. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Để quên một người mà mình yêu thương tha thiết khó lắm...càng cố để quên đi thì sẽ càng làm cho bạn nhớ tới. Cách tốt nhất là bạn đừng cố để quên người con gái đó, hãy cứ nhớ nếu bạn không thể quên. Ai lên tới đỉnh núi rồi cũng sẽ phải đi xuống....và nỗi nhớ cũng vậy. Khi lên tới tột đỉnh của nỗi nhớ thương rồi thì nó cũng sẽ dần lắng dịu trở lại.
    Bạn đã cầm được lên rồi thì hãy cố gắng đặt xuống. Bạn đã xác định được bạn và cô ấy "không bao giờ về lại với nhau nữa" thì hãy cố gắng để vượt qua nhé. Cai gì không phải là của mình thì có lấy dây buộc vào mình thì cuối cùng nó cũng sẽ ra đi thôi. Cai gì là của mình rồi thì mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa mình nữa. Hãy mở lòng mình ra để đón nhận những gì là của bạn. Bạn đừng nói là "không thể yêu được một người con gái nào khác" khi bạn chưa thực sự cho bạn và người khác một cơ hội.
    Mình chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
  7. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Từ từ sẽ quên ...1 năm ko quên được thì 2 năm , 2 năm ko quên được thì 3 năm . Nhưng chắc chắn sẽ quên Tớ cam đoan đấy nhé !
  8. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    ặc...nói thế thì chết...3 năm ko quên đc thì N năm sẽ quên đc..kiểu gì xuống lỗ cũng quên đc...hi sinh đời giai quá
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    đư?ng ép mi?nh pha?i quên hay buộc mi?nh pha?i nhớ... khi na?o bạn quan tâm nhiê?u hơn đến cuộc sống cufng la? lúc bạn nghif nhiê?u hơn vê? ba?n thân mi?nh...... Mọi ký ức rô?i sef nhạt phai, loang loáng nước... con tim rô?i sef run lên trước một ti?nh yêu mới...va? bạn bôfng chợt hiê?u ră?ng ngươ?i đến sau sef la? ngươ?i ơ? lại...
  10. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chẳng bao giờ quên được đâu! Bởi vậy ko nên cố gắng làm zì cả. Người ấy sẽ mãi mãi tồn tại trong quá khứ cũng như kỷ niệm của chính mình .... và đó là một fần trong đoạn đường đời của mình. Mình sẽ trân trọng nó chứ ko từ bỏ nó, sẽ vẫn cố gắng sống vui vẻ với công việc và dự định fải làm thì ko còn chỗ trống nào để nghĩ về quá khứ nữa.
    Rồi đến một ngày ... ko còn cảm thấy luyến tiếc và như vậy là mình đã thành công!
    Ko nhắn tin, ko gặp mặt, ko nói chuyện ... có lẽ 5 năm sau dù có gặp lại chắc sẽ chẳng vấn đề gì với mình nữa !
    Hy vọng mọi người & cả mình sẽ thực hiện đc điều này.

Chia sẻ trang này